Công bố, lựa chọn đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Chiều 13-1, tại Bắc Giang, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã tổ chức lễ công bố, lựa chọn đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) "Sống mãi với thời gian".

Tham dự lễ công bố có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam NSND Trịnh Thúy Mùi; Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương; Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly cùng các tác giả có tác phẩm VHNT Sống mãi với thời gian.

Toàn cảnh buổi công bố

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa, VHNT luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đến Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 1946 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng với quốc tế, Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… tất cả đã xác định VHNT là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Đến Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết tiếp tục khẳng định phát triển VHNT là một trong các nhiệm vụ then chốt.

Sau lễ phát động sáng tác các tác phẩm VHNT Sống mãi với thời gian diễn ra tháng 12-2022 tại TP Hải Phòng, BTC đã nhận được hơn 200 đề cương, bản thảo các tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc, múa của các tác giả tham gia hưởng ứng.

Hội đồng thẩm định đã lựa chọn được 46 tác giả có đề cương, bản thảo chất lượng tốt để tham gia trại sáng tác VHNT Sống mãi với thời gian tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam nhằm hỗ trợ các tác giả hoàn thiện, nâng cao chất lượng tác phẩm. Sau trại sáng tác, các tác giả đã tiếp tục hoàn thiện và gửi lại để Hội đồng đánh giá, lựa chọn và công bố.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương đã công bố 40 đề cương, bản thảo được lựa chọn

Tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương đã công bố 40 đề cương, bản thảo được lựa chọn.

Ở mảng văn học có 12 đề cương, bản thảo được lựa chọn như: tiểu thuyết Người gác đèn biển (Dương Hướng), Việc nước việc nhà (Nguyễn Thị Hồng Thắm), Bóng khói (Nguyễn Mạnh Hùng), Lá của ký ức (Đỗ Tiến Thụy)…

Lĩnh vực Sân khấu có 12 đề cương, bản thảo triển vọng như Hoa dã quỳ vẫn nở (Nguyễn Đức Minh), Ngôi nhà của Bác (Lê Quý Hiền), Mãi với thời gian (Hoàng Thanh Du)...

Trong lĩnh vực âm nhạc 12 đề cương, bản thảo thể hiện tính đặc sắc như Tự hào Việt Nam quê hương tôi cho cello và dàn nhạc giao hưởng (Ngô Hoàng Quân); kịch bản nhạc kịch Vầng trăng Him Lam (Đỗ Hồng Quân); giao hưởng thơ Đất nước tôi (Trần Đinh Lăng)…

Mảng múa có những vở múa có 4 đề cương, bản thảo: Thanh xuân trên tuyến lửa (Hà Thanh Hậu), Xống Chụ Xon Xao (Phạm Duy Khuê), Mở biển (NSND Lê Ngọc Cường)…

Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà thơ Nguyễn Bình Phương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà thơ Nguyễn Bình Phương - thành viên hội đồng thẩm định đánh giá, cuộc vận động sáng tác các tác phẩm VHNT Sống mãi với thời gian đã khơi dậy sức sáng tác của đông đảo đội ngũ những cây viết trong cả nước. Các tác phẩm tham gia đã bám sát tinh thần của cuộc vận động; thể hiện sự nhanh nhạy trong lựa chọn những đề tài bám sát với yếu tố thời cuộc, lịch sử, kinh tế - chính trị - xã hội; mang đậm hơi thở cuộc sống.

Có một sự phong phú, đa dạng nhất định ở những tác giả tham gia cuộc vận động. Chúng tôi nhận thấy cuộc vận động có sự tham gia của các tác giả trải dài trên khắp mọi miền Tổ quốc. “Bên cạnh đó, còn là sự đa dạng về độ tuổi khi xuất hiện cả những tác giả trẻ đã mạnh dạn gửi đề cương, bản thảo; thể hiện những giọng điệu, cách nhìn mới với các vấn đề trong các tác phẩm. Có thể nói, cuộc vận động đã thành công trên mọi phương diện, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Các đề cương, bản thảo được lựa chọn đều trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt; hứa hẹn đây đều sẽ là những tác phẩm Sống mãi với thời gian” – nhà thơ Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh.

NGỌC BÍCH - Ảnh: HOÀNG VIỆT

 

;