Cảm nhận tháng Giêng

Ta bước vào tháng giêng đầy nắng

Tiết giao mùa với những bâng khuâng

Én bên trời mang xuân trở lại

Nghiêng cánh chao đan dệt yêu thương

 

Vườn nhà mẹ tỏa thơm hoa trái

Mỗi sớm mai rộn khúc chim ca

Bụi chuối xanh bên đường non mượt

Lá xòe chờ ai róc cuối năm

 

Tháng giêng bỗng nhớ nồi bánh tét

Mẹ ngồi canh bên ánh lửa hồng

Làn khói mỏng quyện tan vào nắng

Những ảnh hình rất đỗi thân quen

 

Con đường trước ngõ giờ nhộn nhịp

Phố cũng đông vui chuyện bán mua

Em cũng nôn nao chờ xuân đến

Khoác lên mình áo mới thướt tha.

 

LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;