“Trăng trẻ thơ” - chương trình múa rối đặc biệt sẻ chia với đồng bào vùng bão lũ

Sáng ngày 15-9-2024, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chương trình đặc biệt "Trăng trẻ thơ" dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu tại sân khấu Thủy Đình của Nhà hát.

Đông đảo khán giả nhỏ tuổi tham gia ủng hộ, hỗ trợ người dân các tỉnh chịu thiệt hại của bão lũ

Thực hiện chủ trương của Bộ VHTTDL nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện đạo lý tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc. Trăng trẻ thơ là chương trình đầu tiên Nhà hát Múa rối Việt Nam đăng ký trong kế hoạch biểu diễn các chương trình nghệ thuật nhằm quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Trước khi chương trình bắt đầu, các nghệ sĩ và khán giả đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão số 3, cũng như những đồng bào không may mắn trong đợt lũ lụt vừa qua.

Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam NSND Nguyễn Tiến Dũng phát biểu trước giờ biểu diễn

NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam chia sẻ trước buổi biểu diễn: “Tất cả chúng ta ở đây với tấm lòng tương thân tương ái, góp một phần để ủng hộ đồng bào đang chịu những thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3. Chúng ta cùng nhau chung tay ủng hộ cho đồng bào đang gặp hoàn cảnh khó khăn bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối, bằng tài năng của các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam và bằng sự giúp sức của các quý vị ở đây để chúng ta có một buổi biểu diễn đầy ý nghĩa”.

Đến với chương trình Trăng trẻ thơ, các em thiếu nhi không chỉ được thưởng thức không khí Tết Trung thu trọn vẹn, hòa mình vào các bài hát Trung thu quen thuộc với chị Hằng, chú Cuội, cùng xem múa lân, múa rối nước kết hợp với múa rối cạn, mà còn được trực tiếp tham gia chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Các tiết mục múa rối tái hiện lại những bài hát quen thuộc như: bài hát Chú ếch con, tái hiện lại sự tích Hồ Gươm và những tiểu phẩm hài như ông bà chăn vịt, hát văn… đã mang đến cho các em thiếu nhi những phút giây ý nghĩa nhân ngày Trung Thu.

Tiết mục sự tích Hồ Gươm

Cảnh làng quê Việt Nam hiện lên với các bác nông dân, chú trâu đi cày khiến các bạn nhỏ thích thú

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam NSND Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Chương trình Trung thu là một chương trình thường niên của Nhà hát, chúng tôi luôn dàn dựng những tiết mục độc đáo để dành tặng món quà đặc sắc cho các em thiếu nhi vào ngày này nhưng chương trình hôm nay là một chương trình đặc biệt. Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã kịp thời, có ngay những chỉ đạo hiệu quả và đơn vị chúng tôi là một trong những đơn vị triển khai đầu tiên. Bởi trong lòng của mỗi chúng tôi đã nung nấu muốn được làm điều gì đó bằng tấm lòng, bằng chuyên môn của mình, đặc biệt là sự đồng lòng của tập thể Nhà hát. Bằng nghệ thuật múa rối với sự đồng hành cùng khán giả và tấm lòng của chính các nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát đã làm được một việc làm rất ấm lòng. Đó là san sẻ tình yêu thương, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái với đồng bào vùng bão lũ”.

Mặc dù Nhà hát Múa rối Việt Nam đã phải hoãn rất nhiều chương trình do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tuy nhiên, khi chương trình được đưa ra thảo luận thì đều nhận được sự đồng tình của cả Nhà hát. Hiện nay, Nhà hát có hai đoàn diễn đang diễn ở miền Trung và miền Nam và ngày hôm nay, các nghệ sĩ của hai đoàn diễn còn lại đang ở Hà Nội đều mong muốn được tham gia, cống hiến hết mình cho chương trình đặc biệt này.

Các em nhỏ được hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Trung thu

“Dù số tiền thu được không lớn vì rạp đặc thù không rộng nhưng cái lớn hơn chính là tấm lòng của khán giả, đặc biệt các em nhỏ và của các nghệ sĩ, cán bộ Nhà hát đối với đồng bào. Tôi mong rằng mọi người gắng sức vượt qua. Sự đồng hành nhỏ bé của chúng tôi cùng đợt biểu diễn của các nhà hát trực thuộc Bộ, hy vọng sẽ góp phần nào giúp cho bà con vùng bão lũ vững tâm hơn vì có sự đồng hành của người dân, của toàn thể xã hội” – NSND Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Hôm nay, các khán giả thiếu nhi vẫn được xem múa rối với các nét đặc trưng của văn hóa dân tộc ngày Trung thu nhưng các em được trực tiếp đi lên sân khấu, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt là một việc làm rất ý nghĩa. NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Xã hội dù có phát triển đến đâu thì sự chia sẻ này là vô cùng cần thiết và chúng ta vẫn đang tiếp nối được truyền thống của người Việt Nam, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, tinh thần ấy mới là cái quan trọng, sẽ giúp cho bà con vùng lũ lụt vượt qua cơn hoạn nạn này”.

Chương trình kết hợp độc đáo giữa múa rối cạn và múa rối nước

Khán giả Nguyễn Mai Anh phát biểu cảm nhận sau khi xem xong chương trình: “Hôm nay cháu được xem múa rối, được xem chị Hằng, chú Cuội, các trích đoạn về sự tích hồ Gươm, ông bà chăn vịt… vô cùng thú vị. Cháu còn tham gia ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, đang gặp khó khăn sau cơn bão bằng số tiền cháu tiết kiệm. Cháu cảm thấy mình đã làm được một việc có ích”.

Ngay cuối chương trình, Ban tổ chức đã công khai minh bạch số tiền trong hòm thiện nguyện. Chương trình Trăng trẻ thơ sẽ dành toàn bộ doanh thu của 2 buổi diễn (sáng ngày 15-9 và tối ngày 16-9) và số tiền khán giả, các nghệ sĩ trực tiếp ủng hộ để gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ các địa phương và đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG

;