Những câu chuyện bình dị, ấm áp về người mẹ trong "Thương ngày nắng về"

Bộ phim “Thương ngày nắng về” lấy nhân vật người mẹ làm trung tâm, đi sâu khai thác với nhiều góc, cạnh cuộc sống đời thường. Phim là những câu chuyện bình dị, ấm áp với nhiều cung bậc cảm xúc của tình thân, tình người. “Thương ngày nắng về” được giới thiệu tới khán giả trong khung giờ 21h30 các ngày thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3 bắt đầu từ 15-11-2021.

Ảnh phim: Thương ngày nắng về

Cảnh trong phim "Thương ngày nắng về"

Với biên độ thời gian kéo dài từ quá khứ đến hiện đại, Thương ngày nắng về là câu chuyện xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh (Lan Phương đóng), Vân Trang (Minh Huyền đóng) và Vân Vân (Ngọc Huyền thủ vai). Họ là những người phụ nữ, sống ở những thế hệ khác nhau - cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

Bà Nga không phải là một người mẹ hoàn hảo. Bà tần tảo nhưng cũng lắm điều, bà hy sinh nhưng cũng kể lể, bà không câu nệ nhưng cũng sĩ diện, bà lo toan nhưng cũng áp đặt… Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa bà Nga và ba cô con gái không phải lúc nào cũng yên ấm, thậm chí có lúc những đứa con, và chính bà, uất ức muốn bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Nhưng thứ làm bà Nga khác biệt, làm nên một bà Nga “béo” vừa gần gũi lại vừa độc nhất vô nhị,  đó là người phụ nữ không bao giờ từ bỏ, luôn kiên cường bước tiếp. Câu “thần chú” mà bà dành cho ba cô con gái chính là “có mẹ đây rồi”.

NSƯT Thanh Quý vai bà Nga trong "Thương ngày nắng về"

Thương ngày nắng về không chỉ là câu chuyện về tình thân, mà trên bước đường đời của Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân, người xem có thể cảm nhận được nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Trong đó, hôn nhân với muôn vàn góc cạnh của nó: Khánh và Đức bắt đầu từ tình yêu. Cả hai đều là người tốt, nỗ lực vun vén cho gia đình, cho tổ ấm với 2 đứa con xinh xắn. Ấy vậy nhưng, cuộc hôn nhân của Khánh luôn đầy vấn đề từ cơm áo gạo tiền, từ việc san sẻ việc nhà đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện mẹ vợ con rể… Những xung đột, bất đồng nho nhỏ đến một ngày dồn lại bỗng thành bức tường lớn, đến nỗi ngay cả cuộc hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu của 2 người bản chất tốt đẹp, với chất kết dính là 2 đứa con, cũng đứng bên bờ vực thẳm.

Song song đó là chuyện tình yêu tuổi trẻ thú vị, không hề đi theo quy chuẩn thông thường giữa Vân Trang và Duy. Mối tình “chị - em”, “sếp - nhân viên” không chỉ là biến số nằm ngoài dự định của Trang mà còn là nỗi dị ứng, tối kị cho bước đường thăng tiến của cô. Một cặp đôi “lệch” nữa phải kể đến là Vân - Phong với khoảng cách 13 tuổi và những khác biệt tính cách khiến giữa họ dường như không thể có mối liên hệ nào kết nối. Chuyện tình Trang - Duy, Vân - Phong bất quy tắc, lệch chuẩn theo những cách khác nhau, nhưng lãng mạn, và chứa đựng những bất ngờ không thể dự đoán.

Với những mảng màu khai thác đa dạng, Thương ngày nắng về mang đến câu chuyện ấm áp, gần gũi như vị nắng sau những ngày mưa dài, truyền tải những thông điệp giản dị mà ý nghĩa về tình thân, hôn nhân, tình yêu và gia đình...

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đầy thực lực, tái hiện câu chuyện ở thì “quá khứ” và tiếp diễn ở “hiện tại”. NSƯT Thanh Quý đảm nhận vai bà Nga, bằng tài năng và cả trải nghiệm của mình, hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh người mẹ đời thường mà ta có thể gặp ở bất cứ đâu trong cuộc đời này. Diễn viên Lan Phương từng “biến hình” vào mọi loại vai từ người đàn bà mưu mô đến người vợ bộc tệch bộc toặc, từ người vô lo đến người phụ nữ lụy tình, phát điên… thì lần này cô vào vai Khánh - một nhân vật có biên độ cảm xúc và diễn xuất tương đối đa dạng, có lúc hiền lành chịu đựng, nhưng cũng có lúc bùng nổ mạnh mẽ.

Điều bất ngờ và đáng chờ đợi nhất cho khán giả có lẽ thuộc về vai diễn của Hồng Đăng. Không còn là một soái ca điềm đạm chín chắn, Hồng Đăng vào vai Đức đầu bù tóc rối, một người chồng “mãi không chịu lớn”, như một “đứa con” của vợ. Bản thân Hồng Đăng chia sẻ, anh vô cùng hào hứng cho vai diễn “khác biệt” nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình. 

Sau nhiều vai nữ thứ gây ấn tượng trong Ngược chiều nước mắt, Hồ sơ cá sấu và đặc biệt là Tình yêu và tham vọng, Minh Huyền (Huyền Lizzie) đã được “chọn mặt gửi vàng” cho một trong những vai nữ chính dài hơi đầu tiên trong sự nghiệp. Vai Vân Trang là nhân vật có nhiều bí mật, bước ngoặt lớn, diễn biến tâm lý lắt léo nên áp lực dành cho Minh Huyền không hề nhỏ. Đóng cặp với Minh Huyền là Đình Tú, người vừa tạo được ấn tượng rất mạnh với vai Trí của Hướng dương ngược nắng, cả hai hứa hẹn tạo thành một bộ đôi mới mẻ, thú vị và đầy ẩn số.

Huyền Lizzie và Đình Tú trong "Thương ngày nắng về"

Sau nhiều vai diễn gai góc, Doãn Quốc Đam làm mới hình ảnh khi hóa thân vào nhân vật Đông Phong - anh họa sĩ ẩn danh nổi tiếng. Hình ảnh “soái ca” lãng tử của Doãn Quốc Đam cùng câu chuyện tình yêu với Vân Vân, cô sinh viên kém 13 tuổi do gương mặt mới tinh Ngọc Huyền thể hiện cũng sẽ là điểm nhấn đáng để chờ đợi. Cùng với dàn diễn viên hùng hậu như NSND Lan Hương “Bông”, NSND Trung Anh, NSND Minh Hòa, NSND Tiến Đạt, NSƯT Bá Anh… sẽ tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim.

Thương ngày nắng về còn có sự kết hợp khá đặc biệt của cặp đôi đạo diễn: Bùi Tiến Huy và NSƯT Vũ Trường Khoa. Đảm nhận phần nội dung từ quá khứ, đạo diễn Vũ Trường Khoa sẽ mang đến cho khán giả câu chuyện đầy cảm động và bồi hồi khi nhìn lại những hình ảnh thân thuộc được phục dựng của hơn 20 năm về trước. Trong khi đó, đạo diễn Bùi Tiến Huy, với thế mạnh về lối kể truyện hiện đại, lôi cuốn chắc chắn sẽ khiến khán giả không rời mắt khỏi màn hình.

NGỌC BÍCH

 

 

;