Độ lượng, khoan dung là liều thuốc thần kỳ

Trong cuộc sống, không ai không mắc phải những lỗi lầm, dù to hay nhỏ, nếu ta không tha thứ cho họ, có nghĩa là ta không tha thứ cho chính bản thân mình. Nếu ta độ lượng bỏ qua, không nghĩ đến nữa, sẽ giúp bản thân có một cuộc sống thanh thản và vui vẻ.

 

Trong trường hợp ta bị ai đó làm tổn thương, cho dù đó là tổn thương nặng hay nhẹ, đừng bao giờ nói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ”. Thử hỏi, nếu ta không tha thứ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Như vậy, ngày ngày ta sẽ luôn nghĩ đủ mọi cách để trả thù, chừng đó thôi cũng đã làm ta đau khổ, dằn vặt lắm rồi. Thậm chí, thấy người đó là ta nhớ lại những việc họ đã làm đối với ta. Khi một ai đó nhắc đến tên của “kẻ thù” thì vết thương lại nhói đau. Và cứ thế, ngày nào ta cũng nhớ về lỗi lầm mà người đó gây ra cho ta với lòng đầy căm phẫn, oán giận. Thử hỏi, ai là người bất hạnh đây, người đó hay là ta? Không ai khác mà chính là ta, trong khi người kia hình như đã quên chuyện xảy ra và không hề có chút bận tâm gì cả. Thậm chí họ không còn nhớ gì về những chuyện mà họ đã làm ta bị tổn thương và họ đang sống một cuộc sống rất thoải mái, vô tư. Người xưa dạy: “Rộng lớn nhất thế giới là đại dương, rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người”. Vậy nên sự độ lượng, khoan dung có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt. Bởi nó tác động rất mạnh đến nhận thức mỗi con người. Nhất là đối với cuộc sống, công việc và học tập, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Việc độ lượng, khoan dung, đem lại hiệu quả vượt trội hẳn hơn so với việc áp dụng bất kỳ hình phạt nào. Mà khoan dung với người cũng chính là khoan dung với mình, giải thoát mình khỏi những sự giận dữ, căm tức, hận thù, tranh chấp… Có thể nói, tha thứ là báu vật của mọi mối quan hệ, là quà tặng đáng giá nhất trên đời. Không nên lấy oán trả oán, oán sẽ chồng chất, lấy ân trả oán, oán mới triệt tiêu. Người xưa có cách hành xử cụ thể hơn: “Với người tốt, ta lấy lòng tốt đáp lại. Với kẻ xấu, ta vẫn lấy lòng tốt mà cư xử”. Điều này là một sự chấp nhận mọi việc đã qua rồi thì ta xem nó như không có gì xảy ra. Ta đừng lo sợ là tha thứ cho họ thì họ sẽ đối xử tệ với ta lần nữa. Không tha thứ và ôm lòng oán hận cũng giống như ta có một vết thương mà ngày nào ta cũng kiểm tra xem nó lành hay chưa. Tha thứ sẽ giúp cho ta cảm thấy thoải mái hơn. Tha thứ cũng truyền thêm sức mạnh cho ta hiểu được chính mình.

Hãy lựa chọn cách sống rộng lượng và tha thứ, biết bỏ qua những lỗi lầm của người khác gây ra đối với ta, có như vậy thì cuộc sống của ta mới thanh thản và hạnh phúc.

 

VÕ HOÀNG NAM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 534, tháng 5-2023

 

;