Bến thuyền quyên

Thôi thì chiều cứ… chiều đi

Mang theo trống vắng sầu bi giận hờn

Xin đừng tính toán thiệt hơn

Thương nhau đến thế sao còn ghen tuông

Rừng xanh cậy tiếng chim muông

Còn em đỏng đảnh cậy nguồn dung nhan?

Thôi thì mặc kệ chiều hoang

Người vui bóng nắng rộn ràng chiều ơi

Đừng ai buồn đến chơi vơi

Cho cơn gió thét dưới trời gọi mưa

Cây rừng theo gió đung đưa

Như là chứng giám ai vừa hoen mi

Thôi thì chiều cứ… chiều đi

Luân hồi suốt kiếp mong gì hơn đâu

Tình duyên buông bỏ sầu đau

Thương nhau gói ghém trọn câu thề nguyền

Chờ mây gọi gió hàn huyên

Mình về tới bến thuyền quyên cùng chiều

 

MAI MỘNG TƯỞNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

;