Người môi giới - Câu chuyện cảm động thấm đẫm nhân văn

Tại LHP Cannes lần thứ 75, bộ phim điện ảnh Người môi giới (Tựa tiếng Anh: Broker) vừa đoạt giải Ecumenical Jury Award cho Phim hay nhất và giải Nam diễn viên xuất sắc cho diễn viên Song Kang Ho. Báo chí Pháp đánh giá: “Người môi giới là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên của đạo diễn Hirokazu Koreeda - người đã làm say đắm cả thế giới với lối kể chuyện mạnh mẽ và phong cách đạo diễn tinh tế. Bộ phim miêu tả hành trình bất ngờ và đặc biệt của những người liên quan đến một chiếc hộp trẻ em làm lay động trái tim của tất cả mọi người”.

Cuộc hành trình bám theo những người môi giới của các thanh tra sẽ diễn biến theo một chiều hướng mà chính họ cũng không thể lường trước được...

Một câu chuyện lay động trái tim 

Người môi giới là một trong số các tác phẩm điện ảnh tranh giải chính thức tại LHP Cannes lần thứ 75. Sau buổi ra mắt tại Cannes, phim nhận được sự khen ngợi và đón nhận hết sức nồng nhiệt với tràng vỗ tay tán dương kéo dài 12 phút. Phim đoạt giải Ecumenical Jury Award cho Phim hay nhất, đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và chạm tới những chiều sâu trong tâm hồn con người. Diễn viên Song Kang Ho còn giành được giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn Sang-hyun, một “người môi giới” với những góc khuất tâm lý sâu sắc.

Phim dựa trên câu chuyện có thật về những chiếc “hộp em bé” xuất hiện ở Hàn Quốc từ năm 2009 và đã cứu sống hơn 1,500 sinh mệnh trong suốt thập kỷ vừa qua. Lee Jong-rak - mục sư tại Nhà thờ Cộng đồng Jusarang phía nam thủ đô Seoul là người nảy ra sáng kiến làm những chiếc hộp được đặt gần các bệnh viện, nhà thờ, hay trung tâm bảo trợ xã hội - nơi chứa những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Chiếc “hộp em bé” cung cấp một không gian với nhiệt độ đủ giữ ấm cho trẻ sơ sinh, bên ngoài có gắn chuông để các bà mẹ rung lên khi họ rời bỏ đứa trẻ. Ông Lee Jong-rak và chiếc “hộp em bé” - câu chuyện của ông đã từng được kể qua bộ phim tài liệu The Dropbox của đạo diễn Brian Ivie (2015)

Người môi giới đã thu hút sự chú ý của người mua trên khắp thế giới từ trước khi Liên hoan phim Cannes bắt đầu. Bộ phim đã được bán trước cho 171 quốc gia trên thế giới. Thành tích này của phim được đánh giá ngang ngửa với những bộ phim Hàn Quốc rất thành công cả về nghệ thuật lẫn doanh thu như Snowpiercer, The LadyParasite. Park Jeong-min - người đứng đầu bộ phận kinh doanh điện ảnh của CJ ENM cho biết: “Người môi giới đang thu hút nhiều kỳ vọng vì nó là một tác phẩm có cả tính nghệ thuật và thương mại, nơi gặp gỡ của một đạo diễn nổi tiếng thế giới và các diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Phim không chỉ được các thị trường châu Á săn đón mà cả thị trường châu Âu và Bắc Mỹ”. 

Sau khi được Cannes lựa chọn và đoạt giải, phim trở thành một chủ đề “nóng” trong ngành Điện ảnh thế giới. Lý giải thành công của phim, nhiều người cho rằng đây là bởi “sức mạnh tổng hợp” của các diễn viên Hàn Quốc và năng lực đã được chứng minh của đạo diễn Hirokazu Koreeda - người sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Phim mang tới cái nhìn nhân văn và những tâm sự sâu sắc về cuộc sống, những số phận nhỏ bé trong xã hội qua góc nhìn tinh tế của đạo diễn Kore-eda. 

Người môi giới là tác phẩm thứ 8 của đạo diễn Kore-eda Hirokazu được mời tham gia LHP Cannes. Sau thành công vang dội của Shoplifters khi mang về giải thưởng cao quý nhất Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm 2018, Người môi giới nhận được sự kỳ vọng lớn tới từ giới phê bình cũng như khán giả đại chúng. Đạo diễn Kore-eda chia sẻ: “Trở lại Cannes sau 4 năm, tôi muốn nhân cơ hội này để suy nghĩ về ý nghĩa của việc tiếp tục làm phim và truyền tải chúng ra thế giới vào thời điểm thế giới đang có nhiều xáo trộn hậu đại dịch.” 

Người môi giới là câu chuyện về hành trình đi tìm một gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ lại trong “chiếc hộp em bé”. Sang-hyun (Song Kang Ho) là chủ một cửa tiệm giặt ủi ngập đầu trong nợ nần, bên cạnh công việc chính ông ta còn là một người môi giới - thuật ngữ dùng để chỉ người “trung chuyển” những em bé bị bỏ lại trong những chiếc hộp tới được gia đình mới. Đồng hành trong các phi vụ môi giới với Sang-hyun chính là Dong-soo (Gang Dong Won) - từng là trẻ mồ côi và hiện đang làm việc cho một cơ sở vận hành “chiếc hộp em bé”. Vào một đêm mưa gió, Sang-hyun và Dong-soo lén lút mang đi một đứa bé vừa bị bỏ rơi trong hộp. Trớ trêu thay, bà mẹ trẻ So-young (Lee Ji Eun) đột nhiên đổi ý và quay trở lại tìm con mình. Dù bán tín bán nghi, So-young quyết định tham gia vào chuyến đi kỳ lạ tìm kiếm gia đình mới cho chính con mình với lời hứa của những gã môi giới: “Nếu tiếp tục tìm, hẳn sẽ gặp người có điều kiện tốt hơn thôi.” 

Trong lúc đó, nữ cảnh sát Soo-jin (Doona Bae) cùng cấp dưới của mình đã luôn theo sát và chứng kiến toàn bộ quá trình. Cuộc hành trình bám theo những người môi giới của các thanh tra sẽ diễn biến theo một chiều hướng mà chính họ cũng không thể lường trước được… 

Sự kết hợp đặc biệt của các diễn viên nhiều thế hệ 

Người môi giới đánh dấu lần thứ hai hợp tác của bộ đôi diễn viên Song Kang-ho và Kang Dong-won. Họ từng đóng chung trong bộ phim Brotherhood - bộ phim đã thu hút 5,41 triệu khán giả khi thể hiện tình bạn vượt biên giới và để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả khi vào vai hai đặc vụ vừa phải lừa dối nhau để giấu thân phận vì mục đích riêng, vừa dành thời gian bên nhau và bày tỏ sự chân thành. Người môi giới là cuộc hội ngộ sau 12 năm của bộ đôi này, trong phim, Song Kang-ho đóng vai người môi giới tốt bụng Sang-hyeon và Kang Dong-won thủ vai Dong-soo - người ghét bị bỏ rơi nhất. Luôn nghiêm túc trong việc tìm kiếm cha mẹ nuôi thật tốt cho các em bé, Kang Dong-won đã nâng cao khả năng nhập vai của anh bằng đôi mắt sâu và diễn xuất tinh tế về cảm xúc. Hai người tạo nên một “sự quyến rũ tương phản” khi Sang-hyeon là người lập kế hoạch giao dịch xung quanh chiếc hộp trẻ em còn Dong-soo lại là người có trái tim ấm áp đằng sau vẻ bề ngoài ngang tàng cộc cằn. “Phản ứng hóa học” của họ đã khiến cho hành trình kỳ lạ của những con người xa lạ trở nên tươi sáng và phong phú hơn.

Còn Lee Ji-eun - thường được biết đến với nghệ danh IU - một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ và diễn viên đảm nhận vai So-yeong

Song Kang-ho một lần nữa khẳng định mình là một diễn viên nổi tiếng thế giới vượt ra ngoài Hàn Quốc. Còn Lee Ji-eun - thường được biết đến với nghệ danh IU - một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ và diễn viên đảm nhận vai So-yeong. Cô từng được các nhà phê bình và khán giả khen ngợi qua bộ phim truyền hình My Mister. So-yeong là người mẹ bí mật đã bỏ rơi em bé và nay tham gia cuộc hành trình bất ngờ để tìm lại con mình. Bởi vậy cô không dễ dàng bộc lộ trái tim mình với bất kỳ ai, chưa bao giờ nói về lý do cô bỏ đứa bé trong hộp trẻ em và tại sao cô lại đi tìm nó khiến khán giả ngày càng thêm tò mò. Bằng nét mặt và cử chỉ, Lee Ji-eun đã thể hiện tốt một nhân vật phức tạp, hiếm khi để lộ cảm xúc nội tâm của mình qua diễn xuất tinh tế. 

Các thám tử Soojin và thám tử Lee đã tạo thành một trục khác của cuộc hành trình trong phim, tạo ra một không gian yên tĩnh nhưng căng thẳng và để lại dư âm khác nhau. Với sự hỗ trợ tận tình của người chồng yêu thương, Su-jin không quản ngại làm việc bí mật trong nhiều đêm, tìm mọi cách để khám phá đường dây môi giới. Ẩn đằng sau đó cũng làm dấy lên sự tò mò về một lý do khác khiến Soo-jin đắm chìm trong vụ án. Và Thám tử Lee, người tin tưởng và trung thành tham gia vào cuộc điều tra cùng tiền bối Soo-jin là nhân vật cảm nhận được những cảm xúc tinh tế dưới một hình thức hoàn toàn khác với tội phạm thông thường. Bằng cách này, bộ phim sẽ dẫn dắt khán giả vào một cuộc hành trình đặc biệt, khó quên, khắc họa các nhân vật với nhiều câu chuyện khác nhau khi ở bên nhau vì những lý do khác nhau, từ em bé, người mẹ, thám tử đến người môi giới. 

MINH TRANG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 505, tháng 7-2022

;