Cùng tham dự, về phía đại biểu Trung ương có: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội có: Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Doãn Toàn; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà; Thành ủy viên, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô thiếu tướng Lưu Nam Tiến; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...

W-giai dac biet.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Trần Đức Thắng trao Giải Đặc biệt cho nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải

Giải Báo chí về Phát triển Văn hóa và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX năm 2026 được tổ chức nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Năm nay, Ban tổ chức Giải đã tiếp nhận 240 tác phẩm của 40 cơ quan đơn vị báo chí. Bên cạnh hai cơ quan báo chí Hà Nội có 38 cơ quan đơn vị báo chí Trung ương, bộ, ngành địa phương tham gia. Số đơn vị dự thi tăng cao so với năm trước, cho thấy sự thu hút của giải và sự quan tâm rộng rãi của báo chí cả nước đối với văn hóa, con người Thủ đô. Các tác phẩm dự thi gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử, trong đó có 21 tác phẩm ảnh báo chí, 18 tác phẩm phát thanh và 50 tác phẩm truyền hình.

Qua chín mùa tổ chức, giải ghi nhận công sức và tiếp thêm động lực cho người làm báo theo đuổi những câu chuyện vì văn hóa con người Thủ đô. 80 tác phẩm vào vòng chung khảo năm nay mang đến nhiều góc nhìn về một Hà Nội gìn giữ ký ức, đổi mới từng ngày và hướng tới tương lai. Ký ức thành phố không nằm yên trong quá khứ, nó chờ được tìm hiểu cho đúng và kể tiếp cho người sau. Hà Nội hôm nay được đo bằng chất lượng của những việc diễn ra mỗi ngày. Từ một giá trị được gìn giữ, thành phố tìm thêm những cách để sáng tạo và chia sẻ giá trị ấy. Ở mỗi bước phát triển, điều cần được nhìn thấy trước hết vẫn là con người.

W-giai tap the.jpg
Ban Tổ chức trao đồng Giải Xuất sắc cho 2 cơ quan báo chí: Thông Tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao đồng Giải Xuất sắc cho 2 cơ quan báo chí: Thông Tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Đây là giải thưởng dành cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao tại Giải Báo chí về Phát triển Văn hóa và Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX năm 2026.

Đồng thời, Ban tổ chức trao Giải Đặc biệt cho nhóm tác giả Trần Hồng Vân, Hoàng Lệ Quyên, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Phong, Đoàn Anh Tuấn đến từ Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội với tác phẩm Khơi nguồn dòng di sản, kiến tạo Hà Nội văn minh. Bên cạnh đó, 3 Giải A thuộc về: Nhóm tác giả Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Toan, Kiều Anh Tú, Đình Quang Triều (Báo Tiền phong) với tác phẩm Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm: Từ mạch nguồn văn hiến đến dáng hình tương lai; Nhóm tác giả Trần Thị Hiền, Nguyễn Việt Dũng (Báo Quốc phòng Thủ đô) với tác phẩm Hà Nội - Hành trình gọi tên những người đã làm nên lịch sử; Nhóm tác giả Nguyễn Đình Thanh, Tạ Tuyết Minh, Hoàng Mạnh, Vũ Quang Duy (Cơ quan Bảo và phát thanh, truyền hình Hà Nội) với tác phẩm Hà Nội: Quản trị mới, gần lòng dân. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 5 Giải B và 10 Giải C cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

W-giai A - bao chi Hanoi.jpg
Trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải

Tại sự kiện, tác giả Trần Hồng Vân, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải Đặc biệt đã chia sẻ về quyết định lựa chọn trục đại lộ cảnh quan sông Hồng làm yếu tố trung tâm cho tác phẩm, theo chị Hồng Vân, đó chính là sự gặp gỡ giữa một tầm nhìn phát triển thế kỷ của Thủ đô và những câu chuyện bắt nguồn từ đời sống của người dân sinh sống ven sông. Tất cả chúng ta đều đã biết sông Hồng là dòng sông mẹ, đắp bồi lên lịch sử, văn hóa và căn tính của Thăng Long Hà Nội.

Chị Vân cho biết: Trong một tầm nhìn phát triển mới, chúng tôi muốn đi xa hơn câu chuyện kể lại những vẻ đẹp của dòng sông, hay là những câu chuyện về ký ức, và chúng tôi muốn nhìn trong không gian phát triển mới thì những giá trị đó sẽ được tiếp nối như thế nào? Đời sống của cộng đồng, họ sẽ sinh sống, học tập, làm việc và tham gia kiến tạo tương lai đó ra làm sao?Thông qua câu chuyện liên quan đến quy hoạch, liên quan đến xây dựng thì chúng tôi muốn nhìn sâu hơn, lát cắt giữa di sản và sự phát triển cũng như mối quan hệ giữa văn hóa với việc nâng cao chất lượng đời sống của cộng đồng.

Chị Trần Hồng Vân cũng chia sẻ câu chuyện gây ấn tượng nhất với nhóm tác giả khi thực hiện tác phẩm, đó chính là câu chuyện liên quan đến không gian cộng đồng ở Phúc Tân. Mặc dù câu chuyện này chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong tác phẩm, nhưng tinh thần từ Phúc Tân là mạch nguồn chảy suốt trong tác phẩm của nhóm tác giả.

“Bởi vì ở Phúc Tân chúng tôi gặp được câu chuyện của cộng đồng cùng tham gia kiến tạo nơi mình sinh sống bằng những công việc rất là nhỏ hằng ngày như: làm sạch rác, tạo ra các sân chơi chung hay là tạo ra những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật cộng đồng rất là đơn giản, nhưng nó lại có sự gắn kết, thể hiện được tình yêu của những người dân nơi đó với dòng sông, với nơi chốn mà mình sinh sống” – chị Hồng Vân nhấn mạnh.

Và một điều thực sự khiến nhóm tác giả xúc động, đó chính là tại không gian này, nó thể hiện được tính nhân văn của con người Hà Nội, đó là tạo ra một không gian mà tất cả mọi người có thể tiếp cận. Theo chị Vân, ở đó các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người khuyết tật, nó là nơi mà họ đến đây hằng ngày để tận hưởng những vẻ đẹp của dòng sông. Đó cũng là những gì mà nhóm tác giả muốn truyền tải trong tác phẩm của mình: mọi sự phát triển mang lại hạnh phúc cho con người khi mà mỗi một cá nhân chúng ta được tham gia đóng góp vào sự phát triển, được sáng tạo, được hưởng thụ những vẻ đẹp, sự phát triển của Thủ đô mang lại.