Có một bác sĩ tiên phong xông pha nơi tuyến đầu chống dịch

“Bác sĩ cứu bệnh chứ không cứu tử”. Là một bác sĩ thì phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng vì người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình. Cứu bệnh là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của người thầy thuốc. Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất là khi bác sĩ cứu được bệnh nhân, nhìn thấy người bệnh phục hồi sức khỏe, xuất viện trở về sum họp cùng người thân trong gia đình…”. Đó là lời bộc bạch chân tình của bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Khoa Cấp cứu hồi sức chống độc, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

 

Tiên phong xông pha nơi tuyến đầu chống dịch

Những năm qua, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng đã cùng với đội ngũ thầy thuốc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông thực hiện tốt nhiệm vụ khám - chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân… đem lại niềm tin, hạnh phúc cho gia đình, thân nhân người bệnh. Còn nhớ, dịp cuối năm 2021, bác sĩ Hoàng đã tình nguyện tăng cường đến Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp để khám, điều trị bệnh và chăm sóc người bệnh COVID-19 trong thời gian 22 ngày. Hành động bất chấp hiểm nguy, tiên phong xông pha vào chốn nguy hiểm để cứu chữa bệnh nhân F0 của bác sĩ Hoàng đã được lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tam Nông và các đồng nghiệp biểu dương, khen ngợi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng bày tỏ: “Khi dịch bùng phát, trước khi đi, bản thân em cũng rất là sợ, vì lỡ mình đi vô những vùng nguy hiểm đó về bệnh… Nhưng khi mình vô làm rồi thì mình cũng thấy mình đã làm một việc có nhiều ý nghĩa. Trong đó, nhiều người bệnh rất cực khổ, họ cần được sự chăm sóc của tất cả các y bác sĩ. Ngày tháng dần dần trôi, mình thấy cũng quên đi những nỗi khó khăn, quen đi với công việc… Trong công tác phòng, chống dịch ở tuyến đầu thì mình chủ động được nên khả năng lây nhiễm rất là thấp”.

Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vào giai đoạn rất quyết liệt, số ca nhiễm bệnh và những trường hợp cách ly ngày càng tăng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 9 đến ngày 29/1/2022, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục tình nguyện xông pha vào nơi tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Phổi, để khám và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong thời gian ở đây, bác sĩ Hoàng làm việc rất tích cực, tận tâm trong bộ đồ chống dịch kín mít cả người. Trải qua những ngày làm việc hết sức căng thẳng, có một bệnh nhân 35 tuổi, nặng tới 171kg ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nhiễm COVID-19 chuyển vào Bệnh viện Phổi chữa trị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng lực lượng thầy thuốc ở đây. Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ: “Trị bệnh ở tầng 3 Bệnh viện Phổi, có một bệnh nhân, anh này 171kg, mình cảm thấy những trường hợp như vậy nguy cơ rất cao. Với sự cố gắng của bệnh nhân và sự chăm sóc nhiệt tình của các thầy thuốc cùng đội ngũ vệ sinh, cho ăn uống, thuốc men phục vụ thì bệnh nhân đã vượt qua… Đó là điều để cho em rất nhớ, rất tâm đắc. Trước khi bệnh nhân đó về cũng gửi lời cảm ơn rất nhiều đối với các y, bác sĩ. Đó là lời động viên cho tất cả các mọi người trong khu điều trị để có tinh thần phấn đấu làm tiếp”.

Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ CKII Trần Hữu Trí - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông cho biết:“Trong đợt phòng, chống dịch COVD-19 vừa qua, bác sĩ Hoàng là một người đứng đầu tham gia hoạt động phòng, chống dịch. Ngoài ra, bác sĩ Hoàng còn đi hỗ trợ cho các bệnh viện như: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp khi Sở Y tế có nhu cầu chi viện. Anh rất nỗ lực và rất tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, trong dịp Tết Nhâm Dần, đến ngày 30 anh mới hết thời gian đi hỗ trợ. Tuy nhiên, anh đăng ký tiếp tục đi trong dịp Tết và trực tiếp theo các ngày sau đó vào các ngày lễ, Tết. Anh vui Tết với bệnh nhân như là niềm vui của bản thân, mặc dù gia đình, vợ con rất trông ngóng. Tôi rất biểu dương anh”.

Một bác sĩ nhiệt tình, đam mê ngành Y

Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1980, là con út trong một gia đình nông dân có 2 anh, chị ở ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Gia đình Hoàng không có ai làm y, bác sĩ, nhưng vì đam mê ngành Y nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hoàng thi đậu vào Trường Trung cấp Y tế Đồng Tháp. Năm 2004, Hoàng tốt nghiệp và được nhận vào công tác tại khoa Cấp cứu Nội - Nhi - Nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông. Năm 2005, Hoàng được điều động về công tác tại Trạm Y tế xã Phú Cường. Trong quá trình công tác, Hoàng luôn thể hiện tốt trách nhiệm của một thầy thuốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo tin yêu, đồng nghiệp quý mến và nhân dân cảm phục. Với mong muốn được trang bị kiến thức chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ngày càng cao nên đến năm 2009, Hoàng đã thi đậu vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chuyên khoa Y. Sau 4 năm miệt mài đèn sách, năm 2013, Hoàng ra trường và được phân công làm Phó Trưởng Trạm Y tế xã Tân Công Sính. Một năm sau, anh được điều động giữ chức vụ Trưởng Trạm Y tế xã Hòa Bình, huyện Tam Nông. Đến năm 2018, bác sĩ Hoàng được chuyển về công tác tại Khoa Cấp cứu hồi sức chống độc, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông cho tới nay. Bác sĩ Hoàng cho biết: “Từ nhỏ lớn lên, gia đình tôi sinh sống bằng nghề làm nông, bản thân hồi đi học, thấy bạn bè tham gia giúp người, cứu người… Từ đó, tôi mới dấn thân vào nghề. Nghề này là một nghề cao quý, giúp được người rất nhiều nhưng vất vả, phải có sự yêu thích, sự đam mê mới làm được”.

Trong suốt quá trình công tác, bác sĩ Hoàng luôn năng nổ, xông xáo,có ý thức khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, tận tình khám - điều trị và chăm sóc người bệnh như chính người thân của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Trần Hữu Trí - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Nông nhận xét: “Tôi đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của bác sĩ Hoàng, một trong những người tiên phong, đi đầu trong hỗ trợ, chi viện cho các bệnh viện, các đơn vị bạn khi cần thiết”.

Hơn 18 năm gắn bó với ngành Y tế huyện Tam Nông, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng đã đóng góp nhiều công sức, cho thành tích chung của sự nghiệp phát triển ngành Y tế cơ sở địa phương… đáp ứng kịp thời nhu cầu bảo vệ - chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bác sĩ Hoàng hiện đang sống thật đầm ấm và hạnh phúc cùng gia đình của mình tại xã Phú Cường. Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng là một tấm gương sáng để các đồng nghiệp, bạn bè và anh em trong đơn vị học tập, nêu gương tốt, đi đầu trong công tác chăm sóc bệnh nhân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”!

 

TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

 

 

;