Chương trình Ciné Tết: Đầu xuân xem phim mới

Từ 18 giờ ngày 18-1 đến 24 giờ ngày 18-2-2023, khán giả có cơ hội được trải nghiệm miễn phí và không giới hạn 16 bộ phim Pháp, phụ đề tiếng Việt trên nền tảng phim trực tuyến danet.vn và các đối tác. Đây là chương trình Điện ảnh Tết: Đầu xuân xem phim mới, cả năm vui phơi phới! (CINÉ-TẾT: Démarrez l’année avec des bons films Français!) do Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD cùng hợp tác tổ chức.

Bà Sophie Maysonnave - Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam cho biết: “Nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, chương trình Điện ảnh Tết: Đầu xuân xem phim mới, cả năm vui phơi phới! như một lời chúc ý nghĩa và cũng là lời cảm ơn chân thành đến sự ủng hộ của quý vị. Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty BHD xin trân trọng dành tặng quý khán giả một sự kiện điện ảnh trực tuyến với mong muốn có thể đưa văn hóa Pháp tới gần hơn với khán giả Việt Nam”.

Chương trình sẽ trình chiếu 16 bộ phim, gồm 11 phim dài và 5 phim ngắn, có phụ đề tiếng Việt và chưa từng được công chiếu tại Việt Nam trước đây. Tiêu chí lựa chọn phim là những bộ phim mới của Pháp, đa dạng về cả nội dung lẫn thể loại, dành cho khán giả nhiều độ tuổi, để giúp cả gia đình có được những phút giây thư giãn, quây quần bên nhau và bạn bè đầu xuân mới. 16 bộ phim  được phát sóng hoàn toàn miễn phí và không giới hạn trên tất cả các nền tảng (website, ứng dụng trên điện thoại, TV thông minh) của vod danet, FPT Play và FPT Television trong vòng 1 tháng từ 18-1 đến 18-2-2023.

Không được rời mắt (Tựa gốc: Au Poste! - Keep an Eye Out), đây là bộ phim hài của đạo diễn Quentin Dupieux với các diễn viên Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig… Phim kể về Louis - một người bị đưa vào diện tình nghi khi vô tình phát hiện xác một người đàn ông trước tòa nhà chung cư của mình. Bị Cảnh sát trưởng Buron bắt giữ, Louis nhận ra mình đã bị đưa vào một cuộc thẩm vấn kỳ lạ và phải tìm đủ cách để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.  

Xuyên qua màn lửa (Tựa gốc: Sauver Ou Périr - Through the Fire), bộ phim tâm lý của đạo diễn  Frédéric Tellier với các diễn viên Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers kể về Franck - một lính cứu hỏa đến từ Paris. Anh  sống trong doanh trại với người vợ đang mang thai đôi. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã lăn xả vào lửa để cứu người và đám cháy đã khiến khuôn mặt của anh bị biến dạng. Anh ta sẽ phải học lại cách sống và chấp nhận khuôn mặt đó.

Lặn trong biển sâu (Tựa gốc: Plonger – Diving), là một bộ phim tâm lý, phim kể câu chuyện về tình yêu của César và Paz. Paz - một nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha luôn khao khát được gặp gỡ, trải nghiệm và du lịch, trong khi César chồng cô là cựu phóng viên chiến tranh. Khi Paz mang thai, cô mắc chứng trầm cảm và một ngày cô biến mất, để lại cho César đứa con nhỏ mà không có một lời giải thích... Phim của đạo diễn Mélanie Laurent với các diễn viên Gilles Lellouche, Maria Valverde, Noémie Merlant…

Rượu vang gọi mời (Tựa gốc: Levin se Lève - Wine Calling), bộ phim tài liệu của đạo diễn Bruno Sauvard xoay quanh câu chuyện về rượu vang với góc nhìn: trong mười năm qua, thế giới rượu vang đã thay đổi hoàn toàn. Trên khắp nước Pháp và đặc biệt hơn là ở Occitanie, những “kẻ nổi loạn” đã phát minh ra loại rượu mà họ yêu thích: tự nhiên và không nhân tạo. Hơn cả một loại rượu hữu cơ, nó là một loại rượu của cảm xúc và phản ứng, một loại rượu không có nhãn hiệu chi phối.

Poster phim "Những kẻ nghiện selfie"

Những kẻ nghiện selfie (Tựa gốc: Selfie), bộ phim kể câu chuyện hài hước về Homo Numericus - một kẻ đang bị chứng nghiện công nghệ chi phối và trên bờ vực suy nhược tinh thần. Xem phim, nhiều khán giả hẳn sẽ nhìn thấy mình trong những tình tiết hài hước gây cười, khi ngày càng nhiều người bị công nghệ chi phối trong mọi chuyện, kể cả ở gia đình, trường học, tại nơi làm việc hay trong các mối quan hệ lãng mạn. Phim quy tụ các diễn viên Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein… và có tới 4 đạo diễn: Thomas Bidegain Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque.

Kẻ ở trọ (Tựa gốc: Messe Basse – The Lodger), thuộc thể loại phim tội phạm, phim lấy bối cảnh một ngôi nhà lớn, nơi sinh sống của hai người phụ nữ, một góa phụ và một sinh viên. Họ tranh giành tình yêu của một người đàn ông mất tích cho đến khi tất cả chìm trong cơn điên loạn… Phim của đạo diễn Baptiste Drapeau với các diễn viên Alice Isaaz, Jacqueline Bisset, François-Dominique Blin.

Trên từng nhịp sóng (Tựa gốc: Les Magnétiques – Magnetic Beats), là một bộ phim tâm lý của đạo diễn Vincent Maël Cardona, đưa khán giả trở lại một thị trấn nhỏ nước Pháp vào đầu những năm 80. Một nhóm bạn khao khát sự phấn khích đã tự phát sóng một đài phát thanh miễn phí. Jerome lãnh đạo nó với sức hút độc nhất trong khi Philippe - thiên tài kỹ thuật - sống dưới cái bóng của anh trai mình. Khi được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Philippe không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên đường đến Tây Berlin. Anh quyết tâm tiếp tục phát sóng, nhưng nhận ra rằng, anh ấy vừa sống những khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của một thế giới đang trên bờ vực diệt vong. Phim đã đoạt giải Cesar 2021 cho phim đầu tay hay nhất.

Cảnh trong phim "Lạc lối"

Lạc lối (Tựa gốc: Petite Nature – Softie), phim thuộc thể loại phim tâm lý, xoay quanh câu chuyện của cậu bé 10 tuổi  Johnny. Là cậu bé rất hiểu chuyện, Johnny luôn tò mò quan sát cuộc sống tình cảm đầy sóng gió của mẹ mình. Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp, khi Johnny tham gia lớp học của thầy Adamski - một giáo viên trẻ tin tưởng cậu và cùng cậu bé đẩy cánh cửa đến một thế giới mới. Phim của đạo diễn Samuel Theis với các diễn viên Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa…

Ham muốn và tình yêu (Tựa gốc: Une Histoire D’Amour et de Désir - A Tale of Love and Desire). Bộ phim tâm lý, tình cảm của đạo diễn Leyla Bouzid với các diễn viên Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Téba Tacu… Nhân vật chính là chàng trai 18 tuổi Ahmed người Pháp gốc Algeria, lớn lên ở ngoại ô Paris. Phim kể câu chuyện tình yêu của Ahmed và Farah - du học sinh người Tunisia tràn đầy năng lượng mới đến Paris.  

Nàng Joan (Tựa gốc: À Propos De Joan – About Joan), thuộc thể loại phim tâm lý, tình cảm, Nàng Joan kể về Joan Verra - một phụ nữ độc lập, yêu đời với tinh thần tự do và thích khám phá. Khi mối tình đầu của cô đột ngột trở lại sau nhiều năm vắng bóng, cô quyết định không nói với anh rằng họ đã có với nhau một cậu con trai. Sự che giấu này là cơ hội để cô nhìn lại cuộc đời mình: tuổi trẻ ở Ireland, thành công trong sự nghiệp, tình yêu và mối quan hệ của cô với con trai. Một cuộc sống tưởng chừng viên mãn nhưng lại ẩn chứa một bí mật mà cô sẽ phải đối mặt... Phim của đạo diễn Laurent Larivière với các diễn viên Isabelle Hupert, Lars Eidinger, Swann Arlaud…

Gửi tình yêu tôi (Tựa gốc: À Nos Amours – To Our Lover), một bộ phim hài tâm lý xoay quanh cuộc sống của Suzanne – cô bé 15 tuổi kết bạn với một nhóm bạn có cùng hoàn cảnh gia đình: thợ thủ công và thương nhân. Những bậc cha mẹ làm việc chăm chỉ và bỏ mặc con cái của họ cả ngày. Sau khi bỏ ngang việc học của mình, một ngày nọ, Suzanne quyết định học lại và nhốt mình trong trường nội trú để lấy bằng tú tài. Khi gặp Jacques, lần đầu tiên cô biết yêu và nhờ đó mà cô dần nhận ra nhiều điều mà suốt thời thơ ấu cô không hề biết. Phim của đạo diễn Maurice Pialat với các diễn viên Sandrine Bonnaire, Maurice Pialat, Evelyne Ker…

Thân thể (Tựa gốc: Anxious Body), bộ phim hoạt hình 2D của đạo diễn Yoriko Mizushiri khám phá các sinh vật sống, vật thể vô tri, hình dạng hình học và đường nét. Từ sự tiếp xúc của các thực thể khác nhau này, một hướng đi mới được sinh ra.

Hành trình tìm kiếm bản thân (Tựa gốc: Histoire de 2 Trompettes – A Story for 2 Trumpets), là một bộ phim hoạt hình 2D mang màu sắc thám hiểm của đạo diễn Amandine Meyer đưa người xem khám phá những điều kỳ diệu của con người. Bộ phim dõi theo hành trình của nhiều người trong quá trình phát triển và sáng tạo.

Sinh vật gây hại (Tựa gốc: Nuisibles – Pests), phim hoạt hình 3D với tạo hình rất dễ thương kể về các sinh vật sống trong một khu vườn. Một cuộc chiến đang diễn ra ở đó giữa một bên là nhóm trẻ em, bên kia là đội quân ong bắp cày, mỗi người đều có vũ khí của riêng mình. Phim của đạo diễn Juliette Laboria.

Đừng chạm (Tựa gốc: Please Don’t Touch), bộ phim hoạt hình của đạo diễn Capucine Gougelet kể câu chuyện hài hước về các quy tắc của bảo tàng: không chạy, không chạm, không la hét và trên hết là không bao giờ trái lệnh.

Hành trình đêm tối (Tựa gốc: Ronde de Nuit – The Night Watch) là một bộ phim của đạo diễn Julien Regnard. Phim bắt đầu vào một buổi tối tại một biệt thự sang trọng. Trên đường quay lại xe, một cuộc cãi vã đã gây ra vụ tai nạn tàn khốc. Trong khi Georges đang dần tỉnh lại thì Christina đã biến mất…

NGÔ HỒNG VÂN

;