Tháng Giêng mơn mởn tươi trong

Tháng Giêng thắp muôn chồi non lộc biếc

Lòng xuân theo tiếng trống đến hội làng

Hương bưởi ngọt ngào, bước chân nhịp sóng

Giữa sân đình, bao ánh mắt xốn xang...

 

Làng tươi thắm muôn sắc màu cổ tích

Lúa bén xanh, em bén tuổi trăng rằm

Tà áo lụa khép nết na, hiền thảo

Điệu múa mềm hồn vía mấy trăm năm…

 

Chiếu trải trầu cau, hồng môi đỏ má

Phấp phới chơi đu, chen chúc cờ người

Bao gương mặt dẫu qua thời xuân sắc

Vẫn thấy lòng nao nức tuổi đôi mươi…

 

Rồi tháng Giêng theo chân anh nhập ngũ

Rồi tháng Giêng cùng em bước xuống đồng

Câu hát giao duyên đơm hoa thơm nụ

 Để mùa xuân mãi mơn mởn, tươi trong…

 

TRẦN VĂN LỢI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;