Diễn viên, ca sĩ Nguyên Yunie: Không ngừng vươn lên trong nghệ thuật

Gặp Nguyên Yunie (Lương Thị Ngọc Nguyên) trong một chuyến đi tổ chức tuần phim tại Đắk Lắk, ấn tượng mà cô mang đến cho tôi là sự tươi trẻ, gần gũi và dễ thương. Qua những buổi trò chuyện, tôi thấy được sự cố gắng, nỗ lực không ngừng vươn lên trên con đường nghệ thuật của cô gái xinh đẹp sinh năm 1997 này.

Với tố chất và tài năng sẵn có, Nguyên Yunie đã tham gia biểu diễn ca hát từ khi còn là một cô bé tiểu học. Sau những ngày tháng sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi thành phố, năm 2013 Nguyên Yunie thi đỗ và là thủ khoa Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ yêu thích âm nhạc, Nguyên Yunie còn có mơ ước được thể hiện bản thân trước ống kính máy quay. Vì thế, năm 2015, cô tiếp tục thi và đỗ vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh để học tập và thỏa sức khám phá trong các vai diễn.

Từ đó đến nay, Nguyên Yunie đã góp mặt thành công trong nhiều bộ phim sitcom: Học đường nổi loạn, Ai nói tui yêu anh, Nơi ta bắt đầu, Yêu em anh chạm vào đâu, Nhà nàng ở cạnh nhà tui, Nhiếp ảnh có gì mà chảnh?, Xin chào hạnh phúc, Hạt giống tâm hồn, Ông bố bất đắc dĩ, Mướn bố cho con, Thiên thần 1001, Điệp vụ Eva, Con gái yêu, Shipper bá đạo… Vai diễn của Nguyên Yunie trong các bộ phim này phần lớn là về sự “nổi loạn” một thời của các cô cậu học trò, ở các nhân vật đó, là những câu chuyện vui, buồn, các trò nghịch ngợm và cũng là những kỷ niệm khó quên của thời áo trắng. 

Nguyên Yunie trong phim Ai nói tui yêu anh

Đặc biệt, vai diễn Hương Mây trong serie Ai nói tui yêu anh của Faptv và vai Lê Na trong bộ phim Con gái yêu của đạo diễn Minh Cao, Nguyên Yunie đã hóa thân vào vai diễn một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và để lại dấu ấn trong lòng khán giả ở nhiều lứa tuổi. Nếu trong Ai nói tui yêu anh là sự ngây ngô, hồn nhiên của “tiểu tiên” Hương Mây khi bị đầy xuống hạ giới với các tình tiết gây tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái; thì Lê Na lại là sự phá phách với những suy nghĩ bồng bột, trăn trở, đòi hỏi, khát khao tình yêu thương của cha mẹ của cô gái lứa tuổi sắp bước chân vào đời. Hai vai diễn mang màu sắc khác nhau nhưng tựu lại vẫn có những nét tương đồng với Nguyên Yunie ngoài đời, vì thế các nhân vật này cũng mang cho cô nhiều trải nghiệm, niềm vui và sự thích thú.

Thành công trong nhiều sê-ri phim truyền hình, nhưng khi được hỏi vai diễn để lại nhiều ấn tượng đối với Nguyên Yunie, thì cô cho biết “vai diễn mang nhiều cảm xúc trong tôi là Út Vân trong bộ phim điện ảnh Lính chiến của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà. Với vai diễn này tôi được hóa thân vào nữ chiến sĩ anh hùng chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Trong phim, tôi được trải nghiệm và được “sống” cùng những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc”. 

Là một người được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chưa từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, để hóa thân vào vai Út Vân trong Lính chiến, Nguyên Yunie đã phải nỗ lực học hỏi từ các nghệ sĩ gạo cội giàu kinh nghiệm. Đồng thời, cô nghiên cứu, tìm tòi hình tượng nhân vật thông qua những tư liệu về anh hùng Võ Thị Sáu - người mà cô luôn khâm phục, qua đó nắm bắt, cảm nhận để hóa thân vào vai diễn của mình. Nên trong quá trình làm phim, cô đã hòa vào vai diễn, sống cuộc sống của Út Vân chứ không còn là Nguyên Yunie của thời bình. Vì thế, với vai diễn này Nguyên Yunie không chỉ được đạo diễn, đồng nghiệp đánh giá cao mà còn được khán giả nhiệt tình đón nhận. Nói về dấu ấn khó quên trong quá trình thực hiện Lính chiến, cô chia sẻ: “Làm phim về đề tài chiến tranh rất vất vả và nhiều khi phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Trong phim, tôi cũng phải dầm mình nhiều giờ dưới nước cho các cảnh quay. Nhiều cảnh, tôi phải bôi đen cả người, diễn ban đêm thì người và bóng tôi hòa luôn vào nhau. Để tẩy được hết lớp hóa trang, mỗi ngày tôi phải tắm mất hai tiếng đồng hồ mới sạch được. Làm phim dù vất vả, nhưng lại cảm thấy vui, đó là một trong những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi”. 

Không chỉ khẳng định bản thân trên con đường diễn xuất, Nguyên Yunie còn được khán giả biết đến với giọng hát trong trẻo và mượt mà. Là một người lãng mạn, Nguyên Yunie lựa chọn cho mình dòng nhạc Ballad với những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Với tài năng ca hát của mình, Nguyên Yunie không chỉ là gương mặt được người xem mến mộ trong các game show mà còn được đông đảo người nghe yêu thích trong các sản phẩm âm nhạc cover của mình: Tết xa, Mình yêu nhau bình yên thôi, Thuận theo ý trời, Như lời đã hứa

Nguyên Yunie trong phim Con gái yêu 

Trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành và bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh những công việc nấu thức ăn, chế biến trà sữa nhằm tiếp sức cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, Nguyên Yunie cũng cho ra đời sản phẩm âm nhạc Ở nhà thôi nhằm ủng hộ tinh thần của người dân, cũng như kêu gọi mọi người chung tay chống dịch. Cô cho biết: “Bản thân tôi và cả gia đình đều bị F0. Tôi được chứng kiến trực tiếp các y bác sĩ đã phải nỗ lực để cứu lấy từng mạng người đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đội ngũ ngành Y đã phải ngày đêm không ngủ, nhường cơm cho bệnh nhân còn bản thân mình chỉ ăn mì gói. Nhiều đêm các y, bác sĩ thức trắng không ngủ vì liên tục cấp cứu cho bệnh nhân, có những lúc họ đã ôm nhau khóc vì không cứu được người bệnh. Quặn lòng lắm!. Họ cũng là con người, chúng ta còn được ở với gia đình, còn các y bác sĩ phải xa gia đình trong suốt mùa dịch. Họ không những là bác sĩ mà còn là chiến sĩ. Vì thế, với sản phẩm âm nhạc Ở nhà thôi là sự kết hợp giữa hát và dance, tôi mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng. Qua đó, tôi hy vọng mọi người có những suy nghĩ tích cực để cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn do đại dịch”. 

Hiện tại, Nguyên Yunie dành nhiều thời gian cho các vai diễn. Cô đang nỗ lực hoàn thành một vai nữ chính để tham gia cuộc thi “Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc”. Chúc Nguyên Yunie ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất cũng như giấc mơ phát triển âm nhạc của mình.

THÁI AN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 481, tháng 11-2021

;