Thêm một bộ phim kinh dị ra mắt khán giả Hà Nội

Sau sự kiện ra mắt tại TP.HCM, đoàn làm phim “Út Lan: Oán linh giữ của” đã có mặt tại Hà Nội trong buổi công chiếu dành cho báo chí Thủ đô vào tối 18-6. Không chỉ có các diễn viên đến từ hai miền đất nước của bộ phim cùng hội ngộ mà đại gia đình của diễn viên Mạc Văn Khoa cũng từ Hải Dương lên Hà Nội ủng hộ bộ phim.

Đoàn làm phim trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội

Nhà sản xuất Nguyễn Lê Lan Anh bộc bạch, Út Lan: Oán linh giữ của là phim của “những người con miền Tây” bởi phim lấy bối cảnh miền Tây, dựa theo câu chuyện dân gian nổi tiếng ở miền đất này và ê-kíp làm phim cũng có nhiều người sinh ra lớn lên ở miền Tây. Bởi vậy khi mang bộ phim đến với khán giả Hà Nội, đoàn làm phim rất hồi hộp chờ mong phản ứng của khán giả. Các diễn viên Mạc Văn Khoa, Quốc Trường, Phương Thanh, Mai Cát Vi, Mai Mỹ Ngân, Thanh Thức, Thụy Mười, Thừa Tuấn Anh cùng đạo diễn Trần Trọng Dần, NSƯT Đức Khuê đã cùng hội ngộ trong buổi ra mắt phim.

Trong dàn diễn viên, Mạc Văn Khoa là người hạnh phúc nhất bởi cả đại gia đình anh gồm bố mẹ, hai chị gái và các cháu đều có mặt đông đủ. Nam diễn viên cho biết gia đình 7 người đi xe từ quê ở huyện Chí Linh (Hải Dương) lên Hà Nội vì muốn ủng hộ cho dự án điện ảnh mới nhất sau hai năm anh vắng bóng trên màn ảnh rộng. Anh hài hước chia sẻ cùng khán giả: “Ban đầu đoàn phim có kế hoạch về quê Hải Dương của tôi nhân dịp ra Hà Nội quảng bá phim. Bố mẹ tôi đã nuôi sẵn gà, vịt để mở tiệc tiếp đón mọi người tại quê nhà. Tiếc là lịch trình lại thay đổi nên cả nhà mới lên Hà Nội xem phim”.

Sau khi xem phim, mẹ của Mạc Văn Khoa bộc bạch chưa bao giờ bà thấy con trai có những biểu cảm “ác” như trong phim nên có chút sợ hãi. Bố của nam diễn viên lại nhận xét vốn quen với hình ảnh con trai hài hước trên màn ảnh nên lần đầu thấy con đóng vai phản diện, ông gật gù khen “cũng được”. Phản ứng của bố mẹ khiến Mạc Văn Khoa rất vui vì ít nhiều công sức, tâm huyết đầu tư cho vai ông Danh cũng được gia đình ghi nhận.

Một cảnh trong phim

Ba nữ diễn viên trẻ Phương Thanh, Mai Cát Vi, Mai Mỹ Ngân cũng thu hút sự chú ý của báo chí tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của “nàng thơ mới” Phương Thanh và cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên hai chị em Cát Vi - Mỹ Ngân cùng đóng chung. Điều đặc biệt là bộ phim dán nhãn T18 (Không dành cho khán giả dưới 18 tuổi) nên hai chị em Cát Vi 16 tuổi và Mỹ Ngân 18 đều không được xem bộ phim này.

Út Lan: Oán linh giữ của lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian “ma giữ của”. Phim có suất chiếu sớm (Sneak Show) vào hai ngày 18, 19-6 trước khi khởi chiểu toàn quốc từ ngày 20-6-2025. Trước đó, đạo diễn Trần Trọng Dần cùng đoàn làm phim đã có một buổi chiếu vào tối ngày 15-6 tại quảng trường hồ Soài Chék, huyện Tri Tôn (An Giang) như lời tri ân của ê-kíp dành cho người dân đã hỗ trợ đoàn phim trong thời gian ghi hình. Sự kiện tạo sức hút lớn với người dân địa phương khi trước giờ chiếu, đông đảo khán giả xếp hàng nhận gần 400 vé miễn phí. Đây là lần đầu tiên bà con Tri Tôn có cơ hội xem một bộ phim điện ảnh trước khi tác phẩm chính thức được ra rạp toàn quốc. 

Buổi chiếu phim tri ân bà con An Giang trước ngày phim ra mắt

Nhà sản xuất phim Út Lan: Oán linh giữ của cho biết, tại huyện Tri Tôn (An Giang) chưa có rạp phim nên gần như người dân không có cơ hội được trải nghiệm xem phim màn ảnh rộng. Do đó, để bà con có thể xem phim với chất lượng tốt tương đương như rạp chiếu, ê-kíp đã đầu tư dựng rạp chiếu ngoài trời ở quảng trường hồ Soài Chék với màn hình chiếu rộng và dàn âm thanh chuyên dành cho các concert âm nhạc lớn.

Đạo diễn cùng dàn diễn viên đều về Tri Tôn để giao lưu với khán giả. Các nghệ sĩ nhiệt tình  lên sân khấu hát, khuấy động không khí sôi động của buổi giao lưu và bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự hỗ trợ của người dân suốt thời gian quay phim tại An Giang.

NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: ĐPCC

;