Hugh Jackman muốn quay ngược thời gian

Cuối năm 2021, khán giả toàn cầu sẽ được tái ngộ ngôi sao Hugh Jackman trong bộ phim Reminiscence (tựa Việt: Hồi sinh ký ức), dự án hành động - viễn tưởng mới đến từ nhà Warner Bros. và Kilter Films. Phim xoay quanh câu chuyện của Nicholas “Nick” Bannister - một nhà điều tra tâm lý với nhiệm vụ đặc biệt: tái hiện bất cứ ký ức nào mà khách hàng của anh yêu cầu. Thông qua việc giúp khách hàng của mình tiếp cận vào những miền ký ức ngủ quên, góp phần điều khiển thế giới quá khứ đen tối nhưng cũng đầy mê hoặc. Bộ phim là màn ra mắt của Lisa Joy - nhà sáng tạo của series Westworld - lần đầu trong vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Không chỉ vậy, cô cũng sẽ đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch và nhà sản xuất chính của phim. Thủ vai nam chính trong phim, tài tử Hugh Jackman trò chuyện về bộ phim và vai diễn của mình.

  • Lisa Joy nói rằng anh là diễn viên mà cô ấy đã nghĩ tới khi xây dựng nhân vật Nick Bannister, và rằng anh là “chàng thơ” của cô ấy. Hãy kể đôi nét về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó?

Đúng vậy. Lisa đã nói với tôi như vậy khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nhưng tôi không rõ lúc đấy cảm xúc của mình như thế nào nữa. Liệu có phải Brad đã từ chối vai diễn này, hay là cả Leo lẫn Brad? (cười lớn). Nhưng tôi phải nói rằng bây giờ thì tôi đã tin vào điều đó. Lisa đã viết nên một câu chuyện giàu tính thuyết phục và cực kỳ hấp dẫn. Tôi vốn là một fan cuồng của Westworld. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã cảm nhận được năng lực của Lisa và tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra trong thuận lợi. Chúng tôi đã hợp tác với nhau cực kỳ ăn ý.

  • Vậy, câu chuyện Hồi sinh ký ức có nội dung như thế nào?

Nhân vật Nick Bannister mà tôi đảm nhận là một cựu binh đã từng sử dụng một công nghệ mới trong suốt cuộc chiến. Phim lấy bối cảnh tương lai gần, trong một thế giới mà khí hậu đang biến đổi tiêu cực, thời tiết khắc nghiệt tới mức con người giờ đây chỉ sinh hoạt vào ban đêm vì ban ngày quá nóng nực. Còn những nhân vật thuộc về thế giới ngầm, họ lại hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Đó chính là thế giới mà chúng tôi đang sống. Nhân vật của tôi điều hành một doanh nghiệp sở hữu công nghệ có tên Máy phục hồi ký ức. Trong chiến tranh, cỗ máy đã được sử dụng để xâm nhập vào tâm trí của người khác và tìm kiếm sự thật về những gì đã xảy ra với họ hay thẩm vấn họ. Còn ở thời kỳ hậu chiến, nó được sử dụng để giúp mọi người hồi tưởng lại những ký ức. Họ sẽ có thể cảm nhận, cầm nắm, nhìn lại thậm chí là nếm mọi thứ đã xảy ra. Công việc của tôi giống như một điều tra viên về mặt tinh thần. Tôi xâm nhập rồi dẫn dắt mọi người đi qua những vùng ký ức để họ không bị lạc hay có thể trở lại những ký ức đẹp đẽ.

  • Qua những gì tôi thấy thì Nick đang có quan hệ yêu đương với hai người phụ nữ. Anh hãy chia sẻ đôi nét về mối quan hệ đó cũng như cảm nghĩ của anh khi được làm việc với Thandiwe Newton và Rebecca Ferguson.

Tôi thấy mình cực kỳ may mắn vì họ đều là những diễn viên xuất sắc. Tôi yêu mến cả hai cô gái. Từng làm việc chung với Rebecca trong The Greatest Showman, vì thế tôi rất hiểu cô ấy. Và tôi sẵn sàng cùng Thandiwe góp mặt trong hàng trăm bộ phim nữa. Một tài năng thực sự. Trong bộ phim này, họ đều thủ vai những nữ nhân vật có cá tính mạnh mẽ. Người đã khiến Nick bị ám ảnh chính là Mae - nhân vật của Rebecca. Đó là một mối quan hệ bất bình thường đối với Nick vì anh ấy vốn thuộc tuýp người luôn đề phòng và không dễ dàng xao xuyến với một cô gái bất kỳ nào đó. Ở phần đầu của phim, Nick là một người đàn ông đang bị tổn thương, Mae đã xuất hiện, nhanh chóng làm đảo lộn cuộc sống của anh và rồi đột ngột biến mất. Nick không biết Mae đã đi đâu, và tình yêu đó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với anh. Và Nick đã bước vào một con đường khá tăm tối. Watts, nhân vật của Thandiwe, là bạn của anh trong quân ngũ. Họ đã từng là những người bạn cực kỳ thân thiết và trung thành của nhau trong suốt một thời gian dài. Nhưng có điều gì khác trong mối quan hệ đó hay không? Tôi sẽ để khán giả tự mình tìm hiểu.

  • Trên phim trường, anh làm việc dưới sự điều hành của một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và đóng cặp với hai người phụ nữ mạnh mẽ, đó là còn chưa kể tới Natalie Martinez, Marina de Tavira, Angela Sarafyan. Điều này ảnh hưởng thế nào tới cảm xúc của anh?

Bộ phim đầu tiên tôi đóng là của một nữ đạo diễn và diễn viên nữ chính của bộ phim đó sau này đã trở thành vợ tôi. Đó là loạt truyền hình có tựa đề Correlli được phát sóng vào năm 1995. Kể từ đó tới nay, tôi chưa bao giờ tham gia vào một dự án nào mà những người phụ nữ lại “thống trị” phim trường đến thế. Họ đều là những người có tinh thần hợp tác cao độ, mạnh mẽ, tự tin và thú vị. Đó là một bầu không khí thoải mái và chúng tôi đã phối hợp với nhau một cách cực kỳ ăn ý. Tôi đã thủ vai Wolverine trong 9 bộ phim, và nếu sau này bộ phim này được mở rộng thành 9 phần, tôi chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.

  • Hãy nói về những góc tối trong phim nhé. Anh sẽ phải đối mặt với hai đối thủ tuy khác nhau nhưng lại cực kỳ đáng gờm. Cliff Curtis và Ngô Ngạn Tổ đã làm được những gì cho hai nhân vật Cyrus Boothe và Saint Joe mà họ đảm nhận?

Cả hai nhân vật này đều rất bí ẩn. Từng làm việc với Cliff trong The Fountain cách đây vài năm nên tôi biết anh ấy khá rõ. Là một diễn viên tài năng, Cliff luôn biết cách làm cho nhân vật của mình thật sống động và ấn tượng mỗi lần xuất hiện. Cliff là một trong số những diễn viên luôn nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất. Còn Daniel, tuy chưa từng gặp anh ấy trước đó, nhưng tôi thực sự ấn tượng với những gì mà Daniel đã làm được vào ngày đầu tiên của quá trình quay phim. Daniel đã có màn hóa thân đầy thuyết phục vào vai một nhân vật bí ẩn, cũng giống như các bộ phim của Lisa, sẽ chẳng có gì diễn ra giống như bạn dự kiến. Sẽ có những tình tiết cực kỳ nhân văn khi khán giả không nghĩ tới sự nhân văn, và sự dữ dội kịch tính cũng sẽ đến vào lúc chúng ta chẳng thể ngờ tới.

Hugh Jackman và Rebecca Ferguson trong trong Hồi sinh ký ức

  • Trong Hồi sinh ký ức, hoài niệm có thể trở thành một loại thuốc dễ gây nghiện, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Anh hãy nói một chút về mối liên quan giữa sự hồi tưởng những ký ức đã qua với bộ phim này.

Bộ phim khai thác ý tưởng về những hoài niệm, hồi ức - những thứ có tiềm năng gây nghiện hoặc khiến bạn muốn được quay ngược thời gian để sống lại những ngày tháng tươi đẹp hoặc mãi nhớ về khoảng thời gian đó. Với công nghệ này, bạn có thể làm được điều đó, nhưng cái giá phải trả sẽ là gì? Và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai, thậm chí là cả hiện tại của các nhân vật khi mà họ có thể dễ dàng trở về quá khứ? Tôi cho rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi từng ngày, đang sống trong một thế giới thời kỳ hậu đại dịch và đang hướng tới phía trước. Liệu đó có phải là một thế giới mới hay không? Liệu chúng ta có định tái tạo lại những gì mình đã từng có? Đây quả là một giai đoạn thú vị và đầy những điều bất ổn. Tôi hy vọng bộ phim sẽ khiến khán giả cảm thấy đồng cảm vì thật tuyệt khi có những ký ức ngọt ngào, nhưng là con người, chúng ta cần phải liên tục tạo nên những ký ức mới. Hy vọng rằng nhờ đó, Hồi sinh ký ức sẽ khơi mào cho những cuộc tranh luận.

  • Nếu chúng ta có một cỗ máy giúp hồi sinh ký ức, kỷ niệm đầu tiên mà anh lựa chọn để khôi phục là gì vậy?

Điều đầu tiên tôi muốn làm là trở lại tuổi trẻ của mình. Không biết anh như thế nào chứ giờ tôi đã 52 tuổi và có những điều khi còn rất nhỏ tôi vẫn không sao nhớ ra. Tôi muốn nhớ lại những thứ mà anh chị tôi và cả tôi đều không nhớ nữa - những niềm vui, những điều thú vị, những đồ vật đáng yêu. Tôi mong ước được nhìn lại chúng và cảm nhận chúng. Và tôi mong ước nhìn lại những ngày đầu tiên các con tôi ra đời. Tôi có 2 người con nuôi, giờ các cháu đã 15 và 21 tuổi. Nhưng tôi vẫn thích được quay trở lại những ngày xa xưa ấy.

MINH CHÂU (dịch)

Nguồn: Tạp chí VHNT số 478, tháng 10-2021

;