Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và đông đảo công chúng yêu hội họa.

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ và họa sĩ Lê Trang tại buổi Triển lãm.jpg
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ và họa sĩ Lê Trang tại buổi khai mạc Triển lãm

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật) nhận định, những bức tranh của Lê Trang mang đậm dấu ấn của đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt nổi bật là hình tượng người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, tươi tắn, có chiều sâu tâm hồn và cốt cách rất Việt. Con người và thiên nhiên gắn bó với nhau, cây cỏ, hoa lá hiện diện như một phần đời sống tinh thần. Đó chính là “căn cước” để khi những bức tranh này ra thế giới, người ta có thể nhận ra nền tảng văn hóa Việt Nam.

Theo PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, từ hình ảnh Cố đô Huế, Kinh thành, tà áo dài truyền thống đến những thiếu nữ thướt tha, tranh của Lê Trang không chỉ kể câu chuyện thẩm mỹ mà còn gợi mở chiều sâu văn hóa tạo nên một dấu ấn Việt Nam đặc trưng trong mắt bạn bè quốc tế. Ông đặc biệt ấn tượng với loạt tranh vẽ chim, khi “dù ở tư thế nào, ánh nhìn cũng hướng về tổ ấm”, như một biểu tượng của khát vọng trở về, của sự gắn bó và bình yên trong đời sống tinh thần người Việt.

Ông kỳ vọng: “Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam sẽ mở ra một "chân trời mới" cho văn hóa Việt Nam, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ như Lê Trang phát huy, để các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội”.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật VN Mai Thị Ngọc Oanh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh phát biểu tại buổi khai mạc

Với góc nhìn chuyên môn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh đánh giá cao yếu tố cảm xúc trong tranh của Lê Trang. Theo bà, người tự học có thể có những khiếm khuyết về kỹ thuật so với người được đào tạo bài bản, nhưng bù lại, tranh của Lê Trang rất giàu tình cảm, tạo cho người xem cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và giàu nữ tính. Đặc biệt có thể thấy, ngoài những tác phẩm về phụ nữ, còn các tác phẩm nói về gia đình như một tình cảm xuyên suốt trong sáng tác của Lê Trang. Bà cho rằng: “Việc một họa sĩ trẻ, không học chuyên nghiệp nhưng có thể đưa tranh ra trưng bày ở nước ngoài là điều không nhiều người làm được. Hội Mỹ thuật Việt Nam rất trân trọng những tài năng trẻ yêu mỹ thuật, bởi các bạn đã đóng góp một cách nhìn mới, thể hiện lòng yêu nghề và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp. Lối vẽ của Lê Trang góp phần tạo một nét riêng trong dòng chảy của hội họa Việt Nam, điều đó thực sự đáng quý”.

Họa sĩ Lê Trang (1987) sinh ra và lớn lên tại Huế, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Từ năm 2024 đến này, cô là họa sĩ Việt Nam có tác phẩm trưng bày trong bốn triển lãm quốc tế danh giá tại London (Anh), Florence (Ý) và Paris (Pháp).

Một góc Triển lãm.jpg
Một góc Triển lãm "Mộng giữa Chiều Hoa"

Với triển lãm cá nhân thứ hai: Mộng giữa Chiều Hoa (Daydream among Blossoms) tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 14 đến 18-1-2026, họa sĩ Lê Trang  giới thiệu tới công chúng yêu hội họa thủ đô 36 bức tranh sơn dầu thuộc bốn bộ sưu tập: Hue Heritage, Motherhood, Home, Still Life. Tiếp tục họa pháp nên thơ và đậm chất hoài cổ, triển lãm Mộng giữa Chiều hoa nhấn mạnh yếu tố “tổng hợp”, “hòa trộn” giữa màu sắc, hình dạng và cảm xúc nội tâm thay vì chỉ phản ánh hiện thực. Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Lê Trang cho biết cô theo đuổi hướng tiếp cận nghệ thuật đa giác quan, mong muốn tạo nên những không gian triển lãm không chỉ để “xem tranh” mà còn để trải nghiệm, đặc biệt với công chúng trẻ.

Lê Trang cho biết: “Trong tranh của tôi có nhiều lớp màu, mỗi lớp mang một tầng cảm xúc khác nhau. Tôi chịu ảnh hưởng phần nào từ hội họa cuối thế kỷ XIX và chủ nghĩa tổng hợp, nơi màu sắc, hình khối và cảm xúc nội tâm hòa quyện. Hội họa giúp tôi tìm lại sự cân bằng giữa nhiều vai trò khác nhau của người phụ nữ trong đời sống hôm nay".