Ông Tâm tuổi cao, gương sáng

 

Mặc dù không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cà Mau nhưng ông Đặng Phụng Tâm, 81 tuổi, ở ấp Khai Hoang Vàm, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi lại chọn Cà Mau là nơi gắn bó cả quãng đời còn lại. Sau ngày hoà bình, rời chiến trường bom đạn ác liệt, người lính Cụ Hồ quê tận Vĩnh Long xa xôi mang ba lô lên vai, đưa gia đình xuống tận Cà Mau lập nghiệp. Thời điểm đó, đời sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, nguồn thu chủ yếu là từ việc trồng lúa, chăn nuôi. Nhà đông con, chuyện lo cái ăn, cái mặc hằng ngày cho 9 đứa con không hề đơn giản, song với bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng được trui rèn qua gian khó, thử thách, ông Tâm không lúc nào nản chí, chùn lòng. Với suy nghĩ không gì là không thể, người cựu chiến binh đã thành công trên mặt trận làm kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành.

Ông Tâm chia sẻ: “Trong gia đình, dù cuộc sống có khó khăn, vợ chồng tôi đều cố gắng vượt qua, cư xử đúng mực, không lớn tiếng với nhau. Đối với các con, tôi cũng luôn nhắc nhở phải biết chia sẻ, đồng cảm, thương yêu, hành xử đúng đạo lý”.

Khi đã có của ăn của để, sống trong no ấm sung túc, ông vẫn không thể nào quên những ngày gian khổ, chật vật trước kia. Vì thế, ông luôn sẵn sàng chia sẻ, đùm bọc những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Người xưa có câu “tấc đất tấc vàng”, đối với người nông dân, mỗi tấc đất đều là những giọt mồ hôi lao động miệt mài gây dựng từng ngày để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cho nên, quyết định hiến đất là điều không dễ đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào. Ấy thế nhưng, ở khắp các vùng quê xa xôi trong tỉnh, nhiều nông dân đã tự nguyện hiến đất cho Nhà nước để xây dựng trụ sở, trường học, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước xây dựng Nông thôn mới (NTM). Một trong những cá nhân điển hình đó là ông Đặng Phụng Tâm.

Rất nhiều bà con ở địa phương coi ông Tâm là một tấm gương điển hình Tuổi cao, gương sáng của địa phương. Ông và gia đình luôn sống hòa nhã, coi trọng tình làng nghĩa xóm. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn cùng gia đình nhiệt tình ủng hộ các phong trào, hoạt động của ấp. Trong gia đình, ông luôn là người ông, người cha mẫu mực; đối với địa phương, ông chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông thường vận động người thân, gia đình nhiệt tình hưởng ứng các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, vì người nghèo, đặc biệt ông còn tự nguyện hiến đất cho Nhà nước để xây dựng trụ sở, trường học, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM). Đó là khi được biết trụ sở sinh hoạt văn hoá ấp Khai Hoang Vàm đã xuống cấp cần được xây dựng mới mà không có đất để xây dựng, ông Tâm tự nguyện hiến trên 360 m2 đất vườn mà không đòi hỏi phải đền bù và so tính thiệt hơn. Đến nay, trụ sở ấp đang hoàn thành và sắp đưa vào hoạt động.

Ông Tâm bày tỏ: “Ngày xưa chiến tranh, khổ sở biết bao, cũng nhờ Đảng, Nhà nước cho mình cuộc sống tự do, độc lập. Nay, Nhà nước cần mình, sao mình lại từ chối. Mà xây trường học, trụ sở hay xây dựng cầu, lộ giao thông cũng chính là phục vụ cho con cháu mình vui chơi, học tập, nên cũng chẳng phí vào đâu”.

Không chỉ hôm nay, ông Tâm mới góp sức cùng với địa phương mà trước đây, ông cũng đã vận động bạn bè, người thân, đặc biệt là những con em của quê hương Cà Mau góp công, góp của xây dựng cầu, lộ nông thôn, tạo điều kiện đi lại cho các em học sinh và người dân lưu thông hàng hóa.

Theo ông Tâm: “Nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn, bản thân tôi là một người dân trực tiếp được hưởng lợi thì phải có trách nhiệm đóng góp vật chất và ngày công lao động để công trình phúc lợi ở địa phương sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ bà con”.

Nay đã 81 tuổi nhưng hằng ngày ông Tâm vẫn cần mẫn phụ con cháu việc nhà, chăm sóc hàng rào cây xanh, ươm cây bông trang giống tặng bà con lối xóm trồng trước sân nhà tạo mỹ quan nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Gia đình ông Tâm không chỉ được biết đến là một gia đình văn hóa tiêu biểu, con cái nên người mà còn được rất nhiều bà con xung quanh yêu mến vì lối sống giản dị, tình nghĩa với xóm làng.

Câu chuyện về gia đình ông Đặng Phụng Tâm hiến đất xây trụ sở ấp không chỉ nói lên tấm lòng vì lợi ích chung của người dân mà còn là kết quả của công tác vận động, huy động sức dân tham gia xây dựng những công trình cộng đồng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

ĐÔNG THỊNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 543, tháng 8-2023

 

;