Dắt ta về miên man niềm xưa cũ
Tháng Chạp nôn nao gõ cửa tự bao giờ
Gió nắng rộn ràng hoan ca mùa mới
Ngày nối ngày như thực như mơ
Miền hoa cỏ sớm mai nào thức dậy
Ta mê say theo tiếng chim ngoài
Từng đợt lá lão mai già trút xuống
Những chồi non he hé mắt thanh tân
Xuân đang đến và lòng ta đang Tết
Trời thiên thanh đàn én hẹn sum vầy
Bên bếp lửa những lòng người ấm lại
Được mất vui buồn gửi năm cũ vần xoay
Đêm giao thừa lặng yên nghe nguồn cội
Bừng góc trời chớp sáng vệt pháo hoa
Cay mắt nhớ mùi khói hương năm cũ
Thuở còn thơ cha thắp rước ông bà...
TỊNH BÌNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026