z7490082276231_721acff1de8f94dfaf1a11d91adb67ca.jpg
Sân khấu hoành tráng của chương trình - Ảnh: Ngô Huyền

Ngay từ đầu giờ tối, dòng người đổ dồn về khu vực quảng trường, ánh đèn rực rỡ và những giai điệu vang lên cuốn hút khiến không khí càng thêm sôi động. Không gian biểu diễn được bố trí độc đáo với hệ thống ánh sáng hiện đại và sân khấu đa tầng như “bay trên không trung”, khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước sự đầu tư công phu của ban tổ chức.

z7490082336743_68712f7173620b7e6c7cffb24487adb1.jpg
Khán giả đổ dồn về khu vực quảng trường từ sớm để đón chờ những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của chương trình - Ảnh: Ngô Huyền

Chương 1 mở đầu mở đầu bằng Chương I: "Ánh sáng niềm tin" với những ca khúc cách mạng mang đậm tinh thần lịch sử và lòng tự hào dân tộc. Tiếng hát từ các nghệ sĩ, kết hợp với những màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên nền quảng trường lịch sử, đã thu hút sự chú ý của cả những người lớn tuổi lẫn các bạn trẻ. Những giai điệu như “Lá cờ Đảng - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” được trình bày mới mẻ, hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, khiến người xem như được sống lại những trang sử hào hùng.

Không chỉ là một chương trình âm nhạc thông thường, “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” còn là cuộc trình diễn nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc. Các nghệ sĩ tên tuổi như Lam Trường, Trúc Nhân, Phương Ly, Quân A.P, Bùi Trường Linh… cùng nhiều gương mặt trẻ đã mang đến những màn trình diễn đa phong cách, kéo khán giả từ những giai điệu ngọt ngào, hoài niệm đến những tiết mục sôi động, trẻ trung.

z7490082300118_368e2aa29c63b03d09cf196c50621650.jpg
Lam Trường - Quân AP có màn song ca đặc sắc trên sân khấu - Ảnh: Ngô Huyền

Khán giả không ngừng reo hò khi các bản hit sôi động vang lên, đặc biệt là sự kết hợp đầy bất ngờ giữa những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Nhiều bạn trẻ đã nhún nhảy theo từng nhịp điệu, tay cầm lightstick và ánh sáng LED hòa cùng không gian rực rỡ. Bạn Hà My, sinh viên đại học tại Hà Nội, chia sẻ: “Không khí ở đây tuyệt vời quá! Tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai qua từng tiết mục. Đây thực sự là cách chào năm mới vừa đẹp mắt, vừa ý nghĩa”. Cảm xúc này được nhiều bạn trẻ khác đồng tình, họ bày tỏ sự phấn khởi khi nghi thức nghệ thuật lớn như vậy được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố, mở cửa tự do cho công chúng.

Chương trình tiếp tục với Chương II mang tên “Ban mai lấp lánh” tập trung khai thác sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Ca nương Kiều Anh trình diễn tiết mục “Hồng hồng tuyết tuyết”, kết hợp giữa dân gian đương đại với các yếu tố múa, xẩm và ca trù.

Chương cuối “Việt Nam rực rỡ” hướng đến không khí trẻ trung, sôi động, với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Buitruonglinh, Phương Ly và Trúc Nhân. Các màn trình diễn không chỉ dừng lại ở phần âm nhạc mà còn được kết hợp cùng vũ đạo sôi động, ánh đèn laser và hiệu ứng ánh sáng biến quảng trường thành một “biển sáng”, khiến người xem cảm nhận được sự hòa quyện giữa nghệ thuật và công nghệ.

z7490082288207_d53e9e3e4226a22497ee5d2d4eaaaad6.jpg
Anh đèn laser và các hiệu ứng ánh sáng giúp sân khấu trở nên hấp dẫn thị giác - Ảnh: Ngô Huyền

Nhiều người cao tuổi cũng tỏ ra rất xúc động khi chứng kiến những tiết mục mang đậm giá trị truyền thống được tái hiện đầy mới mẻ. Ông Minh Tâm, một khán giả lớn tuổi, chia sẻ: “Những bài hát cách mạng được trình diễn theo phong cách hiện đại mà vẫn giữ được linh hồn của nó. Tôi cảm thấy tự hào và cũng rất vui khi thấy thế hệ trẻ cũng say mê theo những giai điệu này”. Câu chuyện của ông Minh phản ánh cảm xúc chung của nhiều người tham dự: vừa hoài niệm, vừa tràn đầy hy vọng vào một năm mới tốt đẹp.

Ban tổ chức cho biết, chương trình không chỉ nhằm phục vụ giải trí mà còn thể hiện mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa sâu sắc, đưa tinh thần đoàn kết, niềm tin và ý chí vươn lên của dân tộc đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới với nhiều khát vọng và kỳ vọng.

Dưới bầu trời đêm Hà Nội, ánh sáng rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc sôi động, khiến không khí tại quảng trường  tràn ngập hơi ấm của những tiếng cười, tiếng reo hò và cả những cảm xúc lắng đọng. Đối với nhiều gia đình, đây là dịp để cùng nhau thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc, mở đầu cho một năm mới đầy triển vọng. Một gia đình đến từ phường Hoàn Kiếm hào hứng chia sẻ: “Chúng tôi đã đưa các con đến từ sớm để được tận hưởng không khí đặc biệt này. Dù đông đúc nhưng ai cũng vui vẻ và trân trọng từng khoảnh khắc”.

Chương trình kết thức , khán giả ra về trong niềm phấn khởi và đầy cảm xúc. Đêm “Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026” không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật ấn tượng của Thủ đô mà còn là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, niềm tin vào tương lai tươi sáng và một lời chúc năm mới rực rỡ gửi tới toàn xã hội.