Tháng Tư về hoa phượng đỏ trường xưa
Như thắp lửa khung trời thơ vời vợi
Biết bao người ra đi không trở lại
Tuổi xuân thì thăm thẳm phía rừng sâu.
Các anh đi chưa biết nụ hôn đầu
Xa lớp học tuổi xanh bao mơ ước
Một ý chí quyết lên đường cứu nước
Diệt hết quân thù gìn giữ non sông.
Tổ quốc thiêng liêng thấm đẫm máu xương
Đồng lúa càng xanh cánh đồng càng ngọt
Trời hòa bình rộn ngàn ca thánh thót
Những cánh buồm vươn sóng vượt ngàn khơi.
Bao cái tên không tạc đá ghi lời
Đã nhập vào hình hài Tổ quốc
Bao thế hệ hóa thân vào bùn đất
Dệt nên trang sử thắm hào hùng
Việt Nam quê hương nay tươi đẹp vô cùng
Vang vọng mãi hồn thiêng nơi núi thẳm
Xin dâng nén hương thơm lòng thành kính
Gửi dáng hình bất tử mãi ngàn thu.
TRƯƠNG ANH TÀI
Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026