Những nội dung xoay quanh bộ phim như âm nhạc, hình ảnh, lời thoại, dàn diễn viên,... hiện đang được bình luận sôi nổi trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tác phẩm mới của đạo diễn Huỳnh Lập chạm đến trái tim khán giả qua thông điệp ý nghĩa về gia đình, kết nối thế hệ và sự trân trọng, tự hào về hòa bình đất nước. 

Bộ phim được truyền cảm hứng từ bầu không khí tự hào trong dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước năm 2025.jpg
Bộ phim được truyền cảm hứng từ bầu không khí tự hào trong dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước năm 2025 - Ảnh: CJ HK Entertainment

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu xoay quanh Trí Bình - cậu cháu trai thuộc thế hệ Z và ông nội là một cựu chiến binh. Trí Bình ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp bằng quán cà phê ở chính nơi mình sinh sống nhưng không thể thuyết phục ba mẹ, nên quyết định về quê để “đeo bám” chủ nhân thực sự của căn nhà. Mặc cho ông Thời liên tục gắt gỏng và xua đuổi, Trí Bình cố chấp ở lại và bắt đầu nghi ngờ ông nội bị “ma nhập” sau khi trải qua những tình huống kỳ lạ. Tìm cách “trừ tà” cứu ông nội, Trí Bình mới bàng hoàng nhận ra nhiều điều bất ngờ về ông. Từ người cháu đang nghỉ hè, Trí Bình trở thành “đồng đội” của ông nội đã nghỉ hưu. Họ cùng nhau chinh phục cuộc hành trình đầy thú vị và tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. 

Đạo diễn Huỳnh Lập cho biết, ý tưởng bộ phim được anh ấp ủ ngay trong giai đoạn sản xuất phim Nhà gia tiên (ra mắt đầu năm 2025). Tới khi trực tiếp hòa mình vào bầu không khí tự hào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/2025, cảm nhận tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, rồi tham gia chương trình “Sao nhập ngũ”, Huỳnh Lập càng được thôi thúc hiện thực hóa câu chuyện lấy cảm hứng từ hình ảnh các chiến sĩ cách mạng.  

“Nghỉ hè” và “nghỉ hưu” trong tên phim cũng là cách đạo diễn đặt hai thế hệ cạnh nhau, từ đó tìm kiếm sự gắn kết, đồng cảm giữa người trẻ hôm nay và thế hệ ông cha. Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội, đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ, bộ phim không thuộc dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng mà là chỉ thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ về ký ức của thế hệ ông cha, để từ đó nhắc nhở khán giả thêm trân trọng cuộc sống hòa bình ở hiện tại. Đây là một bộ phim để thế hệ trẻ có cơ hội nhìn lại lịch sử đất nước, là hành trình gắn kết thế hệ trẻ với thế hệ đi trước. Đồng thời, bộ phim tiếp tục phát huy thế mạnh của Huỳnh Lập ở thể loại gia đình, tâm linh, hài, với ngôn ngữ điện ảnh trẻ trung và đầy tính xu hướng.

NSƯT Cao Minh.jpg
 NSƯT Cao Minh mang đến hình tượng một người ông, một người cựu chiến binh vừa nghiêm khắc vừa gần gũi- Ảnh: CJ HK Entertainment

Ông Thời, nhân vật nắm giữ nhiều nút thắt quan trọng của bộ phim, được NSƯT Cao Minh – người từng thủ vai chú Sáu trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đảm nhận. Với nụ cười hiền từ và tác phong cương nghị, tuy rất ít lời thoại nhưng bằng ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm, ông Thời đã giúp khán giả cảm nhận những góc khuất sâu kín trong tâm hồn của một người lính từng đi qua chiến tranh nhưng vẫn không thể quên cuộc chiến và không nguôi thương nhớ đồng đội. Đặc biệt, những phân cảnh ông Thời bị hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) được NSƯT Cao Minh khắc họa đầy chân thực. Tại họp báo ra mắt phim, NSƯT Cao Minh chia sẻ rằng đến hiện tại, ông vẫn chưa thể “thoát vai” khỏi nhân vật ông Thời.

Phần lớn thời lượng của phim diễn ra trong căn nhà của ông Thời và khu rừng gần đó, đạo diễn Huỳnh Lập mở rộng quy mô câu chuyện khi tái hiện những năm tháng chiến đấu của ông Thời và các đồng đội thông qua những phân đoạn cao trào hồi tưởng về cuộc chiến tranh ở cuối phim.

Bên cạnh đó, đạo diễn đan cài yếu tố tâm linh vào câu chuyện về những người lính đã ngã xuống nhưng vẫn âm thầm nâng đỡ những người ở lại. Dẫu còn những điểm chưa trọn vẹn, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vẫn là một bộ phim đáng ghi nhận khi kể một câu chuyện hậu chiến từ góc nhìn gần gũi và đời thường. Phim  đi tìm dư âm của chiến tranh trong trong ký ức của những người đã trở về, trong căn nhà của họ và trong tình thân gia đình.

Từ câu chuyện của ông Thời, bộ phim nhắc người xem rằng hòa bình không chỉ là một dấu mốc trong lịch sử, mà là cuộc sống bình dị mà mỗi ngày chúng ta đang được tận hưởng - được trở về nhà, được sống bên gia đình và được tiếp tục thực hiện những ước mơ . Bộ phim đã đưa khán giả đi từ những tiếng cười rất đời thường đến một khoảng lặng để biết trân quý hơn hòa bình hiện tại. Bởi vậy, đây là một bộ phim rất thích hợp để xem trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026.  

Gin Tuấn Kiệt trong vai nhân vật chính thời trẻ với nhiều phân cảnh xúc động gợi nhớ quá khứ hào hùng.jpg
Gin Tuấn Kiệt trong vai nhân vật ông Thời lúc trẻ với nhiều phân cảnh xúc động gợi nhớ quá khứ hào hùng- Ảnh: CJ HK Entertainment

Một trong những bất ngờ với khán giả trẻ chính là sự xuất hiện của Gin Tuấn Kiệt trong vai ông Thời lúc trẻ. Phân cảnh Gin Tuấn Kiệt khoác lên mình màu áo xanh bộ đội, cùng các đồng đội chiến đấu bảo vệ Tổ quốc giữa bom rơi đạn lạc khiến nhiều người xem xúc động. Đặc biệt, Gin Tuấn Kiệt còn kết hợp với NSƯT Cao Minh thể hiện ca khúc Thời thanh xuân - bài nhạc phim vang lên ở phân cảnh ông Thời hồi tưởng lại ký ức tuổi trẻ tươi đẹp, đàn hát giữa núi rừng, giữ tinh thần lạc quan dù gian khổ và hiểm nguy. Trong thời gian sắp tới, MV Thời thanh xuân sẽ được ê-kíp làm phim phát hành trên các nền tảng âm nhạc. 

Trong tuần đầu tiên khởi chiếu chính thức, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu cũng phát hành 2 trích đoạn từ bản phim chính thức, hé lộ màu sắc hài hước và trẻ trung của phim đến khán giả. Được biết đến với vai trò nghệ sĩ đa năng: ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, vũ công và diễn viên, lần đầu đóng phim điện ảnh, Cody Nam Võ đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất. Đạo diễn Huỳnh Lập trong vai phụ Hoàng Quân – hàng xóm của ông Thời ở quê, bên cạnh sự góp mặt của các diễn viên: Hứa Vĩ Văn, NSƯT Hồng Ánh, ca sĩ Phương Thanh, Tín Nguyễn, Xuân Phúc, Quang Trung, Puka... ; đặc biệt, sự tham gia của cựu chiến binh Trần Thị Thành trong vai Mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần tạo nên những giây phút lắng đọng, xúc động trong phim.

Phân cảnh xúc động.jpg
Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến là một bối cảnh quan trọng của bộ phim- Ảnh: CJ HK Entertainment

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu được quay tại nhiều địa điểm ở TP.HCM và Tây Ninh. Trong đó, Tây Ninh được lựa chọn làm bối cảnh chính sau khi Huỳnh Lập đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Các phân cảnh chiến tranh, cảnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được thực hiện với sự cố vấn của các nhà quân sự, nhà nghiên cứu lịch sử uy tín và sự hỗ trợ của đơn vị đặc công quân đội. Âm nhạc cũng góp phần đem lại sức hấp dẫn của bộ phim với các ca khúc cách mạng được làm mới do NSƯT Cao Minh thể hiện và ca khúc chủ đề Rực rỡ được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền viết riêng cho phim, nam chính Cody Nam Võ hát.

Trong buổi công chiếu sớm vào ngày 14/8, tại Hà Nội, bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng khán giả. Phim cũng lấy không ít nước mắt của khán giả, đặc biệt là phân cảnh về thời kháng chiến, về trăn trở của những người ở lại mà chưa tìm được hài cốt đồng đội, người thân là liệt sĩ.