Doanh nhan tre dam me 2_result.jpg
Huy Hoàng với tác phẩm lan rừng đoạt giải Ba Hội hoa xuân Lâm Đồng năm 2021

“Duyên tiền định”

Đến nay, khi đã hơn 10 năm theo đuổi niềm đam mê trồng, kinh doanh hoa phong lan và dạy võ, cử nhân - võ sư - tỷ phú Vũ Huy Hoàng nghiệm lại: “Niềm đam mê lớn nhất của tôi là võ và hoa”!

Tuy nhiên, để thực hiện được mơ ước, được sống với chính niềm đam mê và có trong tay một cơ ngơi vài chục tỷ đồng như hiện nay là câu chuyện dài của chàng thanh niên đất Bắc, xa xứ đến Tây Nguyên lập nghiệp chỉ hai bàn tay trắng với bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn...

Huy Hoàng tâm sự, anh là cậu học trò nghèo ở  tỉnh Thanh Hóa. Năm 2002, Hoàng rời quê vào Đức Trọng tìm cơ hội lập nghiệp; sau đó, anh thi đậu vào Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Đà Lạt. Chính những năm học tại đây, Huy Hoàng “bén duyên” với võ và “mê” loài hoa có sức quyến rũ kỳ diệu - phong lan rừng! Ngoài thời gian học tập, Hoàng học võ thuật nhằm nâng cao sức khỏe. Ban đầu, anh học Thiếu Lâm Bắc Phái, rồi chuyển sang Võ Cổ truyền Việt Nam. Sau nhiều năm luyện tập, thi đấu, Huy Hoàng được công nhận Võ sư cấp 17 (bậc 5) cấp quốc gia Võ Cổ truyền Việt Nam.

Doanh nhan tre dam me 4_result.jpg
Phong lan Trầm rồng đỏ rất có giá trị

Còn mối duyên với phong lan? Huy Hoàng kể, những năm học Đại học, chàng sinh viên tranh thủ đi làm thuê cho các chủ nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt để có tiền ăn học. Chàng sinh viên mê mẩn những giò lan rừng nở hoa rực rỡ, quý phái và hương thơm xao xuyến. Song, với một sinh viên nghèo xa quê, những giò lan có giá vài triệu đồng chỉ là… mơ ước!

Sau khi ra trường và xin và làm việc tại Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện Đức Trọng (cũ), dành dụm ít tiền, Huy Hoàng đi sưu tầm một số loài phong lan mang về trồng trong vườn nhà để chơi. Nhờ có chút kinh nghiệm chăm sóc phong lan hồi sinh viên đi làm thuê và “mát tay”, những giò phong lan của Hoàng phát triển tốt, nở hoa rất đẹp. Đặc biệt, Huy Hoàng còn nhân giống thành công một số loài phong lan rừng quý của Việt Nam, đó là những giống phong lan rất hiếm và “độc”. Đến năm 2015, Hoàng gom góp gần 100 triệu đồng đầu tư một khu vườn rộng 100 m2 để trồng các loài phong lan đặc hữu của Lâm Đồng như: Thủy tiên, Sơn thủy tiên, Long tu, Kim điệp (giả hạc), Châu như… chủ yếu chơi, ai mua thì bán.

Mỗi ngày, xong việc cơ quan, chàng công chức trẻ chạy về vườn lan và tối quay ra lớp dạy võ. Võ đường Bảo Thiên Môn anh mở (tại Đức Trọng) hoạt động hơn 15 năm qua. Nhiều võ sinh do võ sư trẻ này đào tạo đã đoạt các giải thưởng trong nước. Hiện, có 100 võ sinh, chủ yếu là thanh thiếu niên địa phương làm môn đệ của anh…

“Rẽ ngang” làm giàu

Trong đời người đàn ông, thay đổi nghề nghiệp, nhất là công việc đã gắn bó nhiều năm là quyết định khó khăn nhất. Huy Hoàng rất day dứt nhưng nếu làm anh công chức, phải “gác” lại niềm đam mê, khát vọng và cơ hội vươn lên làm giàu?...

Doanh nhan tre dam me 3_result.jpg
Vũ Huy Hoàng với tác phẩm lan đột biến gen có hoa màu trắng tuyết

Sau nhiền năm  ngược xuôi đến lúc không kham nổi, Huy Hoàng quyết định xin thôi việc ở ngân hàng! Bởi khi đó nhu cầu tiêu thụ hoa phong lan trên thị trường rất cao, người yêu hoa tìm đến vườn lan của ông chủ trẻ ngày càng đông và có nhiều đơn đặt hàng. Nhận thấy cơ hội, Huy Hoàng quyết định “rẽ ngang” để làm giàu!

Từ 100 m2 vườn ban đầu, ông chủ trẻ đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng thêm một vườn lan mới rộng 500 m2; nhân giống và bắt đầu trồng lan thương phẩm. Sau khi đi tham khảo, học hỏi một số chủ vườn lan trong vùng, Huy Hoàng nhận thấy các giống lan thân dài, buông rủ đang được khách chơi lan rất ưa chuộng. Dòng lan này có giá khá cao, lại dễ nhân giống, dễ chăm sóc, anh đã sưu tầm và trồng các giống phong lan thân dài này như: Giả Hạc Hawai, Giả Hạc Pháp, Đại ý thảo và nhập thêm một số giống lan mới từ Thái Lan, Đài Loan… về trồng để cung cấp cho các nhà vườn khác và bán ra thị trường, nâng cao thu nhập.

Kinh doanh có lãi, Huy Hoàng mua thêm 1ha đất, xây dựng trang trại để trồng lan. Ngoài diện tích các vườn lan sở hữu, ông chủ trẻ còn liên kết với nông dân (các hộ dân góp đất mặt bằng, còn anh đầu tư vốn làm nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới, phân bón, cung cấp cây con giống, kỹ thuật…) cùng sản xuất và chia lợi nhuận. Đến nay, ông chủ trẻ sở hữu 5 trang trại phong lan cùng có tên “Vườn lan Hương Rừng” và một cửa hàng giới thiệu sản phẩm; tổng nguồn vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Hiện, các trang trại của Huy Hoàng có hơn 100 loài lan đủ chủng loài; trong đó, nhiều loài lan quý anh nhân giống thành công. Ngoài trồng và bán các giống phong lan có giá trị kinh tế cao (mỗi giò từ 200.000 đồng đến 100 triệu đồng), Huy Hoàng còn nhập nhiều giống lan từ các nhà vườn khác về để tăng thêm chủng loài như: Vũ nữ, kim phát, catviza, denro, trầm rồng đỏ… chăm sóc và bán lại kiếm lời.

Sản phẩm lan rừng của Huy Hoàng không chỉ bán sỉ cho các cửa hàng hoa lan khắp nơi như: Hoa lan Cao Lãnh, hoa lan Phú Yên, lan Mộc Châu, Hà Đông, Tiền Giang… mà còn bán đến hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Trung bình mỗi tháng, Huy Hoàng xuất bán khoảng 1.600 chậu (giò) lan các loại; thu về gần 1 tỷ đồng. Mỗi năm, anh xuất bán khoảng 30.000 giò lan các loại, doanh thu từ 7,5 đến 8 tỷ đồng.

“Tin lành đồn xa”, trang trại “Vườn lan Hương Rừng” của võ sư - tỷ phú này nhiều năm qua trở thành “điểm đến” của đông đảo khách du lịch thập phương, nhất là những khách mộ điệu với loài hoa cao cấp, quý phá đang “hot” hiện nay.

Kinh doanh phát triển, ông chủ “tuyển mộ” 10 lao động làm việc thường xuyên, (đa số thanh niên), trả công hậu hĩnh; mỗi năm thưởng một tháng lương/công nhân; sinh nhật của công nhân, các dịp lễ, tết, tất cả công nhân đều được ông chủ tặng quà…

Với 5 trang trại “Vườn lan Hương Rừng”, ngoài mang về thu nhập cao cho gia đình, giải quyết việc làm nhiều lao động trẻ, Vũ Huy Hoàng còn là người góp phần bảo tồn một số loài lan quý, hiếm, đặc hữu của rừng Lâm Đồng và rừng Việt Nam…

Bài và ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026