Mùa Xuân đi lễ chùa cúng Phật 
Em theo mẹ hành hương cầu phúc 
Áo bay phất  phơ đường lên non 
Hương hoa rừng ngan ngát 
Nắng vàng mơ nhuộm lá trên ngàn 
Con chim chìa vôi hót líu lo bên gành đá 
Đàn bò gặm cỏ ngóng xa xăm 
Mây trắng lững lờ 
Hồ nước trong in bóng hình em 
 
Hương trầm u ẩn 
Bồ Tát đăm chiêu 
Em chắp tay - “A Di Đà Phật” 
Em xin Phật thương ai? 
Anh xin Phật  thương em! 
 
Đường về. Anh  theo em xuống núi 
Gửi lại trên chùa nguyện ước chung đôi 
Cuối đường bóng em xa khuất 
Lối mòn cát bụi mù tăm…  
 
Mùa sau đến hẹn em có lên? 
Cầu phúc, cầu duyên mơ tấm chồng 
Thương cội si già phơi mưa nắng  
Nghe chuông chùa động giấc chiêm bao

ĐẶNG HOÀNG THÁM  

Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026