Nằm trong dự án "Việt Nam chưa kể hết", buổi chiếu phim nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Cùng với các đại biểu, trong đó có cựu chiến binh Phạm Hồng Tư - nhân vật trong phim, khách mời còn có các cựu chiến binh đến từ xã Ứng Thiên – Hà Nội.

Mở đầu chuỗi hoạt động, đoàn cựu chiến binh đã tham gia lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đến là sự kiện diễn ra tại khuôn viên Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương, các khách mời và khán giả cùng trải nghiệm hoạt động “Cuộn ký ức” và “Cuộc gọi trở về”. Tại đây, một bốt điện thoại được phục dựng trở thành không gian kết nối cảm xúc, nơi các cựu chiến binh thực hiện những "cuộc gọi" đặc biệt gửi tới những người đồng đội đã anh dũng hy sinh, nói lên những lời chưa kịp ngỏ suốt nhiều thập kỷ. Người tham dự cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác ý nghĩa như lưu giữ khoảnh khắc tại khu vực photobooth, tham gia hoạt động “Cuộc gọi trở về” để gửi lời tri ân tới những người đã hy sinh vì Tổ quốc; check-in nhận sổ tay “Cuộn ký ức” và nhận quà lưu niệm khi sưu tập đủ ba tem “Thước phim sống mãi”. Những hoạt động này góp phần kết nối ký ức lịch sử với trải nghiệm của người trẻ bằng hình thức gần gũi, sáng tạo.
Bộ phim tài liệu Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích sản xuất năm 2001, là câu chuyện đầy cảm động và tự hào về những người lính Cụ Hồ bước ra từ cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Dù phải gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường, mang trên mình những thương tật nặng nề (có người mất đến hơn 90% sức khỏe) và phải gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn, các cựu chiến binh vẫn giữ vững phẩm chất kiên cường, lạc quan và thanh thản. Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), họ cùng nhau chia sẻ vui buồn, vun đắp hạnh phúc và tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, như dạy học hay đóng góp ý kiến về những vấn đề chung của đất nước. Trong bối cảnh ấy, bộ phim cũng khắc họa một cách tinh tế về tình yêu, sự thủy chung và hy sinh của những người vợ thương binh đã cùng đồng hành với các bác, phần nào xoa dịu nỗi đau thể xác cho những người chồng và tiếp thêm động lực tinh thần cho họ.

Chương trình đã tiếp cận lịch sử qua ba góc nhìn: góc nhìn điện ảnh của người nghệ sĩ, góc nhìn trực tiếp của người lính đã đi qua cuộc chiến, và góc nhìn của những người đang tiếp tục đồng hành cùng các thương binh trong cuộc sống hiện tại. Sau buổi chiếu, khán giả được giao lưu và chia sẻ cảm xúc cùng các khách mời.
NSND Lê Huy Hòa, người đảm nhiệm phần âm thanh của bộ phim tài liệu Trên chiếc xe lăn chia sẻ rằng trước khi gắn bó với công việc làm âm thanh cho điện ảnh, ông vốn là một người lính thuộc chiến trường B2. Nhập ngũ sau Hiệp định Paris, ông hành quân từ Hà Nội vào Nam và bị thương ngay trong chiến dịch lớn đầu tiên tại Đức Hòa - Đức Huệ. Đối với ông, việc thực hiện các thước phim về đề tài thương binh luôn mang lại cảm xúc mãnh liệt như được gặp lại những đồng đội từng sát cánh chiến đấu trên chiến trường. Ký ức chiến tranh và tình đồng đội đã khiến quá trình làm phim trở thành một hành trình đầy cảm động đối với ông. Trong không khí tri ân của tháng Bảy, ông bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước những đồng đội còn nằm lại chiến trường và mong muốn xã hội tận dụng mọi tiềm lực về tri thức, công nghệ hiện đại để sớm đưa họ về với gia đình.
Ông cũng dành lời khen ngợi và bày tỏ sự cảm động trước những hành động thiết thực của các bạn trẻ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tiêu biểu như việc phục chế di ảnh cho các liệt sĩ. Ông tin rằng khi đất nước ngày càng phát triển, chúng ta sẽ có thêm nhiều điều kiện để thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm với những người đã khuất, giữ vững chủ quyền và xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Xúc động khi xem lại những hình ảnh của mình và các đồng đội trong phim, cựu chiến binh Phạm Hồng Tư, một thương binh nặng với tỉ lệ thương tật 91% bồi hồi khi nhiều nhân vật trong phim đã về với đất mẹ. Ông cũng hồi tưởng lại những năm tháng là lính công binh "đi trước về sau" tại chiến trường biên giới Tây Nam và cho rằng, để giữ vững non sông Tổ quốc, dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh to lớn. Coi mình và các đồng đội chỉ là một "hạt cát" nhỏ bé trong sự nghiệp chung đó, ông nhắn nhủ thế hệ trẻ cần thấu hiểu cái giá vô cùng đắt của độc lập để thêm trân trọng và giữ gìn trọn vẹn đất nước. Ông bày tỏ: “Thế hệ của chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh và giờ đây xin bàn giao lại trọng trách bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Để bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, rạng rỡ hơn, mong các cháu hãy ra sức học tập, rèn luyện cả về trí tuệ, sức khỏe và bản lĩnh".
Ông Trương Đăng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi xem lại những thước phim tư liệu về nơi ông đã gắn bó hơn 30 năm công tác. Ông cho biết, trung tâm là mái nhà chung của những thương binh nặng nhất cả nước, những người bị tổn thương cột sống nghiêm trọng và phải gắn bó cuộc đời với chiếc xe lăn. Điều khiến ông trăn trở và đau xót nhất là hằng ngày phải chứng kiến những cơn đau "tê tái" của các bác, do những mảnh đạn còn găm sâu trong xương tủy, tác động trực tiếp lên dây thần kinh và dành sự ngưỡng mộ chân thành cho nghị lực phi thường của những người lính bộ đội Cụ Hồ. Theo ông, họ không chỉ dũng cảm trên chiến trường năm xưa mà còn vô cùng kiên cường trên giường bệnh hôm nay, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ soi rọi và học tập. Ông Trương Đăng Bình bày tỏ niềm tự hào về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để đổi lấy độc lập, hòa bình cho dân tộc. Ông khẳng định sức mạnh giúp một đất nước nhỏ bé chiến thắng các đế quốc lớn chính là sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu dũng cảm của người lính và sự đoàn kết, ủng hộ hết mình của nhân dân hậu phương. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách ưu đãi, đảm bảo mức sống của người có công luôn ổn định. Qua đây, ông nhắn nhủ thế hệ trẻ phải luôn khắc ghi công ơn của những người đi trước, đồng thời chúc các bác thương binh có thêm nghị lực và sức khỏe để chứng kiến những thành tựu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một trong những khoảnh khắc xúc động là khi cựu chiến binh Nguyễn Hạ Tuấn từng là Thượng sĩ thuộc Trung đoàn 88, Quân đoàn 4 hiện ở tại Lương Đình - Ứng Thiên – Hà Nội cho biết, qua lời kể của NSND Lê Huy Hòa, ông nhận ra đồng đội cùng chiến đấu ở chiến trường B2 năm xưa.
Ông chia sẻ: “ Tôi vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, từng hành quân dọc dải Trường Sơn huyền thoại – nơi thấm đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của bao người. Từ những ngày chiến đấu tại Long An, Mỹ Tho đến vùng Đồng Tháp Mười (Mộc Hóa, Kiến Tường, Kiến Phong), tôi đã chứng kiến cả những chiến công lẫy lừng lẫn những mất mát đau thương vô hạn. Có những đồng đội của tôi đã ngã xuống trong các trận pháo kích tàn khốc mà đến tận hơn 50 năm sau vẫn chưa thể tìm thấy phần mộ. Đó là những minh chứng cho một thời kỳ chiến tranh khốc liệt mà "máu đổ thành sông" để quyết giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Một dấu mốc không bao giờ phai mờ trong đời lính của tôi là đêm ngày 29/4/1975 khi đơn vị ém quân tại ngã ba Bình Chánh, nhìn bầu trời Sài Gòn rực lửa đạn vạch đường. Đúng 11 giờ trưa ngày 30/4/1975, tôi vinh dự có mặt trong đoàn quân tiến vào nội đô, chiếm cầu Chữ Y, Quận 8. Vào lúc 11 giờ 30 phút, khi nghe tiếng Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, niềm vui độc lập của chúng tôi đã vỡ òa trong nước mắt. Những người cựu chiến binh chúng tôi, dù ở tuổi xế chiều, vẫn luôn nỗ lực đóng góp phần sức lực nhỏ bé còn lại để cống hiến cho quê hương. Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ , mong các bạn tiếp nối vững chắc con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Qua những câu chuyện được kể bằng điện ảnh và đối thoại trực tiếp, chương trình đã góp phần kết nối các thế hệ, lan tỏa giá trị của lòng biết ơn, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.