NH Cải lương Việt Nam diễn vở “Mặt trời đêm thế kỷ” quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tối ngày 28-9-2024, vở cải lương “Mặt trời đêm thế kỷ” do Nhà hát Cải lương Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á ra mắt khán giả tại Nhà hát Chèo Việt Nam, nhằm mục đích quyên góp, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch của Bộ VHTTDL, tổ chức các chương trình nghệ thuật nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 với tinh thần “san sẻ yêu thương, vượt qua bão lũ”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ tại đêm diễn

Tới dự chương trình có các đại biểu: Ông Quản Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; ông Dương Văn Khá - nguyên Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ; NSND Lê Chức - nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam; NSND Xuân Vinh - Nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam; TS Phạm Văn Thăng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á; TS Bùi Hải Dính - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á cùng đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật cải lương.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, TS, NSND Triệu Trung Kiên - Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam cho biết: “Đây là vở diễn mới được dàn dựng của Nhà hát do Đoàn Cải lương truyền thống thực hiện. Một tác phẩm ca ngợi hình tượng vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ với những phẩm chất sáng ngời như ánh thái dương soi rọi một giai đoạn u tối của lịch sử dân tộc. Vở diễn đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc từ các thế hệ con người Việt Nam, khẳng định truyền thống dân tộc ưu việt với đạo lý “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân Việt Nam cần phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc để biến thành sức mạnh đại đoàn kết, sức mạnh đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong quá khứ. Chúng tôi tin rằng thông điệp từ vở diễn rất phù hợp để chúng tôi thực hiện đêm diễn hòa chung cùng 12 chương trình nghệ thuật của các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL với chủ đề “san sẻ yêu thương, vượt qua bão lũ”, nhằm vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc đang phải hứng chịu hậu quả của thiên tai, bão lũ”.

BTC trao giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp, ủng hộ cho đêm diễn

Mặt trời đêm thế kỷ được dàn dựng trên kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương NSƯT Ngọc Chi, đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai, với sự tham gia của các nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Cải lương Việt Nam: Văn Thuận, Văn Tuấn, Trung Tuấn, Tuấn Thanh, Hồng Hạnh, Thiên Hoa, Vương Thủy…

Vở cải lương kể về câu chuyện Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ giai đoạn Bắc Bình Vương, đóng quân ở Phú Xuân (Huế). Mặt trời đêm thế kỷ ca ngợi công lao của Quang Trung - Nguyễn Huệ, đồng thời tái hiện những góc khuất trong cuộc đời ông.

Hai nghệ sĩ Hồng Hạnh và Văn Thuận đã thể hiện xuất sắc vai diễn công chúa Ngọc Hân và Vua Quang Trung

Vở diễn có lúc đan xen cả lời hát ru tha thiết, khiến khán giả vô cùng xúc động

Lấy bối cảnh khi Nguyễn Huệ còn là Bắc Bình Vương đóng quân ở Phú Xuân (Huế), vở cải lương không tập trung vào những chiến công hào hùng mà khai thác những mâu thuẫn nội bộ trong gia đình và những quyết định đau lòng mà ông phải đưa ra để bảo vệ đất nước. Sự xung đột giữa ba anh em nhà Tây Sơn, đặc biệt khi Nguyễn Huệ buộc phải xử tử cháu rể Vũ Văn Nhậm, đã được khắc họa sâu sắc, thể hiện sự giằng xé nội tâm của người anh hùng trước vận mệnh quốc gia.

Đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai đã rất tinh tế khi kết hợp nghệ thuật cải lương với những yếu tố văn hóa đặc trưng của vùng đất võ Bình Định như tiếng kèn tuồng, bài chòi. Vở diễn có lúc còn đan xen cả lời hát ru tha thiết, khiến khán giả vô cùng xúc động.

Cảnh trong vở "Mặt trời đêm thế kỷ"

Nghệ sĩ Hồng Hạnh (trong vai công chúa Ngọc Hân) cho biết: “Cá nhân tôi luôn cảm thấy vinh dự, hạnh phúc mỗi khi được Nhà hát giao nhiệm vụ khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử trong các vở diễn. Dù vai lớn hay vai nhỏ thì tôi hay các nghệ sĩ khác của Nhà hát đều luôn có tâm nguyện cháy hết mình với vai diễn. Hôm nay là một đêm biểu diễn đặc biệt, mang lại nhiều cảm xúc vì đây là đêm diễn sẽ trích toàn bộ tiền chương trình để ủng hộ bà con vùng lũ lụt. Chính vì vậy, cảm xúc như được nhân lên, các nghệ sĩ đều sẵn lòng cống hiến tài năng để sẻ chia những mất mát, thiệt thòi mà bà con vùng bão lũ phải gánh chịu. Chúng tôi rất mong có những đêm diễn thiện nguyện như đêm nay để ủng hộ, chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn”.

NSND Lê Chức - Nguyên Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam chia sẻ: “Với tinh thần người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, không để cho ai thiếu đói, không để cho ai không có nhà ở và đặc biệt quan tâm đến người già và trẻ em, hôm nay chúng ta ở đây để sẻ chia cho đồng bào ruột thịt của chúng ta. Có một hình ảnh đó là: “Lũ có thể dìm xuống một làng bản nhưng chính lũ lại làm tôn lên sự cao đẹp của con người Việt Nam”. Điều đáng quý nhất là trong hoạn nạn, chúng ta luôn đứng bên nhau”.

Số tiền quyên góp ủng hộ được công khai minh bạch ngay cuối vở diễn

Trên tinh thần “san sẻ yêu thương, vượt qua bão lũ”, Nhà hát Cải lương Việt Nam và Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á dành toàn bộ số tiền thu được sau đêm diễn ngày 28-9-2024 và quyên góp là 77.200.000 đồng để ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. Các nghệ sĩ mong muốn bằng tài năng trí tuệ, bằng lời ca tiếng hát của mình góp phần làm vơi đi những đau thương, mất mát, giúp bà con vùng bão lũ sớm có cuộc sống ổn định.

Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG

;