“Sông Hồng gọi - Đại ngàn reo”

Tối 6-11, không gian Hồ Văn (thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) trở nên rực rỡ và sống động với chương trình nghệ thuật “Sông Hồng gọi - Đại ngàn reo”. Đây là hoạt động đặc biệt kỷ niệm 20 năm Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25/11/2005 - 25/11/2025).

Giữa khung cảnh cổ kính của Văn Miếu, ánh đèn lung linh phản chiếu lên mái đình cong vút, những tiếng chiêng, tiếng trống và âm thanh núi rừng vang vọng tạo nên một không gian đầy mê hoặc. Sân khấu được dựng ngay bên hồ, bao quanh là hoa trắng và làn sương khói mờ ảo, khiến khán giả như được đưa về với đại ngàn Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội.

Nhóm cồng chiêng Gia Lai & Nhóm Tarzan Tây Nguyên đã “đốt cháy” sân khấu bằng năng lượng mạnh mẽ, đậm đà bản sắc dân tộc của vùng đất Tây Nguyên

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng của vùng đất cao nguyên, trong đó có NSND Rơ Chăm Phiang (Pleiku, Gia Lai) - người đã nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn và quảng bá văn hóa cồng chiêng, NSƯT Ploong Thiết (A Lưới, Huế), ca sĩ Brice Liêm (Đà Lạt, Lâm Đồng), ca sĩ Khang Ngọc, cùng nhóm Tazan Tây Nguyên, nhóm Cồng chiêng Gia Lai và nhóm nhạc dân tộc A Hu. Họ mang đến cho khán giả Thủ đô một bữa tiệc âm thanh đậm chất đại ngàn – nơi tiếng chiêng ngân vang hòa cùng guitar, bass và những nhịp trống hiện đại trong sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và đương đại.

Từ bản hòa tấu mở màn đầy hùng tráng đến những tiết mục kết hợp ca - nhạc - múa, “Sông Hồng gọi - Đại ngàn reo” không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là hành trình giao thoa văn hóa, nơi nhịp chiêng Tây Nguyên gặp dòng chảy văn hiến Thăng Long. Các nghệ sĩ trong trang phục truyền thống rực rỡ đã tái hiện đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc, từ lễ hội, lao động đến những bản tình ca núi rừng. Tiếng hát của NSND Rơ Chăm Phiang vang lên mạnh mẽ nhưng cũng đầy sâu lắng, hòa quyện cùng giai điệu đàn T’rưng và đàn đá, khiến không gian Văn Miếu như rung động trong âm vang của đất trời.

Tiết mục trình diễn của nghệ sĩ Brice Liêm và Ban nhạc Mộc Gia Lai nhận được sự yêu thích của khán giả

Điểm nhấn của chương trình là phần kết hợp độc đáo bởi Brice Liêm và Ban nhạc Mộc Gia Lai, hai ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên” và “H’Ren lên rẫy” ngân lên như ngọn lửa của văn hóa, của tình yêu đất và rừng. Các nghệ sĩ đã tạo nên bản hòa âm giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và tinh thần trẻ trung của thời đại mới. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chiêng hòa quyện cùng ánh sáng và khói sương, làm nổi bật vẻ đẹp của sự kết nối - giữa miền xuôi và miền ngược, giữa sông Hồng và đại ngàn.

Khán giả Thủ đô, trong không khí se lạnh đầu Đông, đã đón nhận chương trình với sự hào hứng và xúc động. Nhiều người đứng dậy, vỗ tay theo nhịp chiêng, hòa cùng tiếng hát của nghệ sĩ như được sống lại trong không gian linh thiêng của lễ hội Tây Nguyên. Không ít người xem chia sẻ rằng, họ cảm nhận được “hồn thiêng đất nước” qua âm thanh cồng chiêng và thấy gần gũi hơn với văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tiếng cồng chiêng lại vang lên, hòa cùng giai điệu “Nối vòng tay lớn”, khép lại đêm diễn bằng tinh thần đoàn kết, yêu thương và tự hào dân tộc

“Sông Hồng gọi - Đại ngàn reo” là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của di sản cồng chiêng trong đời sống đương đại, khi được đưa vào không gian đô thị với tinh thần nguyên sơ của đại ngàn. 

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

 

;