Yu Dương - Diễn xuất là hành trình khám phá bản thân

Nổi lên như là một phát hiện thú vị của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với vai diễn Thánh cô Chiêu Dương trong Lời nguyền huyết ngải, Yu Dương để lại một ấn tượng đặc biệt cho khán giả với một hình ảnh “đầy ma mị”. Ngoại hình ma quái nhưng khuôn mặt như trăng rằm lại đượm vẻ thơ ngây, vẻ đẹp pha trộn giữa sự bí hiểm và trong sáng ấy đã trở thành một thứ nhan sắc điện ảnh hiếm có.

Yu Dương vai Quỳnh Vy trong phim Cô dâu đại chiến 2

Màn ra mắt của Yu Dương lại càng ấn tượng khi vai diễn Thánh cô Chiêu Dương đòi hỏi diễn viên chủ yếu diễn xuất bằng ánh mắt, cử chỉ và cực kỳ kiệm lời. Sau vai diễn đầu tay, cái tên Yu Dương được gắn liền với biệt danh “Thánh cô” hay “Ma nữ”.

Nếu nhiều khán giả ngạc nhiên về nội lực diễn xuất của cô bé hầu như chưa hề được trang bị bất cứ kiến thức nào về nghề diễn thì người trong giới điện ảnh lại không hề bất ngờ. Bởi ai cũng biết Yu Dương - nghệ danh của Nguyễn Thuỳ Dương - vốn là con nhà nòi. Những vai diễn sau đó trên các bộ phim truyền hình dài tập như: Bông cúc xanh, Hè không phai, 17 tuổi rưỡi…cho thấy một hình ảnh mới về Yu Dương trẻ trung, trong sáng ở tuổi đôi mươi. Nhưng dường như ấn tượng mà các vai diễn này để lại với khán giả vẫn không đủ mạnh để “lấn lướt” hình ảnh mà Yu Dương có được từ bộ phim điện ảnh đầu tiên kia…

Vừa tròn 20 tuổi, chỉ mới đóng phim gần 4 năm nhưng Yu Dương đã có vai diễn trong hai bộ phim điện ảnh đình đám và hơn 10 vai chính, thứ trong phim truyền hình dài tập. Mùa phim tết 2014, cô góp mặt trong bộ phim Cô dâu đại chiến 2 với một vai diễn rất đặc biệt. Sau Tăng Bảo Quyên, Đinh Ngọc Diệp, Vân Trang - những cô đào nổi lên sau khi đóng phim của Victor Vũ, nay cơ hội ấy lại đến tay Yu Dương. Và khi hóa thân vào vai cô em út trong bộ phim điện ảnh Cô dâu đại chiến 2, Yu Dương đã chính thức giã từ hình ảnh “thánh cô” ma mị để “lột xác” trở thành “tiểu quái”.

 Không còn chút hình bóng nào của một cô bé mang khuôn mặt u ám, bị đè nặng bởi lời nguyền bí ẩn, thay vào đó là một cô gái rất thông minh, tinh quái với cặp kính cận và ánh mắt sắc như dao. Thông minh một cách kỳ dị và gia nhập hội những người ghét đàn ông khi vẫn còn rất trẻ, Quỳnh Vy rất giỏi về công nghệ thông tin và là thành viên không thể thiếu trong Hội Quả phụ áo đen. Cô thoăn thoắt sử dụng máy tính và trổ tài hacker vào các thiết bị điện tử chuyên dùng. Cũng như “thánh cô” Chiêu Dương, Quỳnh Vy hoàn toàn khác xa với Yu Dương ngoài đời khi kiến thức về công nghệ thông tin của cô sinh viên đang theo học ngành mỹ thuật đa phương tiện này chỉ dừng lại ở chỗ thích lướt web, xài mạng xã hội Facebook hằng ngày... Yu Dương tâm sự: “Để trở thành một “tiểu quái công nghệ” thì thật ngoài sức tưởng tượng của tôi nên khi diễn vai này có nhiều thứ thú vị lắm. Một trong số đó là tôi phải phát huy trí tưởng tượng của mình tối đa”.

So với các thành viên khác trong “Hội quả phụ áo đen” thì vai diễn của Yu Dương có phần khiêm tốn hơn, nhưng Quỳnh Vy là một điểm nhấn bổ trợ cho các bà chị trong những pha hành động đầy hài hước. Đạo diễn Victor Vũ cho biết: “Quỳnh Vy là một lựa chọn bất ngờ ngay cả với chính tôi. Kịch bản Cô dâu đại chiến 2 phải sửa rất nhiều lần, đến phiên bản cuối cùng thì cô ấy mới xuất hiện. Nhưng đó là một vai diễn rất đặc biệt vì nắm giữ rất nhiều “chìa khóa” của câu chuyện”.

Ngoài việc phải học cách thành thục máy tính và tưởng tượng mình là một hacker “có số má”, Yu Dương còn có cả những màn nhảy múa rất ấn tượng và duyên dáng. Cô đã phải tập luyện rất nhiều với nhóm nhảy để làm tốt các cảnh quay nhảy múa. Tuy khó nhưng cô thấy rất thú vị, vì ngoài đời không dễ có được những trải nghiệm độc đáo như nhảy múa, hát ca “hoành tráng” như trên phim. Trong số các nhân vật thì Lê Khánh (vai Quyên) là nhân vật có nhiều màn tung hứng với Yu Dương nhất. Cô chia sẻ: Tôi rất thích quan sát các chị diễn xuất khi quay để tự rút tỉa kinh nghiệm cho bản thân mình. Những ngày quay Cô dâu đại chiến 2 là kỉ niệm rất đáng nhớ”. 

Sau các vai diễn không mấy ấn tượng trong các phim Tốc độ và đường cong (đạo diễn Phan Minh) hay Rừng xanh kỳ lạ truyện (đạo diễn Khương Ngọc”... bẵng đi một thời gian, Yu Dương vắng bóng trên màn ảnh rộng. Cho đến đầu năm 2020, cô bất ngờ xuất hiện trong trailer phim Bí mật của gió, người hâm mộ mới giật mình nhận ra “Thánh cô Chiêu Dương” năm nào giờ đã trưởng thành và sắc sảo.

Trong Bí mật của gió, Yu Dương thủ vai cô lớp trưởng xinh đẹp nhưng đỏng đảnh, khác hẳn với tạo hình ngây thơ, thanh khiết vốn quen thuộc với khán giả. Không còn mái tóc dài bí ẩn của ngày xưa, Yu Dương trông quyến rũ và khác lạ với kiểu tóc ngắn hiện đại, trang phục được trau chuốt kiểu cách đúng chuẩn tiểu thư. Dù với tạo hình ma mị hay điệu đà, vẻ đẹp sắc sảo của Yu Dương luôn dễ dàng chiếm được ấn tượng của người xem. 

Trong câu chuyện tình yêu đẹp của Linh (Khả Ngân) với chàng hồn ma đẹp trai Phong (Quốc Anh), sự hiện diện của của My (Yu Dương) sẽ gây ra nhiều rắc rối. Nhưng đằng sau vẻ ngoài chảnh chọe khó ưa, “cô nàng lắm chiêu” My còn nhiều góc khuất mà không phải ai cũng thấu hiểu. “My là con gái của thầy hiệu trưởng, may mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện vật chất tốt, ngoại hình xinh xắn và nổi tiếng trong trường, đồng nghĩa với việc My có trong tay quyền lực và sức ảnh hưởng lớn với những người xung quanh. Thế nhưng đó chỉ là một phần về My, My không hài lòng với những gì mình có hiện tại, và luôn cố gắng tìm kiếm ‘thứ gì đó còn thiếu’” - Yu Dương kể về nhân vật của mình. 

Được khán giả biết đến qua Lời nguyền huyết ngải và dường như rất có duyên với những bộ phim có yếu tố kinh dị giả tưởng nhưng Yu Dương tiết lộ lý do cô nhận vai diễn trong Bí mật của gió lại chẳng hề liên quan tới thể loại này: “Trước khi tham gia Bí mật của gió, Dương đã đóng một bộ phim kinh dị rồi mới biết đến dự án này. Sau khi đi casting, diễn thử, trao đổi khá nhiều với nhà làm phim, Dương cảm thấy bị thu hút bởi câu chuyện tình cảm đẹp, bối cảnh quay ở thành phố Đà Lạt mộng mơ. Và quan trọng nhất là Dương vẫn rất thích được đóng vai nữ sinh nên đã quyết định tham gia bộ phim” - cô chia sẻ. 

Thừa hưởng từ gia đình gien nghệ thuật và vẻ đẹp trong sáng, Yu Dương xem diễn xuất là một công việc cực kỳ thú vị, vì được hoá thân, trải nghiệm những dạng vai khác nhau. Tuy nhiên trái với vẻ bề ngoài có phần yếu đuối, cô gái trẻ này khá cứng cỏi. Cô rất sợ những vai yếu đuối, dễ xúc động, hay khóc lóc mà chỉ thích những vai dị biệt, kỳ cục về tâm lý, bí ẩn về cá tính. Có lẽ bởi vậy mà ngay từ khi mới xuất hiện, cô bé đã lập tức gây chú ý với những vai diễn độc đáo. Và hành trình từ một “thánh cô” ma mị đến những vai diễn mang nhiều màu sắc hẳn là một hành trình để cô khám phá chính bản thân mình trong những nhân vật hoàn toàn dị biệt.

 Tay ngang vào nghề, học hỏi từ thực tế công việc, mong muốn của Yu Dương là đến một ngày nào đó sẽ có quyền chọn lựa những vai mình thích. Yu Dương tâm sự, mẹ cô vẫn khuyên con gái học thêm nghề đạo diễn như ông ngoại, vì Yu Dương đã học ngành mỹ thuật đa phương tiện, do rất thích hội họa từ nhỏ. Còn bản thân cô cũng thích học viết kịch bản như mẹ cô. “Thôi thì duyên đến đâu sẽ nắm bắt tới đó” - cô gái trẻ “lý sự”.

NGỌC ÁNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 505, tháng 7-2022

;