Ca sĩ Nguyễn Đức Trung: "Kiên trì học hỏi, theo đuổi đam mê để thành công"

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, gương mặt điển trai, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, lôi cuốn, ca sĩ trẻ Nguyễn Đức Trung (Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) đang ngày càng tự tin trên con đường đến với nghệ thuật chuyên nghiệp. Mới đây anh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) tổ chức.

Ca sĩ Nguyễn Đức Trung sinh năm 1997 tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sinh trưởng trong gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng ngay từ khi còn bé Trung đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Trung là “cây văn nghệ” của trường và thường xuyên tham gia các cuộc thi ca hát tại địa phương. Tuy nhiên bố mẹ chỉ muốn Trung đến với âm nhạc là cách để giải trí nên đã luôn định hướng Trung theo ngành hành chính văn phòng cho ổn định. Vậy nên khi biết con trai có ý định thi vào Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã kịch liệt phản đối. Vì vậy Trung không được đến trường ôn thi mà phải tự học, tự tìm tòi trên mạng. Khi nhận được kết quả trúng tuyển, bố mẹ đã hết sức lo lắng cho sự nghiệp phía trước của Trung nhưng rồi vì thương con nên cũng dần chấp thuận.

Đức Trung theo đuổi chuyên ngành thanh nhạc với một quyết tâm lớn để khẳng định với bố mẹ đây là sự lựa chọn đúng đắn của bản thân. “Mới đầu giọng mình còn yếu và kiến thức về âm nhạc cũng chưa có nên để theo kịp lớp rất vất vả nhưng không vì thế mà mình nản chí. Mình đã cố gắng tìm tòi, học hỏi không ngừng từ thầy cô, anh chị, bạn bè. Không những học những kỹ thuật cơ bản trong thanh nhạc, mình còn chịu khó học đàn, nhảy và sáng tác để trở thành một ca sĩ đa-zi-năng”, Trung bộc bạch.

Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đức Trung xin vào cộng tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và sau đó NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát đã mời nam ca sĩ 9X ở lại làm việc. Theo đánh giá của NSƯT Tấn Minh, Đức Trung có giọng hát trầm ấm, cảm xúc, cách thể hiện tinh tế, lôi cuốn. Còn với Đức Trung Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực sự là “bệ đỡ” để tiếng hát của anh được bay cao, bay xa. “Nơi này có những người thầy, người cô, người anh, người chị, người bạn hết sức gần gũi, thân thiết. Mình đã xem Nhà hát như gia đình thứ hai của mình vậy”, nam ca sĩ bày tỏ.

Đức Trung đã khẳng định tên tuổi bằng một số giải thưởng, như giải Ba cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” năm 2018; Sao mai Hà Tĩnh năm 2018, xuất hiện trong một số chương trình truyền hình chuyên về giải trí có nhiều khán giả theo dõi. Mới đây, Đức Trung đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 1 năm 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTTDL phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng với ca khúc Tiếng gào của nhạc sĩ Tường Minh. Cũng với thành tích này, Trung đã vinh dự được nhận cúp Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật biểu diễn năm 2021 do Bộ VHTTDL - Cục Nghệ thuật biểu diễn trao tặng. 

Với Đức Trung thời điểm tham gia Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2021 sẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Toàn bộ việc luyện tập và dự thi đều diễn ra trong điều kiện khó khăn bởi đúng vào thời điểm đại dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, bản thân Trung chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị. Tất cả đều rất gấp gáp nhưng may mắn Đức Trung và tác giả ca khúc dự thi - nhạc sĩ Tường Minh khá thân thiết nên đã có sự thấu hiểu và đồng cảm trong ca khúc này. Tường Minh hiện là một trong những nhạc sĩ trẻ hiện nay, đã có một số tác phẩm được phổ biến tới công chúng, và trong Liên hoan lần này, ca khúc Tiếng gào của cô là một trong những bài hát hay nhất chương trình tham gia Liên hoan lần này của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Ca khúc mang âm hưởng núi rừng, Đức Trung lại là người con của vùng núi Yên Bái nên cách thể hiện cũng có nhiều thuận lợi. Phần thể hiện “máu lửa” của Đức Trung đã để lại ấn tượng với Hội đồng Nghệ thuật của Liên hoan. Bạn bè, đồng nghiệp cũng nhận xét Đức Trung đã có những tiến bộ vượt bậc cả về tư duy âm nhạc, giọng hát và phong cách biểu diễn. 

Ca sĩ Nguyễn Đức Trung song ca cùng ca sĩ Bích Trâm

“Để có được tấm Huy chương Vàng đầu tiên này ngoài nỗ lực của bản thân, sự may mắn còn có sự giúp đỡ, động viên rất nhiều của các anh chị nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long”, nam ca sĩ cho biết.

Theo Đức Trung để có được thành công trong nghệ thuật cần phải nỗ lực và lao động nghiêm túc chứ không chỉ là ăn mặc đẹp, lộng lẫy bước ra sân khấu. Trung còn nhớ chương trình đi hát đầu tiên của mình khi về Nhà hát là biểu diễn tại Đà Nẵng. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng khi được trao cơ hội thể hiện, Trung đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Và trong đợt biểu diễn ấy, Trung đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Cũng từ đó Trung dần lấy được sự tự tin, sự xông xáo, máu lửa trong biểu diễn.

Mặc dù lúc đầu không đồng ý cho con trai theo âm nhạc nhưng khi Đức Trung gặt hái được những thành công ban đầu bố mẹ đã rất tự hào, hạnh phúc. Và Trung luôn hiểu rằng trong sâu thẳm bố mẹ rất quan tâm, lo lắng cho mình, vì âm nhạc vốn dĩ là một “cuộc chơi” thực sự có nhiều chông chênh. Trung cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không ủng hộ một số nghệ sĩ dùng scandal để nổi tiếng. Nghệ sĩ thực thụ thì nên để khán giả biết đến nhờ tài năng thực sự hơn là tìm mọi cách gây chú ý bằng những lùm xùm không đáng có, đó còn là vấn đề đạo đức, nhân cách của người nghệ sĩ nữa.

Bên cạnh việc biểu diễn, Đức Trung cũng thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội với các đoàn thể, mang tiếng hát của mình lan tỏa đến với cộng đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc gây quỹ từ thiện. Mới đây, chàng ca sĩ 9X đã vinh dự được đi biểu diễn ở Trường Sa để động viên tinh thần những người lính hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và vinh dự được nhận huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa” do Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng.

Là người trực tiếp giảng dạy Nguyễn Đức Trung trong 2 năm tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật, Trung tá, Thạc sĩ Hoàng Hà, Phó Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhận xét: “Trước khi học tôi, Trung đang theo học phong cách Thính phòng vì khao khát của em muốn được học kỹ thuật và phát huy khả năng theo phong cách nhạc nhẹ nên tôi đã tiếp nhận em. Tôi thấy ở Trung luôn có niềm đam mê cháy bỏng với ca hát, khao khát được vượt qua những thử thách, luôn cầu thị, lắng nghe, học hỏi không ngừng. Giờ đây khi đã ra trường và trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn dõi theo từng bước đi của Trung và thấy thật vui mừng, hạnh phúc khi em ấy đã gặt hái được một số thành công trong các cuộc thi gần đây. Tôi tin rằng với sự nhập cuộc tự tin, bản lĩnh như vậy, Trung sẽ còn có những bước đi chững chạc hơn trên con đường âm nhạc phía trước”. 

 Nguyễn Đức Trung và Bích Trâm luôn là cặp song ca ăn

Những ngày qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, có những đợt giãn cách xã hội không thể biểu diễn, Trung ở nhà vẫn cặm cụi luyện tập và thỉnh thoảng hát livestream để giao lưu với khán giả. Với Trung thì được biểu diễn là hạnh phúc và có khán giả yêu mến mình là động lực lớn lao, sức mạnh tinh thần to lớn. Sắp tới Trung sẽ hoàn thiện MV Tiếng gào và phát hành rộng rãi đến công chúng.

“Kiên trì học hỏi, theo đuổi đam mê để thành công”- đó là lời nhắn của nam ca sĩ Nguyễn Đức Trung đến các bạn trẻ đã và đang có ý định theo học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. “Âm nhạc đúng là một cuộc chơi thực sự không dễ dàng. Trước hết phải có năng khiếu, sau đó là cần phải chăm chỉ, cần cù, cầu thị, lắng nghe. Đó là chưa kể người nghệ sĩ luôn có những cám dỗ bủa vây, nếu không tỉnh táo, bản lĩnh thì rất dễ sa ngã. Vì vậy ngoài học tập, rèn dũa giọng hát thì cũng cần tu dưỡng đạo đức, lối sống để trở thành người nghệ sĩ chân chính”, Đức Trung chia sẻ.

NGÔ KHIÊM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 490, tháng 2-2022

;