Trong đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, các nghệ sĩ mang đến những lát cắt đời thường gần gũi, giàu tính nhân văn, ca ngợi hình tượng người chiến sĩ CAND trong kỷ nguyên mới bản lĩnh, kỷ luật, tận tụy, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và hết lòng phụng sự Nhân dân. Chương trình do NSND Lê Hùng, NSND Tạ Tuấn Minh và NSƯT Chí Trung đạo diễn, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua 4 tác phẩm tiêu biểu.

_MG_3883.JPG
Tác phẩm Lỡ hẹn do NSND Lê Hùng dàn dựng

Lỡ hẹn (Đạo diễn: NSND Lê Hùng) là một nốt lặng đầy xúc động mở ra từ không gian tất bật của một bến xe, nơi hai người bán bánh mì bươn chải mưu sinh. Giữa bối cảnh ấy, một em bé mồ côi, sống với người bà già yếu đang mòn mỏi chờ đợi chú Việt - người chiến sĩ công an vẫn thầm lặng trích lương chu cấp cho em hằng tháng. Thế nhưng, cuộc hẹn mãi mãi dang dở khi người đồng nghiệp của Việt xuất hiện cùng hung tin: "Việt đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ". Sự ra đi đột ngột của người chiến sĩ không chỉ để lại nỗi đau thắt lòng cho đứa trẻ, mà còn khiến hai người bán bánh mì hoàn toàn thức tỉnh. Lời thốt lên nghẹn ngào của họ: "Hóa ra vào sinh ra tử lại là chú công an..." đã khắc họa sâu sắc sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ CAND vì bình yên của Nhân dân.

_MG_3891.JPG
Vở Lớp học trên bản Thung Sa 

Lớp học trên bản Thung Sa (Đạo diễn: NSND Tạ Tuấn Minh) là bản hùng ca cảm động về sự hy sinh thầm lặng, bảo vệ bình yên nơi biên cương Tổ quốc của các chiến sĩ công an. Chuyện kịch bắt đầu từ bóng tối của nạn buôn người, khi Lò A Dú sa chân vào tội lỗi, lừa gạt chính đồng bào mình qua biên giới. Giữa mảnh đất vùng cao ấy, lớp học đơn sơ của cô giáo Hiền dựng lên như một làn gió mát lành, không chỉ dạy những nét chữ đầu đời, mà còn gieo vào lòng các học sinh tư tưởng về một: "Cuộc sống ấm no, bản làng hạnh phúc". Kịch tính được đẩy lên cao trào khi một chiến sĩ công an tinh nhuệ - A Súa được cài cắm vào lớp học để phá án. Ngày Lò A Dú mò về lớp học để bắt em gái ruột (bé Mỷ) đi theo, cũng là lúc chiếc còng số tám của A Súa siết chặt, chặn đứng tội ác. Vở diễn khép lại bằng một nốt lặng đầy lãng mạn và xúc động: lời tỏ tình mộc mạc và lời hẹn ước ngày trở về của người chiến sĩ A Súa dành cho cô giáo Hiền, trước khi anh tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ, phá đường dây buôn bán người, trả lại sự bình yên cho bản làng. 

_MG_3973.JPG
Đằng sau sự hy sinh khiến khán giả xúc động với thông điệp nhân văn “Cho đi là còn mãi”

Đằng sau sự hy sinh (Đạo diễn: NSND Tạ Tuấn Minh) mở ra không gian cân não tại bệnh viện, nơi người cha già và người vợ trẻ đang nghẹn ngào nhìn Đức - người chiến sĩ phòng chống ma túy - đang giành giật sự sống từng giờ sau cú lao mình định mệnh vào xe tội phạm. Khi y học buông tay trước chẩn đoán chết não, một cuộc chiến nội tâm khốc liệt khác lại bắt đầu. Người vợ đớn đau muốn giữ lại hình hài nguyên vẹn cho chồng, nhưng chính lời nhắc nhở của người con về tâm nguyện lúc sinh thời của bố: "Cho đi là còn mãi" đã lay động tất cả. Vở diễn khép lại đầy nhân văn với hình ảnh trái tim quả cảm của Đức tiếp tục đập trong lồng ngực một cuộc đời mới. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ: Ngọc Thân, Huyền Trang, Ngọc Ánh, Trung Lâm, Đức Quang, Hồng Lê, Công Hoàng.

Tình yêu lính đảo (Đạo diễn: NSƯT Chí Trung) mang màu sắc hài kịch dí dỏm về tình yêu giản dị của người lính. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Việt Tùng, Thanh Mai, Cao Hiền. Chia sẻ về vai diễn này, diễn viên Thanh Mai cho biết, cô đảm nhận vai một cô gái trẻ yêu người lính đảo thông qua những cánh thư. Những tình huống gây hiểu lầm bất ngờ đã khắc họa hình ảnh người con gái hậu phương với mối tình sâu sắc, giản dị với người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Theo Thanh Mai: “Chùm kịch ngắn được Nhà hát chọn lựa kỹ càng vừa mang màu sắc trang nghiêm xúc động về hình tượng những người chiến sĩ CAND, vừa mang những nét hài hước, dí dỏm. Tất cả tạo nên một bữa tiệc cảm xúc đa chiều về người chiến sĩ CAND”.

z7935560278953_e560f0b637b9cbf00da849c67f69c8f6.jpg
Cảnh trong vở hài kịch Tình yêu lính đảo

Vở kịch ngắn 30 phút sinh tử (Đạo diễn: NSND Tạ Tuấn Minh), khắc họa công việc cũng như sự căng thẳng kịch tính trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm an ninh mạng. Những đòn cân não và khả năng phán đoán điều tra và vận động đối tượng đã được thể hiện một cách súc tích và lắng đọng trong vỏn vẹn 15 phút diễn. Điều này cho thấy việc lựa chọn thể loại kịch ngắn thay vì các vở kịch dài truyền thống cho thấy sự nhạy bén trong việc tiếp cận khán giả hiện đại của Nhà hát Kịch CAND. Thể loại này đòi hỏi khả năng cô đọng xung đột kịch ở mức tối đa, buộc biên kịch và đạo diễn phải giải quyết nút thắt nhanh chóng, dứt khoát.

Qua từng câu chuyện sân khấu, các nghệ sĩ mong muốn khắc họa sâu sắc hơn tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ công an đối với Nhân dân, phản ánh sinh động công tác đảm bảo an ninh trật tự, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, đồng thời nhẹ nhàng phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội hiện nay.

Sự thành công của đêm diễn mở ra một hướng đi mới cho việc sáng tác và dàn dựng các tác phẩm nghệ thuật có thời lượng ngắn, chất lượng cao, dễ dàng lưu động phục vụ cán bộ chiến sĩ và Nhân dân ở mọi địa bàn trên cả nước. Đây chính là bước chuẩn bị chiến lược của Nhà hát Kịch CAND nhằm xây dựng thế hệ nghệ sĩ kế cận có đầy đủ phẩm chất, bản lĩnh và kỹ năng, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn mới.