Thanh xuân là những câu chuyện buồn vui

Đạo diễn Vũ Minh Trí không chỉ được biết đến với sở trường là các bộ phim “ngôn tình” và tâm lý gia đình trên sóng truyền hình, anh còn là đạo diễn của những bộ phim có cách kể chuyện hài hước. Anh vừa tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với một bộ phim về tuổi trẻ lập nghiệp, tình bạn và tình yêu với tựa đề dí dỏm: Vui lên nào anh em ơi.

Phim là hành trình lập nghiệp của ba người bạn thân Tiến, Thắng và Hưng

Khi “những kẻ mộng mơ” khởi nghiệp

Kể từ bộ phim Viết tiếp bản tình ca, đạo diễn Vũ Minh Trí đã bộc lộ rõ sở trường của mình trong những bộ phim xoay quanh đề tài hôn nhân và gia đình. Những bộ phim sau đó của anh như: Ngược chiều nước mắt, Mùa hoa tìm lại, Đừng bắt em phải quên hay Đừng làm mẹ cáu đều đề cập đến những vấn đề muôn thuở trong gia đình nhưng có sức hấp dẫn ngay khi lên sóng giờ vàng phim Việt vì đã mạnh dạn đề cập đến những vấn đề nhạy cảm, muôn màu muôn vẻ trong mỗi gia đình. Chất “ngôn tình” trong phim của Vũ Minh Trí thường hấp dẫn bởi câu chuyện về tình yêu, hôn nhân thường đan xen với những sai lầm, trả giá trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. 

Bên cạnh đó, Vũ Minh Trí còn có sở trường với những bộ phim thanh xuân, tuổi trẻ lập nghiệp. Nếu Chạy trốn thanh xuân mang đến những câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn vừa hài hước nhưng vẫn có những nốt trầm đôi khi vẫn xuất hiện ở những cuộc hôn nhân khi tình yêu đã “hết kỳ hạn”, thì Lối về miền hoa lại giản dị mà cuốn hút bởi nội dung giản dị về tình yêu tuổi trẻ và chuyện lập nghiệp. Đặc biệt, lối kể chuyện nhẹ nhàng, dung dị xen lẫn nét hóm hỉnh duyên dáng khiến mỗi bộ phim của anh đều để lại những dư vị rất riêng.

Diễn viên Anh Đức tạo được ấn tượng khi vào vai Tiến - một người chồng đầy mâu thuẫn

Vui lên nào anh em ơi một lần nữa cho thấy sức hút trong lối kể những câu chuyện về tuổi trẻ với những gian nan lập nghiệp và lận đận kiếm tìm, giữ gìn hạnh phúc của đạo diễn Vũ Minh Trí. Hành trình khởi nghiệp của một nhóm bạn thân tuy đầy quyết tâm muốn gây dựng dự nghiệp, công danh để chứng minh giá trị của bản thân nhưng lại luôn bất thành bởi những nông nổi, lầm lẫn đã để lại những bài học khó quên. Bộ phim đánh dấu lần hợp tác tiếp theo của đạo diễn Vũ Minh Trí và biên kịch Trịnh Khánh Hà - bộ đôi từng mang đến tiếng cười hài hước qua những bộ phim về đề tài lập nghiệp ở nông thôn rất thú vị như Mùa hoa tìm lại, Lối về miền hoa

Nếu khán giả đã từng yêu thích lối kể chuyện dí dỏm của đạo diễn Vũ Minh Trí trong các bộ phim như Đừng làm mẹ cáu hay Lối về miền hoa thì hẳn sẽ thích thú với bộ ba nhân vật trong Vui lên nào anh em ơi. Tuy là câu chuyện về hành trình khởi nghiệp “lên bờ xuống ruộng” của một nhóm “đàn ông thiếu trưởng thành” khiến gia đình họ nhiều phen rối ren, xung đột nhưng bộ phim lại mang đến những tình huống vừa hài hước gây cười vừa nhẹ nhàng, tươi sáng. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn, các nút thắt mở trong phim được giải quyết nhanh gọn, khiến câu chuyện không bi lụy, nặng nề mà mang đến năng lượng tươi vui, tích cực. 

Thái Sơn khắc họa thành công nhân vật Thắng khù khờ, cả tin nhưng cũng rất mộc mạc chân thành, cũng là hạt nhân gây cười

Ban đầu, kịch bản có tựa đề Những kẻ mộng mơ, hành trình của các nhân vật đã thôi thúc đạo diễn và biên kịch đổi tên phim thành Vui lên nào anh em ơi. Như một câu nói bông phèng, tên phim mang đến nguồn năng lượng hào hứng và tiếng cười lạc quan cho khán giả. Tiếp tục sở trường kể những câu chuyện tưởng như đậm màu sắc “drama” nhưng lại rất đời thường, gần gũi bởi phong cách riêng biệt với lối kể chuyện dung dị mà hài hước, đạo diễn Vũ Minh Trí cho thấy anh đang ở độ chín của sự nghiệp.

 “Đi khắp bốn phương trời, chẳng đâu sung sướng bằng quê!”

Vui lên nào anh em ơi đưa khán giả về lại với bối cảnh làng quê và câu chuyện lập nghiệp của ba người bạn thân Tiến, Thắng và Hưng tuy mang mẫu số chung của nhiều thanh niên nông thôn nhưng cũng là những câu chuyện mang nét cá biệt của ba chàng trai với cá tính riêng độc đáo. Vừa giống nhau ở chỗ đều “có lớn mà chưa có khôn” bởi những nông nổi và ảo tưởng, ba thanh niên mỗi người một tính nhưng đều ao ước sớm thành công để ghi dấu ấn với đời. Nếu Tiến lẻo mép, có phần lươn lẹo, lại cả thèm chóng chán thì Hưng lại luôn cho thấy giao diện lầm lì, tính khí nóng nảy. Ngược lại, Sơn luôn gây cười bởi sự thật thà, cả nể, cả tin nên dễ bị người khác dẫn dắt. Bởi vậy, mỗi lần họ xuất hiện bên nhau đều mang đến những tiếng cười sảng khoái, hành trình khởi nghiệp đầy những khó khăn trắc trở nhiều khi đến từ chính những cá tính và hành xử của người trong cuộc. 

Tô Dũng trong vai Hưng với giao diện lầm lì, tính khí nóng nảy

Sau nhiều lần khởi nghiệp đều thất bại, như lời tự bạch của Sơn, bộ ba “đã đen còn nhọ” khiến người thân thảy đều chán ngán. Tiến bị vợ trách mắng, Sơn bị người yêu bỏ, còn Hưng thì bà ốm nặng. “Một con ngựa đau, hai con còn lại tập tễnh”, cả ba quyết định góp vốn làm ăn cùng nhau. Nhưng chưa kịp “chứng minh giá trị với đời”, bộ ba hoàn cảnh đã gặp phải nhiều chuyện “cười ra nước mắt”. 

Yếu tố hài hước gây cười không chỉ đến từ những hoàn cảnh bi hài trở trêu do bộ ba khởi nghiệp tự chuốc lấy mà còn đến từ chính tính cách của họ. Vốn quen mặt trong những chương trình và tiểu phẩm hài trên sóng truyền hình, diễn viên Anh Đức tạo được ấn tượng khi vào vai Tiến - một người chồng đầy mâu thuẫn. Tiến là mẫu đàn ông “mồm mép tép nhảy” nhưng lại một lòng một dạ yêu thương gia đình nhỏ của mình. Tuy có lý tưởng nhưng Tiến cũng nhiều ảo tưởng, là người nhanh nhạy, tháo vát nhưng lại không biết nhìn xa trông rộng lại thêm tính cả thèm chóng chán, Tiến đã dẫn dắt nhóm “tam thập” của mình vào những phi vụ làm ăn nhiều phen chao đảo. Ở một thái cực khác, Thắng khù khờ, cả tin nhưng cũng rất mộc mạc chân thành, cũng là hạt nhân gây cười bởi tính cách hợp với vẻ bề ngoài, lại thêm giọng thoại chậm rãi, nhấn nhá, đôi lúc thật thà đến khờ khạo khiến khán giả cười nghiêng ngả. Hưng như một nốt trầm, trung hòa giữa hai người bạn bằng vẻ ngoài trầm tĩnh ít nói nhưng lại gây chú ý trong vai trò là người chịu trách nhiệm chế tạo, đưa ý tưởng pha trộn để Thắng mang vào thí nghiệm tìm ra công thức cho các sản phẩm của nhóm. Hẳn nhiều khán giả sẽ cảm thấy thích thú khi chứng kiến màn diễn xuất tung hứng giữa bộ ba này. Đặc biệt nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết, ở ngoài đời Thái Sơn chính là cậu họ của Tô Dũng nhưng trong phim, họ lại vào vai hai người bạn thân. 

Huyền Thạch trong vai Nhung

 Những người phụ nữ bên cạnh không chỉ như cái neo gắn giữ bộ ba lại với thực tại cơm áo gạo tiền, mà nhiều khi còn là động lực để họ cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Anh Đào - nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai nữ sĩ Đoàn Thị Điểm trong phim điện ảnh Hồng Hà nữ sĩ và nhiều bộ phim truyền hình, lần này đã lột xác hoàn toàn mới lạ trong vai Thu - vợ Tiến. Nhuộm vàng mái tóc và thoại lên tông sao cho thật chanh chua, Anh Đào đã biến hình trong vai một cô vợ thực dụng nhưng không xấu tính. Tuy luôn tỏ ra đanh đá chua ngoa, chửi người và chửi cả… chồng mình “như hát hay” nhưng Thu cũng là người yêu chồng, thương con. 

Trong vai Nhung, Huyền Thạch cũng là điểm nhấn thú vị khi khắc họa một cô gái khéo miệng, mê tiền, không bao giờ chịu thua thiệt và luôn chủ động trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Hương Giang tái xuất màn ảnh trong vai Ánh vởi vẻ bề ngoài của một “phú bà” thành đạt nhưng ẩn sâu bên trong là một con người thực dụng có phần tham lam, mưu mẹo. Tất cả đã góp phần vào hành trình thay đổi của ba người đàn ông, từ chỗ “chưa trưởng thành” trở nên những người có trách nhiệm và từng bước khẳng định chỗ đứng của mình trong cuộc đời. 

Phim còn có sự góp mặt của NSƯT Đức Khuê, diễn viên Linh Huệ trong vai bố mẹ của Thắng

Khắc họa một hành trình đầy gian nan, không ít thất bại nhưng cũng đầy những tiếng cười, bộ phim Vui lên nào anh em ơi không chỉ tôn vinh tình bạn mà còn khẳng định nhiều giá trị tích cực. Đó là niềm tin, sự khích lệ với những người xung quanh sẽ tạo nên một môi trường sống thật văn minh trong cộng đồng và xã hội. Bài hát cùng tên của nhạc sĩ Trần Quang Duy, do ca sĩ Minh Vương thể hiện, đã ngay lập tức gây chú ý trong buổi họp báo ra mắt phim. Cùng với bộ phim, giai điệu rộn ràng vui nhộn và ca từ ý nghĩa của bài hát như một lời động viên, khích lệ với những người trẻ đang ở ngưỡng cửa lập nghiệp và cả những người không may làm ăn thất bại. Bởi vậy, dù có chật vật khởi nghiệp và kiếm tìm hạnh phúc nhưng các nhân vật trong phim vẫn luôn lạc quan và mang đến tiếng cười hạnh phúc vì “đi khắp bốn phương trời, chẳng đâu sung sướng bằng quê!”. 

Một kịch bản phim thuần Việt trên nền bối cảnh làng quê nông thôn, nơi những người dân quê, tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng vẫn gần gũi đáng yêu, Vui lên nào anh em ơi với cách gia giảm miếng bi và hài tinh tế sẽ mang đến cho khán giả luồng gió mát lành. Phim lên sóng lúc 21h40 các ngày thứ 2,3,4 hằng tuần trên sóng VTV3, bắt đầu từ ngày 8/7/2024.

 LƯƠNG MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 577, tháng 7-2024

;