Sáng 18-11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội) đã diễn ra chương trình giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” của các đồng bào đang hoạt động hằng ngày tại “Ngôi nhà chung” vào đúng dịp Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Tại Sân lễ hội làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II, đồng bào đang hoạt động tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã mang đến những giai điệu, bản hòa ca của tình yêu quê hương đất nước, là nhịp đập của con tim Việt Nam thống nhất. Chương trình giao lưu “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” có hơn 200 đồng bào các dân tộc đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng, cùng đông đảo người dân, du khách. Ban tổ chức cho biết, tuần lễ đại đoàn kết năm nay được thiết kế với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc các dân tộc.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái đến từ tỉnh Sơn La
Từ ngàn đời nay, trên dải đất hình chữ S thân thương, dân tộc Việt Nam ta đã cùng nhau viết nên bản hùng ca bất tận về tình đoàn kết, niềm tin và khát vọng vươn lên. Giữa miền non xanh nước biếc, nơi núi rừng hòa cùng đồng bằng, nơi tiếng suối reo vang cùng nhịp trống chiêng, có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn kết muôn người đó chính là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 54 dân tộc anh em, 54 sắc màu văn hóa như 54 cánh hoa tỏa hương trên cùng một cội nguồn dân tộc Việt. Dù khác nhau tiếng nói, trang phục, phong tục...nhưng tất cả cùng hòa chung trong một nhịp đập của trái tim yêu nước, của niềm tin son sắt vào Đảng quang vinh, tự hào về Tổ quốc thân yêu.

Tiết mục biểu diễn của người Mường tỉnh Phú Thọ
Mở đầu chương trình là màn trình diễn chiêng Mường của nhóm đồng bào dân tộc Mường (Phú Thọ). Đối với người Mường, chiêng không đơn thuần là nhạc khí dân tộc mà còn là thanh âm quan trọng nhất, linh thiêng nhất trong sinh hoạt văn hóa. Tiếng chiêng boòng beng mang hồn linh thiêng của rừng núi, là âm thanh nổi kết con con người với thế giới siêu nhiên. Ngay từ khi sinh ra , những thanh âm ấy đã chiếm lĩnh cả không gian và thời gian, đi sâu vào nhiều mặt cuộc sống và trải suốt cuộc đời mỗi người dân Mường.
Chiêng theo những Phường Xắc bùa mang may mắn đầu năm đến tận cửa mỗi nhà; chiêng chúc phúc cho những đôi uyên ương trong ngày cưới; chiêng thành khẩn tiễn biệt những linh hồn từ xứ Mường người về xứ Mường ma; chiêng thúc giục những bước chân đi trảy hội Xuống đồng, gọi nhà nhà tới chia vui Cơm mới, xua tan những điềm dữ trong cuộc sống và mang về những ước nguyện ấm no... Cứ thế, chiêng đã được truyền tụ qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mường nơi đây.

Tiết mục của người Khmer (Cần Thơ)
Chia sẻ tại chương trình, anh La Si Nơn, người Khmer đến từ Cần Thơ, cho biết: “Trong Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, đoàn Khmer chúng tôi mang đến 3 điệu múa cộng đồng truyền thống. Đặc sắc nhất là điệu múa Rô Băm, đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tôi tin rằng những điệu múa cộng đồng này sẽ góp phần gắn kết thêm tình cảm giữa đồng bào các dân tộc trên cả nước”.
Tiếp nối chương trình là điệu múa “Tung tung, da dá” của người Cơ Tu – còn được gọi là “vũ điệu dâng trời”. Tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, khán giả được thưởng thức một điệu múa mang đậm tính cộng đồng, kết hợp giữa nam và nữ, giữa tiếng cồng chiêng và tiếng hú vang xa, như lời cầu nguyện gửi đến thần linh và tổ tiên. Người Cơ Tu đặc biệt yêu thích điệu múa này vì nó thể hiện sự gắn bó, đoàn kết một lòng giữa đàn ông, thanh niên với phụ nữ, thiếu nữ trong buôn làng.
“Tung tung” là điệu múa của đàn ông, con trai, biểu trưng cho sức mạnh và khát vọng vươn lên; “da dá” là điệu múa của đàn bà, con gái, với động tác uyển chuyển, nhịp đều, thể hiện sự đằm thắm, thủy chung và lòng biết ơn đất trời, tổ tiên. Trong vòng tròn múa xoay ngược kim đồng hồ, bước chân nhịp nhàng hòa cùng trống, cồng chiêng đã tạo nên “Tung tung, da dá” – vũ điệu kết tinh niềm tin, tình đoàn kết và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người Cơ Tu nơi núi rừng Trường Sơn.

Tiết mục "Bài ca đoàn kết" của người Nùng đến từ Thái Nguyên
Chị Lô Thị Hương, người Nùng đến từ Thái Nguyên, hiện đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, xúc động chia sẻ: “Tôi đã ở Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam được ba tháng. Đồng thời, tôi được cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với bà con các dân tộc khác, điều đó giúp chúng tôi gắn kết tình cảm. Hôm nay, trong Ngày hội đại đoàn kết, chúng tôi mang đến làn điệu hát Then và đặc biệt là ca khúc "Bài ca đoàn kết" của dân tộc Nùng. Dù trời đổ mưa, nhưng không khí giao lưu vẫn ấm áp, rộn ràng tiếng cười, ai cũng cảm nhận rất rõ tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em”.
Trong khuôn khổ chương trình, người xem còn được thưởng thức màn trình diễn nhạc cụ: Đinh Pâng của nhóm đồng bào Ê Đê. Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, bên tiếng gió rừng và tiếng suối róc rách ven buôn làng, có một thanh âm mộc mạc mà quyến rũ: tiếng Đinh Pâng – loại nhạc cụ dân gian độc đáo được làm từ tre, nứa của đồng bào Ê Đê.
Đinh Pâng không chỉ là sản phẩm của đôi tay khéo léo và trí tuệ dân gian, mà còn là tiếng lòng của người Ê Đê. Khi gõ lên, Đinh Pâng tạo nên âm thanh trong trẻo, bay bổng; lúc réo rắt như lời mời gọi của núi rừng, lúc thiết tha như nỗi niềm người con Ê Đê vọng về buôn làng yêu dấu. Trong đời sống cộng đồng, Đinh Pâng thường vang lên trong các sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hay trong những đêm trăng bên ché rượu cần, khi mọi người quây quần bên bếp lửa kể chuyện đời, chuyện núi sông…

Điệu múa "Tung tung, dá dá" của người Cơ Tu
Là sinh viên khoa Du lịch, Đại học mở Hà Nội, bạn trẻ Bùi Thị Ngọc cảm thấy rất vui, thú vị khi được đến và tham gia ngày hội đoàn kết cùng đồng bào tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam. Bạn Ngọc chia sẻ: “Ngày hôm nay tôi rất vui khi tham gia chương trình giao lưu nhân ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Tại đây, tôi không chỉ được giao lưu cùng với các đồng bào trong ngày hội, qua đó, tôi còn được tìm hiểu về phong tục, bản sắc cũng những điệu múa, lời ca đặc sắc của người Mường, Ê Đê, Khơ me và nhiều dân tộc khác…”.
“Bông hoa Đại đoàn kết” là màn hát múa khép lại chương trình, là thông điệp nhấn mạnh về Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam ta đã cùng nhau làm nên sức mạnh diệu kỳ - sức mạnh của đại đoàn kết. Chính tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” ấy đã hun đúc nên hồn cốt dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua bao thử thách, đi tới những mùa Xuân tươi đẹp hôm nay. Dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được bồi đắp, nở hoa rực rỡ như một bông hoa nhiều sắc màu - tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng chung một mái nhà Việt Nam. Mỗi sắc áo, mỗi lời ca, tiếng hát, điệu múa, mỗi nụ cười là một cánh hoa góp hương, góp sắc, tạo nên vườn hoa rực rỡ mang tên “Đại đoàn kết”.
AN NGỌC - Ảnh: TUẤN MINH
.png)



.jpg)

.jpg)
