Chợt nghe gió thổi qua nhà 
Chút hương mùa cũ chở qua phía ngày 
Nắng chiều đăm đắm hàng cây 
Bếp nhà lửa ấm khói bay lưng trời. 
 
Chợt nghe sông nước đầy vơi 
Lục bình mỏi cánh còn trôi giữa dòng 
Phù sa vuốt mặt cánh đồng 
Dập dờn sóng lúa mênh mông những chiều. 
 
Chợt nghe ký ức xanh rêu 
Có mùa gió nổi cánh diều chao nghiêng 
Thạch Sanh, Cô Tấm thật hiền 
Giấc mơ cổ tích một miền trong xanh. 
 
Chợt nghe hoa dại mỏng manh 
Rơi đầy bến cũ yên lành dấu xưa 
Về qua lối vắng ban trưa 
Kẽo cà tiếng võng nhịp đưa khẽ buồn…

 TRẦN THƯƠNG TÍNH 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026