Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou; Tổng Giám đốc Hãng phim Quốc gia Belarus Dzmitry Siamionau; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ VHTTDL Trần Nhất Hoàng. Đặc biệt, buổi lễ khai mạc còn có sự tham dự của đạo diễn Ivan Pavlov, đạo diễn Kirill Khaletsky… 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định, Việt Nam - Belarus có truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp, gắn bó. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Belarus trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. “Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam” năm 2026 là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Belarus. Sau hơn 30 năm quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển. Hợp tác Việt Nam - Belarus trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước. Triển khai kết quả chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 5/2025), thực hiện Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus giai đoạn 2026-2028, “Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam năm 2026” được hai bên phối hợp tổ chức là sự kiện văn hóa quan trọng, giới thiệu tới khán giả những tác phẩm điện ảnh mới, đặc sắc của điện ảnh Belarus, hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng và những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ.

Với mục tiêu thúc đẩy sâu rộng hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh - một trong những phương thức quảng bá văn hóa hiệu quả và thiết thực nhất, Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng rằng, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang nỗ lực hội nhập và phát triển bền vững, sự kiện “Những ngày Phim Belaus tại Việt Nam” lần này sẽ tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa những người làm điện ảnh và đông đảo khán giả hai nước. Qua đó, khơi nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức sống mới và động lực để điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sáng tạo và hội nhập sâu rộng hơn với điện ảnh thế giới. Sự kiện văn hóa quan trọng này cũng đã trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, điện ảnh, đồng thời góp phần phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus.

Đại sứ.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou phát biểu 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou cho biết: “Điện ảnh là một loại hình nghệ thuật độc đáo, là sự tổng hợp của văn học, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc và công nghệ hiện đại. Điện ảnh cho phép kể những câu chuyện, truyền tải cảm xúc và tạo ra những thế giới mới thông qua hình ảnh và âm thanh, qua đó làm phong phú và gắn kết các nền văn hóa của các quốc gia và dân tộc. Belarus và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Điện ảnh, hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật đại chúng nào khác, có khả năng truyền tải thông tin về đất nước chúng ta đến đông đảo công chúng, giúp chúng ta hiểu nhau hơn, nâng cao sự quan tâm đến văn hóa, lịch sử và truyền thống của mỗi quốc gia”. 

Đại sứ Uladzimir Baravikou bày tỏ tin tưởng rằng, “Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam năm 2026” sẽ đóng góp ý nghĩa vào việc phát triển quan hệ Belarus – Việt Nam trong giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược, trở thành một sự kiện nổi bật và để lại dấu ấn sâu đậm trong biên niên sử hợp tác giữa hai nước”.

DSC02766.JPG
Các đại biểu tham dự lễ Khai mạc

Tại buổi khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim mở màn Chung một bầu trời (One for Two) của đạo diễn Ivan Pavlov, sản xuất năm 2026. Bộ phim được dành tặng cho hai người anh hùng của Belarus: phi công Andrei Nichiporchik và Nikita Kukonenko. 

Giao lưu.JPG
Tổng Giám đốc Hãng phim quốc gia Belarus và đạo diễn Ivan Pavlov giao lưu cùng khán giả

Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, khán giả được tham gia phần giao lưu trực tiếp với Tổng Giám đốc Hãng phim quốc gia Belarus (Belarusfilm) Dzmitry Siamionau và đạo diễn Ivan Pavlov. Bộ phim đã mang lại những cảm xúc mạnh mẽ cho người xem với những câu chuyện xoay quanh số phận của các nhân vật. 

Tổng Giám đốc Hãng phim Quốc gia Belarus cảm ơn khán giả đã nán lại cho đến tận những giây cuối cùng của bộ phim để cùng tìm hiểu sâu hơn về tác phẩm. Ông cho biết, đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật và ông rất xúc động khi thấy khán giả đã cùng dành những giây phút cuối phim để tưởng niệm hai người lính, hai sĩ quan đã hy sinh. Ông cũng bày tỏ tình hữu nghị và sự gắn kết văn hóa khi đến với đất nước Việt Nam: “Chúng tôi rất tự hào khi có thể mang theo một phần tâm hồn và hình ảnh của đất nước Belarus để chia sẻ cùng các bạn. Chúng tôi tin rằng thông qua điện ảnh, sự hiểu biết và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn”.

Đạo diễn Ivan Pavlov bày tỏ sự yêu mến đặc biệt đối với Hà Nội trong lần đầu ghé thăm và thừa nhận bản thân cảm thấy lo lắng trước và sau khi trình chiếu bộ phim. Ông nhấn mạnh, đây là một tác phẩm điện ảnh phức tạp, không đi theo lối mòn của các tình tiết drama hay tình cảm thông thường, cũng không tập trung vào các yếu tố chiến tranh đối kháng. Để mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho khán giả, đoàn làm phim đã sử dụng các kỹ thuật đồ họa máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện cảm giác bay lượn trên không trung. Qua bộ phim, đạo diễn muốn truyền tải câu chuyện về lòng dũng cảm và tình yêu nước.

Ông khẳng định, về tình cảm dành cho đất nước và gia đình, những người đàn ông ở Việt Nam và Belarus đều có sự tương đồng. Đạo diễn cũng cho biết, khi trình chiếu ở Belarus, bộ phim không chỉ khiến khán giả xúc động mà còn mang lại niềm an ủi cho người mẹ của nhân vật Nikita Kukonenko ngoài đời. Bà chia sẻ rằng, nhờ bộ phim, bà đã thấu hiểu được những gì đã xảy ra với con trai mình trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.