Là một trong hai bộ phim về đề tài chiến tranh Cách mạng sẽ ra mắt trong năm 2025, Mưa đỏ là bộ phim chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong vòng 10 năm trở lại đây.
Các gương mặt trẻ trong phim Mưa đỏ
Giấc mơ dài cả thập kỷ để tri ân các liệt sĩ
Là dự án được đầu tư công phu, bài bản của Điện ảnh Quân đội nhân dân, Mưa đỏ là bộ phim hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong năm 2025. Trên nền cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bộ phim còn phản ánh cuộc đấu trí của Việt Nam trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Tố cáo tội ác chiến tranh, ca ngợi khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam, bộ phim cũng lấp lánh những nét đẹp của tình đồng đội, đồng chí, tình cảm thiêng liêng về gia đình, sự lãng mạn trong tình yêu đôi lứa.
Đặc biệt, Mưa đỏ được nhận định là bộ phim chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân trong vòng 10 năm trở lại đây. Đồng thời, đây là dự án phim truyện điện ảnh đầu tiên được đơn vị đầu tư xây dựng, phục dựng bối cảnh trên phim trường với diện tích gần 50 ha. Quá trình làm phim huy động sự tham gia, phối hợp của các quân binh chủng trong quân đội, cùng nhiều vũ khí, trang bị, đạo cụ, phương tiện phục vụ cảnh quay với số lượng nhân sự tham gia lên tới hàng nghìn người. Từ kịch bản điện ảnh do nhà văn quân đội Chu Lai viết, đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền - người đã có kinh nghiệm thực hiện nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh và hậu chiến như Người trở về, Mười ba bến nước, Vũ khúc ánh trăng, Đất lành, Nơi ta không thuộc về… đã có thêm một tác phẩm lớn đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của mình.
Bày tỏ bộ phim là giấc mơ dài cả thập kỷ của mình để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đạo diễn Đặng Thái Huyền hé lộ bộ phim có rất nhiều nhân vật đặc biệt, tái hiện những mất mát, hy sinh của những người lính Cụ Hồ trong 81 ngày đêm khốc liệt, trên nền bối cảnh chiến tranh đầy ám ảnh.
Trong phim, nhân vật chính không chỉ là một cá nhân, mà là một tập thể - Tiểu đội 1 bởi câu chuyện liên quan đến tính tập thể trong chiến đấu, một cá nhân không thể chiến thắng được trong cuộc chiến này, công lao này, chiến công này đều là do tập thể mang lại. Một trong số gương mặt chính của Tiểu đội 1 là diễn viên Phương Nam trong vai Trần Đình Tạ. Sinh năm 1993, Phương Nam đã từng có cơ hội hợp tác với Điện ảnh Quân đội nhân dân trong vai nam chính - Đại úy Duy Hoàng của bộ phim truyện điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Là một trong số những diễn viên chính của phim Mưa đỏ, Phương Nam chia sẻ, vai diễn của anh có nét đặc biệt là có thể thoải mái nói bằng giọng địa phương. Hóa thân thành người chiến sĩ Thành Cổ, diễn viên Phương Nam đã nỗ lực giảm 12kg trong vòng hai tháng và rèn luyện thể lực và cùng các diễn viên khác được học các động tác điều lệnh, cầm súng, sử dụng súng... tại đơn vị Quân đội trong vòng 1 tháng. Một tháng trong đơn vị là khoảng thời gian các diễn viên ăn, ngủ, sinh hoạt theo điều lệnh Quân đội để các diễn viên quen với kỷ luật trong đơn vị và cũng là cơ hội để các diễn viên nhanh chóng hóa thân vào nhân vật. Bối cảnh bộ phim gắn liền với con sông Thạch Hãn, chính vì thế ngay từ khi casting, đạo diễn cũng có yêu câu đặt biệt về khả năng bơi lội của diễn viên. Thời điểm quay, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, có hôm nhiệt độ khoảng 15 - 16 độ C, trời mưa, nước sông chảy rất xiết, phải dầm mình trong mưa lạnh, nước sông dâng cao 2 - 3 tiếng đồng hồ, các diễn viên phải nỗ lực và sử dụng hết khả năng của mình để hoàn thành vai diễn. Phương Nam chia sẻ, thông qua các nhân vật trong phim, anh và các diễn viên thấu hiểu tình đồng chí, đồng đội và sự gắn bó, tri kỷ, đời sống tinh thần rất đỗi lạc quan của người lính. Và còn có một giá trị to lớn hơn, đó là tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Chính từ những điều giản dị mà nhân vật mang lại, các anh em diễn viên trở nên gắn kết, coi Tiểu đội 1 như là ngôi nhà thứ hai của mình trong suốt quá trình quay.
Một gương mặt được nhiều khán giả biết đến là diễn viên Hứa Vĩ Văn trong vai bác sĩ quân y Lê, anh tiết lộ đây là lần đầu tiên anh vào vai người lính Cụ Hồ - một bác sĩ quân y. Chính sự sâu sắc và chân thật chạm đến trái tim của kịch bản đã thu hút và giúp anh quyết định gắn bó với vai diễn này. Hóa thân thành một bác sĩ quân y, anh phải thể hiện những giằng xé nội tâm khi đối diện với nhiều ca phẫu thuật khẩn cấp trong điều kiện thiếu thốn. Không chỉ là bác sĩ mà còn là người chiến sĩ, anh cảm nhận sâu sắc được nỗi đau và sự hy sinh của những người lính trong chiến tranh. Câu nói của một cựu chiến binh Quảng Trị đã khắc sâu trong tâm trí anh trong suốt quá trình hóa thân vào vai diễn: “Hãy bước nhẹ trên mảnh đất này, vì dưới chân anh là máu thịt của những người đã ngã xuống”. Một trong những phân cảnh mà nam diễn viên nhớ mãi là khi nhân vật của anh nghe điện thoại từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảm xúc vỡ òa khi nghe những lời của vị tướng huyền thoại khiến nước mắt anh không ngừng chảy. “Khi đạo diễn Đặng Thái Huyền hô “cắt”, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Đất và người Quảng Trị mang đến cho tôi một cảm giác vừa ấm áp, vừa thiêng liêng, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về tâm tư của các thế hệ đi trước” - Hứa Vĩ Văn xúc động bày tỏ.
Nụ cười Thành cổ - một khoảnh khắc xuất thần trong phim
Diễn viên Phương Nam trong vai Trần Đình Tạ
Khi các nhà sáng tạo nội dung trẻ tham gia phim lịch sử
Mưa đỏ cũng đánh dấu lần đầu tiên trong một bộ phim chiến tranh Cách mạng có sự xuất hiện của các nhà sáng tạo nội dung số. Dù tham gia trong vai diễn khách mời với thời lượng ngắn, nhưng các TikToker sở hữu hàng triệu người theo dõi vẫn vô cùng tự hào khi có thể lan tỏa lòng yêu nước, yêu lịch sử dân tộc đến giới trẻ. Nhiều người không ngần ngại bày tỏ niềm tự hào khi là một phần của dự án phim Mưa đỏ. Đó là những nhà sáng tạo nội dung trẻ (Tiktoker) như Nguyễn Lạc Huy, Hà Pu, Hải Triều, David Vinh, Phạm Vinh và Đào Lê Phương Hoa. Nguyễn Lạc Huy, người sáng lập Schannel - một trong những mạng lưới truyền thông lớn tại Việt Nam chia sẻ: “Lần đầu được mời tham gia dự án phim truyện điện ảnh lớn, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử để hóa thân vào vai diễn một cách trọn vẹn. Qua đó, tôi càng thêm khâm phục thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc”.
Tự hào khi được tham gia dự án phim Mưa đỏ, Tiktoker Hà Pu cho hay: “Dù chỉ đóng vai nhỏ, nhưng đây sẽ là ký ức đẹp. Em mong muốn truyền tải tinh thần dân tộc đến mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ”. Còn Hải Triều, một thành viên của Schannel, bày tỏ: “Mình tin rằng khi bộ phim ra mắt, nhiều bạn trẻ sẽ ủng hộ vì lòng yêu nước luôn cháy mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam”. David Vinh, một Tiktoker khác, cũng hào hứng khi được tham gia vào dự án. Anh bộc bạch: “Mình mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, để cùng nhau thắp sáng ngọn lửa đam mê và tình yêu lịch sử”. Dù chỉ đóng một vai ngắn, nhưng Phương Hoa - Tiktoker triệu view đã dành nhiều tâm huyết để hóa thân vào nhân vật. Cô chia sẻ: “Hoa sẽ quảng bá bộ phim tới nhiều khán giả để mọi người hiểu hơn về lịch sử đất nước, biết trân trọng hòa bình và cùng nhau làm những việc có ý nghĩa cho xã hội”.
Có thể thấy rằng tình yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay không ồn ào, nhưng sâu sắc và chân thành. Họ yêu nước bằng cách học tập, làm việc, đổi mới tư duy, và lan tỏa những giá trị lịch sử đến cộng đồng. Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà còn là câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng hòa bình của dân tộc. Khi thế hệ trẻ biết gìn giữ và trân trọng những giá trị truyền thống, họ sẽ là những người đắp xây lên một tương lai tươi sáng cho đất nước. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, những hình ảnh về cuộc chiến đấu giờ đây đã trở thành ký ức. Mưa đỏ không chỉ tái hiện chân thực những phút giây chiến đấu xả thân của những người lính mà bên cạnh sự mất mát, giọt nước mắt đau thương là nụ cười rạng ngời, đầy lạc quan của những người chiến sĩ. Dù trong mưa bom, bão đạn hay giây phút sinh tử cận kề thì trái tim người lính vẫn rực cháy lý tưởng, quyết tâm chiến đấu cho Tổ quốc. Và trong bất cứ trường hợp nào, nụ cười lạc quan vẫn luôn nở trên môi!.
Mưa đỏ hiện đã hoàn thành quay tiền kỳ, dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 2/9/2025. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc mãnh liệt và những bài học quý giá về tình yêu đất nước, lòng trung thành, và khát vọng hòa bình, độc lập của nhân dân Việt Nam.
TRẦN QUỲNH MAI
Nguồn: Tạp chí VHNT số 601, tháng 3-2025