Bình minh trên phá Tam Giang. - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Năm Du lịch quốc gia Huế - 2025 với nhiều sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về sự phát triển du lịch bền vững. Đồng thời qua đó giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và vùng đất Huế nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam và TP. Huế; tạo sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.
Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, với những dấu mốc lịch sử đối với Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế: kỷ niệm 50 năm giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2025); hưởng ứng, chào mừng TP Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; hòa trong bối cảnh chung cả nước đón chào kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025)...
Dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND TP Huế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở VHTT TP. Huế tổ chức Giao lưu, sáng tác ảnh tại TP. Huế từ ngày 23 đến ngày 29/5/2025. Đây là một nội dung trong Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ ba - Huế năm 2025 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện theo Quyết định số 1045/QĐ-BVHTTDL ngày 16/4/2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Chương trình “Giao lưu, sáng tác ảnh” đã khai mạc chiều ngày 23/5/2025 tại Sở VHTT TP. Huế với sự tham dự của ông Mã Thế Anh - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở VHTT TP Huế, cùng đông đảo các vị lãnh đạo, khách mời, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đến Ấn Độ, Lào, Nhật Bản, Singapore và từ mọi miền đất nước Việt Nam.
Chương trình “Giao lưu, sáng tác ảnh” tại TP. Huế quy tụ 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh tiêu biểu trong cả nước và quốc tế tham dự, trong đó có 05 nhiếp ảnh gia quốc tế, 15 nhiếp ảnh gia toàn quốc và 10 nhiếp ảnh gia TP. Huế. Đây là lần đầu tiên, trong hoạt động Giao lưu, sáng tác ảnh của Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam có sự hiện diện của các nhiếp ảnh gia nước ngoài.
Chỉ với 7 ngày thực tế giao lưu, sáng tác - một khoảng thời gian không dài - các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã tranh thủ tối đa. Ngày nào họ cũng đi từ khi gà gáy, về khi màn đêm buông xuống, bất kể nắng mưa, mệt nhọc, nắm bắt những khoảnh khắc để lưu lại trong máy ảnh của mình những hình ảnh của các địa danh nổi tiếng có cảnh quan đẹp; cuộc sống, con người, văn hóa nghệ thuật của TP. Huế, quần thể di tích cố đô Huế: Đại nội, Hoàng thành Huế, lăng tẩm các vua: Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định; chùa Linh Mụ, Đầm Quảng Lợi, làng đan lát mây tre Bao La, làng cổ Phước Tích, với các hoạt động đời thường Chợ Đông Ba, Phố cổ Bao Vinh, Cầu Trường Tiền, Làng hoa giấy Thanh Tiên, Làng hương Xuân Thủy, Cầu ngói Thanh Toàn, đến với đồng bào dân tộc Pa Cô, Cơ Tu ở huyện A Lưới. Ngoài những địa điểm sáng tác tập trung, nhiều nghệ sĩ còn tranh thủ tìm những góc máy riêng cho mình nơi Đầm Chuồn, Vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh đẹp nhất thế giới…
Chỉ với 7 ngày sáng tạo say mê, các nghệ sĩ đã có được một bộ sưu tập hàng ngàn file ảnh, đó là những tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh, kiến trúc, TP. Huế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dệt Zeng Dân tôc Pa Cô - Ảnh: Nguyễn Phúc Xuân Lê
Đợt giao lưu, sáng tác ảnh tại TP. Huế lần này đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Nhiếp ảnh gia Low Eng Siang Eugene đến từ Singapore đã bày tỏ: “Được đặt chân đến mảnh đất này, thả hồn theo từng khoảnh khắc yên bình của cuộc sống, được sống và sáng tạo trong không gian nghệ thuật đích thực - đó là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Và dĩ nhiên, tôi sẽ mãi nhớ hương vị đặc trưng của ẩm thực Huế - tinh tế và đầy cảm xúc. Điều quý giá nhất mà tôi nhận được trong chuyến đi này, không chỉ là những bức ảnh đẹp hay trải nghiệm đáng nhớ, mà chính là cơ hội được gặp gỡ và kết nối với các bạn - những người cùng chung đam mê, cùng cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp cuộc sống qua ống kính. Tôi biết ơn vì được hiện diện giữa những tâm hồn đồng điệu, những người hiểu rằng: nhiếp ảnh không chỉ là một nghệ thuật, mà còn là một cách lắng nghe, sẻ chia và chạm đến trái tim con người. Chúng ta không chỉ chụp ảnh cho riêng mình, mà là để kể những câu chuyện, để lưu giữ cái đẹp, để khơi nguồn cảm hứng, và để lan tỏa. Qua từng khung hình, chúng ta trao đi niềm vui, gieo mầm yêu thương, đánh thức những cảm xúc tưởng như đã ngủ quên. Và hơn hết, chúng ta lưu lại ký ức cho những con người trong ảnh...”.
Lễ đổi gác ở Ngọ Môn. - Ảnh: Eugene Low
Còn nhiếp ảnh gia Nakamura Masaki đến từ Nhật Bản chia sẻ: “Tôi thật sự bị ấn tượng và truyền cảm hứng bởi sự đam mê, sáng tạo và nhiệt huyết của các nhiếp ảnh gia Việt Nam. Tôi tin rằng từ chính sự giao thoa này, chúng ta sẽ tạo ra những tác phẩm mang màu sắc rất riêng và đầy tính sáng tạo. Trong suốt những ngày qua, tôi cảm nhận được sự kết nối giữa chúng ta ngày càng gắn bó hơn. Tôi tin rằng, từ đây, những mối quan hệ và sự hợp tác này sẽ còn tiếp tục bền chặt trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ tới. Huế là một thành phố giàu chiều sâu văn hóa và lịch sử. Với tôi, Huế gợi nhớ đến Kyoto - quê hương của những giá trị truyền thống tại Nhật Bản. Tôi thực sự yêu mến Huế và mong muốn ngày càng có nhiều người biết đến, khám phá và yêu Huế như tôi. Là một nhiếp ảnh gia, tôi muốn dùng hình ảnh để lan tỏa vẻ đẹp của Huế ra thế giới. Và tôi cũng mong rằng mình sẽ tiếp tục đóng góp, dù là một phần nhỏ, cho sự phát triển của nền nhiếp ảnh Việt Nam”.
Với nhiếp ảnh gia Dam Mayukh đến từ Ấn Độ, dù anh đã có một thời gian làm việc tại Việt Nam, đã đi đến nhiều nơi trên khắp Việt Nam, nhưng lần tham gia giao lưu, sáng tác ảnh ở Huế lần này vẫn tạo cho anh nhiều thú vị: “Tôi thực sự rất vui khi được tham gia chương trình này. Vì tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam đủ lâu, khám phá gần như toàn bộ các vùng miền để hiểu về văn hóa và lối sống đa dạng nơi đây. Thành thật mà nói, cả Huế và Hà Nội đều khiến tôi cảm thấy như đang ở quê hương của mình. Bởi vì văn hóa, lối sống và thậm chí cả ẩm thực khá giống nhau. Vì vậy, tôi hy vọng lần này tôi sẽ khám phá và tạo ra nhiều câu chuyện nhiếp ảnh thú vị thông qua sự kiện giao lưu, sáng tác ảnh tuyệt vời tại TP. Huế này”.
Gặp nhau trong bỡ ngỡ, chia tay trong lưu luyến với những lời hẹn gặp lại, tất cả các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đều thấy rằng chương trình là một hoạt động ý nghĩa để các nghệ sĩ được kết nối, được sẻ chia. Và mong hoạt động này tiếp tục lan tỏa và được tổ chức thường xuyên.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế trong Chương trình “Giao lưu, sáng tác ảnh” tại TP Huế
THẠCH THẢO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 610, tháng 6-2025