Tinh thần yêu nước chân chính

Hiếm có nơi đâu trên thế giới này lòng yêu nước đã trở thành truyền thống, trở thành một dòng chảy âm thầm trong trái tim bao thế hệ người Việt Nam.

Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, trang nghiêm đặt tay lên ngực trong tiếng nhạc Quốc ca rền vang tại Quảng trường Ba Đình - Nguồn: vietnam.net

Yêu nước là yêu quý, trân trọng, tự hào về Tổ quốc – quê hương, đất nước, xóm làng, gia đình, lịch sử, văn hóa, con người của chính đất nước mình. Không có sức mạnh nào lớn hơn lòng yêu nước. Thực tế cho thấy, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, lòng yêu nước cũng luôn chảy trong huyết quản mỗi người dân Việt Nam, trở thành thứ vũ khí vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ giúp dân tộc Việt chiến thắng mọi kẻ thù.

Lòng yêu nước góp phần nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp ở mỗi người.Yêu nước, chúng ta sẽ biết sống có trách nhiệm, biết cống hiến, biết vượt qua mọi khó khăn để hướng đến những điều lớn lao đẹp đẽ.

Yêu nước là chất keo kết dính khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm động lực để dân tộc vươn mình, phát triển và hội nhập. Khi tình yêu dành cho đất nước được nuôi dưỡng và lan tỏa, nó sẽ trở thành điểm chung gắn kết mọi tầng lớp nhân dân. Dù trong hoàn cảnh khó khăn: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh,… mỗi cá nhân sẽ biết đặt lợi ích cộng đồng và Tổ quốc lên trên lợi ích bản thân mình, sẽ biết đoàn kết bảo vệ đất nước, giúp đất nước vượt qua thử thách, gian nguy; sẽ biết học tập, lao động, sáng tạo dựng xây đất nước mình ngày càng giàu đẹp. Có lẽ vậy nên, lòng yêu nước chính là giá trị thiêng liêng, bất biến, cần được gìn giữ, phát huy.

“Tình yêu Tổ quốc là bản tính của mỗi người” (Van del Vodel). Theo thời gian, tinh thần ấy được hun đúc qua bao thế hệ và trở thành di sản tinh thần thiêng liêng cao quý. Vậy nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận thức đúng đắn và nuôi dưỡng điều này. Không hiếm những cá nhân có nhận thức và hành động sai lệch, sống dửng dưng vô cảm, vô trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và đất nước. Không hiếm những người lười biếng, tôn thờ lối sống thực dụng, hưởng thụ, thờ ơ, ích kỉ, có những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc, có tư duy phản động, cực đoan, mù quáng. Một số người còn lợi dụng danh nghĩa yêu nước để gây rối loạn xã hội. Thật thất vọng và đáng lên án.

Tinh thần yêu nước là phẩm chất cao đẹp xuất phát từ trái tim của mỗi người. Yêu nước không chỉ là khẩu hiệu, mà thể hiện qua suy nghĩ, lời nói và việc làm thiết thực vì lợi ích chung của đất nước. Hãy yêu nước bắt đầu từ những điều gần gũi và giản dị quanh mình. Hãy yêu thương, trân trọng, sẻ chia, bảo vệ, gìn giữ, tự hào về đất nước, bởi đất nước là máu xương của mình  và bởi khát vọng “Làm nên đất nước muôn đời”. Đây mới thực sự là tinh thần yêu nước chân chính.

XANH NGUYÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 619, tháng 9-2025

;