Tấm lòng nhân ái của người cựu chiến binh

 

Những năm qua, người dân hai huyện Thoại Sơn và Châu Thành, tỉnh An Giang quen thuộc với hình ảnh cựu chiến binh giàu lòng nhân ái, tất bật chở lương thực, thực phẩm thiết yếu đến tặng người cao tuổi (NCT) nghèo, không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh khó khăn, bất kể thời tiết nắng hay mưa… Đó là tấm lòng thơm thảo của cựu chiến binh Lương Văn An, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

Tuy đã ở tuổi 72 nhưng suốt nhiều năm qua, ông An luôn tiên phong, gương mẫu trong phong trào thiện nguyện tại địa phương. Làm điều tốt đẹp ấy, theo ông, xuất phát từ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn mong muốn góp sức xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp.

Ông An kể lại: “Tôi quê gốc ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1965, tôi nhập ngũ và tham gia vào Đội trinh sát đặc công thuộc D209, Trung đoàn 3, Quân khu 9. Đến năm 1967, tôi chuyển về Quân khu 9 và tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968 đánh vào thị xã Vĩnh Long. Cũng trong chiến dịch ấy, tôi bị thương. Viên đạn xuyên qua ngực phải, mảnh bom găm vào đỉnh đầu, làm tôi bị liệt dây thần kinh số 6, ảnh hưởng đến 2 mắt, liệt nửa người bên phải. May thay, sau giải phóng, tôi được đưa đi chữa trị và phục hồi chức năng. Đến năm 1986, tôi xuất ngũ, trở về quê hương với quân hàm thiếu úy trinh sát đặc công, vinh dự được nhận Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba”.

Hiện, ông An là thương binh hạng 3/4, tỷ lệ thương tật 53%. Mảnh đạn còn sót lại trong đốt sống lưng không thể phẫu thuật, gây đau nhức mỗi ngày, thậm chí đau hơn khi trái gió trở trời. Thế nhưng ông Lương Văn An vẫn cần mẫn, dành trọn yêu thương cho xã hội. Mỗi lần đi đâu đó, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, vật lộn với cuộc mưu sinh, nỗi đau bệnh tật, ông lại đau đáu và lần hồi bước vào con đường làm thiện nguyện. Đầu tiên, ông tự xuất tiền túi giúp đỡ bà con nghèo tại quê vợ xã Vĩnh Trạch. Khi trở về xã Định Thành, ông tiếp tục chắt chiu từng đồng lương thương binh để mua gạo giúp bà con nghèo khó.

“Tiếng lành đồn xa”, nhiều nhà hảo tâm biết đến việc làm ý nghĩa của ông. Thông qua ông, họ gửi quà, gạo, tiền nhờ chuyển cho những hoàn cảnh khó khăn mà ông biết được. Nhờ vậy, ông có thêm nguồn lực để mỗi tháng tặng vài chục, vài trăm suất gạo cho người nghèo xã lân cận, như: Định Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành…

Đặc biệt, ông còn kết hợp với Cựu chiến binh Huỳnh Văn Mọi (nhóm thiện nguyện Thiên Phúc) làm cầu nối chuyển giao quà. Họ cùng giúp đỡ NCT nghèo vượt qua bệnh tật; cất lại mái nhà che nắng che mưa; lắp đặt gần 300 bộ đèn pin năng lượng mặt trời, tạo nguồn điện cho người dân ở vùng sâu, vùng xa thiếu điện; trao hàng ngàn phần quà an sinh, lương thực, thực phẩm tận tay người dân khó khăn, bệnh tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Khi được hỏi ở cái tuổi đã cao, sức mỗi ngày một yếu và mang trong mình nhiều thương tật, làm sao ông có thể đủ sức khỏe để làm được ngần ấy công việc, ông An chia sẻ: “Thật ra, làm thiện nguyện vất vả lắm. Ngay khi nhận được tiền hoặc quà từ nhà hảo tâm là phải tính toán phân phát như thế nào. Chúng tôi không dám trễ, bởi lúc nào cũng lo lắng người nghèo khó thiếu gạo dùng, người đau bệnh muốn đi viện nhưng không đủ tiền chạy chữa. Đến khi thấy quá mệt mỏi trong người, tôi mới tạm nghỉ ít hôm”. Những ngày không đi làm thiện nguyện, ông An thường ra ruộng sau nhà bắt ốc, hái rau cho vợ ngồi chợ bán, kiếm thêm chút tiền làm lộ phí xăng xe.

Ông Nguyễn Văn Vũ, viên chức văn hóa - xã hội xã Định Thành, cho biết: “Thời kỳ chiến tranh, ông An không tiếc máu xương đấu tranh giành độc lập cho nước nhà. Nay trong thời bình, ông An sống gương mẫu, trách nhiệm, luôn hết lòng với công tác xã hội - từ thiện. Đồng thời, với vai trò hội viên NCT Hội viên Hội Cựu chiến binh, ông luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, như: “Tuổi cao gương sáng” Cựu chiến binh gương mẫu, Cựu chiến binh thi đua sản xuất - kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo… Ông An xứng đáng là tấm gương mẫu mực cho mọi người noi theo”.

 

TRẦN TRỌNG TRIẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 495, tháng 4-2022

 

 

;