Cho đến nay, những tác phẩm xuất sắc của cố tác giả kịch Lưu Quang Vũ vẫn luôn giữ một vị trí độc tôn, bền bỉ đối thoại với các thế hệ công chúng qua những tầng sâu triết lý nhân sinh. Tối 7/10 vừa qua, vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Tuổi trẻ (ngày 10 và 11/10) trước khi lên đường tham dự Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp (Vietnam en Scène) năm 2026. Đặc biệt, phiên bản dàn dựng này đánh dấu một cuộc thử nghiệm nghệ thuật đầy táo bạo và mới mẻ dưới bàn tay của nữ đạo diễn người Pháp Anne Bouvier - Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Sân khấu Pháp. Sự kiện không chỉ khẳng định sức sống trường tồn của kịch bản Lưu Quang Vũ mà còn mở ra một không gian đối thoại đa văn hóa sâu sắc giữa nghệ thuật sân khấu Việt Nam và quốc tế. Nhân dịp này, phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật có cuộc trao đổi cùng đạo diễn và các nghệ sĩ tham gia vở diễn, qua đó góp phần giải mã những góc nhìn mới mẻ và tâm huyết nghệ thuật gửi gắm đằng sau chương trình hợp tác này.