Ta về… 

 

Ta về nhận mặt quê hương

Những bến nước, con đò, bờ tre, bến bãi

Những lọn khói chập chờn mái lá

Tiếng cơm sôi mơ đắm trong chiều.

 

Ta về nhận mặt sông quê

Nghe con sóng vỗ bờ xa vắng

Cánh lục bình nổi trôi đời phiêu dạt

Bến quê xưa hoa cải trổ lặng thầm.

 

Ta về nhận mặt láng giềng xưa

Có nước mắt bùi ngùi ngày gặp lại

Nếp nhà tranh bốn mùa mưa nắng

Vẫn dáng liêu xiêu tựa cửa đợi chờ...

 

Ta về nhận mặt ngày thơ

Nghe nỗi nhớ qua chiều gió lộng

Con nghé lạc bầy tìm về chốn cũ

Như kẻ tha phương ngơ ngác buổi đi về.

TRẦN THƯƠNG TÍNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 600, tháng 3-2025

;