G’LAMS 2024 “bùng nổ” trên sân khấu nhạc kịch “Mưa bóng mây”

Ngày 12-7-2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, nhạc kịch “Mưa bóng mây” của G’LAMS ra mắt với phong cách mới lạ, áp dụng công nghệ hiện đại đưa lên sân khấu, đã được hơn 1000 khán giả Thủ đô nồng nhiệt đón nhận. Điều đặc biệt tạo nên thành công của vở diễn là tất cả các khâu từ việc xây dựng kịch bản, casting, dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật, diễn xuất, làm nhạc, media, truyền thông… đều do các bạn trẻ đang là học sinh trên địa bàn TP Hà Nội đảm nhận.

Vở nhạc kịch là sự kết hợp hài hòa đầy ấn tượng giữa văn hóa dân gian và hiện đại của Nhật Bản

Chương trình nghệ thuật G’LAMS là một chương trình nhạc kịch thường niên do Đoàn Thanh niên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức, với mong muốn thông qua chương trình có thể giúp các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội thể hiện niềm đam mê và năng khiếu đối với nghệ thuật. Trở lại với mùa thứ 10 sau 9 mùa tổ chức thành công, G’LAMS 2024 với format hoàn toàn mới, là nơi để các bạn học sinh được sống hết mình với đam mê, tìm tòi, khám phá các loại hình nghệ thuật mới, đặc biệt là loại hình nhạc kịch còn khá xa lạ với giới trẻ trong thời đại hiện nay.

Năm nay, G’LAMS 2024 mang đến một buổi nhạc kịch Mưa bóng mây độc đáo, sáng tạo, mang lại ấn tượng mới lạ cho người xem. Em Bùi Cung Thanh Thảo - Tổng đạo diễn của G’LAMS 2024 cho biết: “Năm nay chúng em đã quyết định làm nên một bước tiến mới sau 10 năm thành lập G’LAMS, và cũng hiếm đơn vị nhạc kịch nào sử dụng công nghệ này (bình thường chỉ có các show hòa ca lớn mới sử dụng) đó chính là công nghệ mapping - chiếu hologram lên tấm màn Gauze tạo cảm giác 3D, chân thật. Chúng em đã đưa ra quyết định thực hiện công nghệ này và tự tìm hiểu, lên ý tưởng nội dung, đi quay chụp, phác thảo và cộng tác với công ty dàn dựng mapping để họ phụ trách phần kỹ thuật”.

"Mưa bóng mây" tận dụng tối đa không gian diễn xuất, mang đến nhiều tương tác và bất ngờ cho khán giả

Dân gian Nhật Bản có câu: “Nếu là hoa, xin làm hoa anh đào. Nếu là người, xin làm võ sĩ đạo”. Là quốc hoa của xứ sở mặt trời mọc, vẻ đẹp tinh khiết và ngọt ngào của hoa anh đào không chỉ là biểu tượng của tuổi xuân, mà còn là hiện thân cho tinh thần sống như những “chiến binh” của biết bao người dân Nhật Bản: dũng cảm, kiên cường và trân quý từng phút giây của dòng đời phù du. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp ấy, câu chuyện của G’LAMS 2024 xoay quanh cô bé Sakura 17 tuổi, vào một lần đi lạc trong rừng, đã vô tình nhìn thấy đám cưới hồ ly trong truyền thuyết và phải nộp mạng để bảo mật danh tính của hồ ly. Vở nhạc kịch ghi lại hành trình hai tháng cuối cùng được sống của Sakura, với mong muốn thi đỗ một trường đại học danh giá để báo đáp cho người bố lớn tuổi và làm tròn đạo làm con. Qua sự kết hợp giữa những chi tiết văn hóa dân gian và hiện đại của đất nước Nhật Bản, câu chuyện là hành trình đưa cô bé tìm lại bản thân, và thông qua những người cô gặp, nhận ra vẻ đẹp của nhân duyên và cuộc sống, dẫu có ngắn ngủi và vô thường.

Mưa bóng mây đưa khán giả vào thế giới chứa đựng sự kết hợp giữa văn hóa dân gian và hiện đại của Nhật Bản đầy ấn tượng. Mang âm hưởng từ dàn nhạc cổ điển, hành trình đưa cô bé Sakura tìm lại bản thân được xây dựng trong Mưa bóng mây đã góp phần tạo nên một màn kịch đầy hấp dẫn thông qua biểu cảm, ngôn ngữ âm nhạc của các diễn viên cũng như những tiết mục nhảy kết hợp âm thanh đặc sắc. Vở nhạc kịch xoay quanh nhân vật chủ chốt là Sakura. Đồng thời các nhân vật khác như Haru, Thủ Lĩnh, Mamoru, Mori và Daichi cũng là các mảnh ghép đặc sắc trong vở kịch. Những phân cảnh được chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ với cách sắp xếp hợp lý  mang lại cho khán giả nhiều bất ngờ.

Một phân cảnh sử dụng công nghệ mapping, miêu tả cuộc sống và những tâm tư của nàng Thủ lĩnh hồ ly

Em Vũ Đan Ngọc Khánh - nhân vật chính đóng vai Sakura chia sẻ trước buổi biểu diễn: “Em và tất cả các bạn đã tập luyện liên tục gần nửa năm qua. Lần đầu tiên tham gia, lại được vào vai chính và cũng là người nhỏ tuổi nhất, bản thân em rất hồi hộp nhưng suốt nửa năm qua, tất cả ê-kíp đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên em mong rằng đêm diễn hôm nay sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc”.

Phân cảnh để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, có lẽ chính là phân cảnh nhân vật Thủ Lĩnh - một con hồ ly cái đầu đàn, thú nhận bản thân đã đội lốt để trở thành ông bố của chính cô bé mình từng hãm hại. Nàng Thủ Lĩnh chỉ là một con thú, sinh sống trong một môi trường chỉ quan trọng chức vị, việc sinh con đẻ cái vốn chỉ là công cụ để duy trì nòi giống. Phải sống cô độc hàng trăm năm, cho đến khi ra thế giới con người, nàng mới hiểu thế nào là yêu, thế nào là gia đình, thế nào là tình yêu giữa cha và con gái. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, trước khi mãi bị kẹt trong hình hài ông bố, không có một ai đến tiếc thương và níu kéo nàng, khi ấy, nàng mới hiểu ra ý nghĩa của sự sống và cầu mong trời đất hãy ban cho sự tự do, tình yêu và sự mạnh mẽ để bảo vệ những người nàng yêu. Bên cạnh thông điệp độc đáo mà vở nhạc kịch gửi gắm thì khung cảnh này cũng rất mãn nhãn khi dùng hình tượng lồng đèn, mặt nạ hồ ly và tấm vải voan khổng lồ bao trùm lên toàn bộ sân khấu.

Tổng biên đạo Nguyễn Vũ Khánh phát biểu chia sẻ về vở diễn

Chia sẻ cuối vở diễn, Tổng biên đạo Nguyễn Vũ Khánh cho biết: “Tôi đã đồng hành cùng G’LAMS cho đến nay là 7 năm, khi mới nghe kịch bản và ý tưởng của các em, tôi đã tự hỏi tại sao các em học sinh bây giờ đã có những ý tưởng sáng tạo, táo bạo và dũng cảm để làm một chương trình lớn như vậy. Sau này, khi càng làm việc cùng các em, tôi càng khâm phục và ngưỡng mộ các em nhiều hơn”.

Mưa bóng mây là sự kết hợp hoàn hảo của cốt truyện hấp dẫn và những màn trình diễn đậm chất Broadway, G’LAMS 2024 ​đem đến những giây phút đong đầy cảm xúc, đưa khán giả đắm chìm vào không gian nghệ thuật đa chiều sâu lắng. Những giây phút bùng nổ trên sân khấu là thành quả xứng đáng cho công sức của hơn 200 thành viên ban tổ chức đã miệt mài cống hiến xuyên suốt mùa hè.

Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG

;