Pho bien mua xuan 1_result.jpg
Trụ sở mới của xã Biển Động tại trung tâm Phố Biển

“Vui thay giữa núi non này

Tạo dựng bao đời quê mình phố Biển…”

Đi theo lời ca trong bài Phố Biển của nhà thơ Ngô Trọng Bình, chúng tôi trở lại trung tâm xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh – khi đất trời vừa vào xuân. Không phải là biển xanh, mà ở nơi vùng cao của vùng đất Kinh Bắc với trùng điệp núi đồi, vậy mà cái tên “Phố Biển” vẫn ngân nga như một tiếng gọi thân thương, như “biển” của ký ức, của lòng người hay nỗi nhớ biển khơi?

Những ngày này, Phố Biển không còn vẻ trầm mặc thường nhật. Cờ hội, pano, băng khẩu hiệu đã treo dọc các tuyến đường. Tiếng loa tập văn nghệ xen lẫn tiếng bóng chuyền, tiếng cười nói rôm rả của bà con. Tất cả đang gấp rút chuẩn bị cho khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao và Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc lần thứ Nhất năm 2026, sự kiện lớn nhất từ trước tới nay của địa phương.

Năm đầu tiên sau sáp nhập, ba vùng đất Biển Động, Kim Sơn, Phú Nhuận cùng chung một mái nhà, Ngày hội càng mang ý nghĩa đặc biệt – như một dịp gặp gỡ, kết nối và khẳng định bản sắc văn hóa cộng đồng.

Ngày hội diễn ra với chuỗi hoạt động sôi nổi: thi đấu thể thao quần chúng, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi; các trò chơi dân gian; giao lưu văn nghệ; hát đối đáp sloong hao của người Nùng, sình ca của người Cao Lan; trình diễn trang phục dân tộc… Không gian hội đình, đền, chùa truyền thống cũng được tái hiện, tạo nên bức tranh văn hóa đậm sắc màu miền núi Đông Bắc.

Pho bien mua xuan 5_result.jpg
Một số hình ảnh Đại hội TDTT và Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc xã Biển Động năm 2026

Thế nhưng, điều gây ấn tượng nhất không chỉ là chương trình mà là tinh thần chuẩn bị và được diễn ra.

Chiều muộn, chúng tôi bắt gặp đội văn nghệ người Nùng vẫn say sưa tập hát. Ông Mã Văn Hảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Nùng (xã Kim Sơn cũ) cười hiền: “Ngoài hát đối đáp, năm nay chúng tôi còn khôi phục múa sư tử mèo. Cả đội đang tranh thủ tập từng động tác để lên sân khấu  cho thật đẹp.”

Ở sân bên kia, nhóm thanh niên thử âm thanh, ánh sáng. Các bác cao tuổi luyện bóng chuyền hơi. Chị em phụ nữ chuẩn bị trang phục truyền thống. Ai cũng có phần việc của mình, như thể Ngày hội không của riêng ban tổ chức mà là việc chung của cả làng, cả xã. 

Lãnh đạo địa phương cho biết, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất do mới thành lập, xã vẫn quyết tâm tổ chức bài bản, chu đáo. Mục tiêu không chỉ là vui Xuân, mà còn khơi dậy niềm tự hào, gìn giữ tiếng nói, dân ca, dân vũ, phong tục, trò chơi truyền thống; từng bước xây dựng không gian văn hóa – du lịch gắn với vùng Tây Yên Tử trong những năm tới. 

Đặc biệt cùng với không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể dục – Thể thao và Ngày hội Văn hóa – Thể thao, công tác tuyên truyền cho nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được triển khai đồng bộ, tạo nên một nhịp điệu rộn ràng trước thềm “toàn dân đi bầu cử” vào ngày 15/3, ngay sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. 

Pho bien mua xuan 4_result.jpg
Màn múa rồng Ngày hội

Tiểu ban tuyên truyền của xã đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công từng thành viên phụ trách từng phần việc, phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và cổng thông tin điện tử xã để lan tỏa thông tin về ý nghĩa, lịch trình bầu cử cho các bước tiếp theo. 

Đến Phố Biển hôm nay, người ta cảm nhận rõ một nhịp sống mới đang căng đầy. Những bước chân hối hả, những tiếng cười rộn rã, những trái tim cùng chung một nhịp hướng về Đại hội và ngày hội. Những buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể cũng trở thành diễn đàn tuyên truyền gần gũi. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị – xã hội nêu cao tinh thần vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của niềm tin và dân chủ. Xuân đã đến trong vòng quay của đất trời giao hòa, lòng người thuận thiên. Niềm tin ở phía trước! 

Và  Phố Biển, từ thung lũng núi đồi, cũng đang mở hội – bằng tất cả niềm tin và tình yêu quê hương đất nước.

Bài và ảnh: BÁ ĐẠT 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 637, tháng 3-2026