NSND Ngọc Thư: Niềm vui trong sáng tạo

Tự nhận mình là một người nhiều năng lượng, NSND Ngọc Thư đã làm được nhiều công việc trong suốt sự nghiệp của mình.

Sinh năm 1965, Ngọc Thư là một trong những gương mặt “vàng” của điện ảnh, sân khấu Việt Nam. Với niềm đam mê diễn xuất, Ngọc Thư đã có tới 40 năm gắn bó và công tác tại Nhà hát kịch Quân đội. Với chị, trở thành người nghệ sĩ - chiến sĩ, khoác ba lô lên vai đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân trên khắp mọi miền đất nước là những tháng ngày đẹp nhất, nhiều kỷ niệm nhất.

Ngọc Thư từng tâm sự: “Một năm hai lần, tôi cùng các đồng nghiệp đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân ở các vùng, khu vực xa xôi của Tổ quốc. Nhiều lần, đoàn đi công tác 3 tháng, xa gia đình, vất vả, khó khăn thiếu thốn, nhưng tôi và đồng đội luôn khắc phục, vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi “cháy” hết mình trên sân khấu, đem những vở diễn có giá trị cao về nghệ thuật và chính trị tư tưởng đến với bộ đội và nhân dân”.

NSND Ngọc Thư trong Kẻ ăn hồn

Đến với nghệ thuật từ thuở đôi mươi. Chị từng được đánh giá là người đẹp màn ảnh một thời với gương mặt đẹp, đường nét phúc hậu, đặc biệt là đôi mắt biết nói và nhiều cảm xúc. Nhờ gương mặt ưa nhìn cùng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, NSND Ngọc Thư được khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm điện ảnh cũng như truyền hình với loạt vai như Quê trong phim Nước mắt đàn bà, vai Lan trong phim Cha tôi và hai người đàn bà, vai Thoa trong phim Ngọt ngào và man trá, vai Sinh trong phim Chuyện làng Nhô, vai Xoan trong phim Người đàn bà không con… Ở mỗi vai diễn, chị đều để lại những dấu ấn riêng bởi khả năng khắc họa nhân vật rất riêng cùng lối diễn xuất tự nhiên, sâu lắng, ấn tượng. Đầu tư nghiêm túc cho nghề nghiệp nên nhiều vai diễn của chị luôn “chạm” được vào cảm xúc của người xem và giành giải cao trong các kỳ Liên hoan phim.

Không chỉ là gương mặt nổi tiếng trên màn ảnh, NSND Ngọc Thư còn là một chiến sĩ. Trong mấy chục năm công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, chị là một trong những diễn viên nòng cốt luôn được giao trọng trách đảm nhận vai chính trong các vở diễn. Với trách nhiệm, sự tâm huyết và luôn “cháy hết mình” trên sân khấu, chị được Nhà nước phong danh hiệu NSND và đạt 5 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc trong các kỳ hội diễn toàn quân và toàn quốc.

NSND Ngọc Thư trong phim Tết ở làng địa ngục

Ngoài công việc diễn xuất, NSND Ngọc Thư còn từng đảm nhiệm vai trò quản lý khi làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ở cương vị lãnh đạo, chị đã chủ động tiếp cận các tác giả kịch bản để tìm thêm kịch bản hay cho đoàn.

Chị đã triển khai dàn dựng vở Tóc mây Lèn Hà-vở diễn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và bạn bè đồng nghiệp tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Thời gian làm quản lý, Ngọc Thư ít xuất hiện trên màn ảnh để tập trung sức lực cho vai trò mới. Chị quan niệm, nếu phân tâm thì đừng diễn, nếu không làm tốt thì nên dừng lại. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác của Nhà hát Kịch Quân đội, chị lui về phía cánh gà để nhường đất cho các diễn viên trẻ.Ngoài ra, ở góc độ quản lý, chị đã cùng Ban giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội lên kế hoạch dàn dựng các tác phẩm sân khấu hay, tạo điều kiện tốt nhất cho lớp thế hệ nghệ sĩ kế cận thể hiện tài năng.

Diễn cùng NSND Trọng Trinh trong Thông gia ngõ hẹp

Ngọc Thư tâm niệm, các vở diễn có chất lượng sẽ được khán giả trong và ngoài quân ngũ đón nhận, gặt hái thành công tại các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Với phụ nữ làm công tác quản lý, niềm vui được khán giả đón nhận các vở diễn như tiếp thêm động lực để chị tiếp tục khẳng định thành công của Nhà hát. Với NSND Ngọc Thư thì dù ở vị trí nào, đều thể hiện sự lao động nghệ thuật chuyên nghiệp. Chị luôn khắt khe với bản thân, biết làm “sống” các vai diễn và gây được ấn tượng khó quên với khán giả.

Sau một thời gian dài vắng bóng để tập trung cho vai trò mới, khán giả mới lại được thấy NSND Ngọc Thư trên màn ảnh nhỏ như vai bà Liên trong Lối nhỏ vào đời. Trở lại màn ảnh với vai bà Lâm Anh - mẹ Linh (Việt Hoa) trong Thông gia ngõ hẹp ngay từ những tập đầu phim lên sóng, NSND Ngọc Thư là người mẹ có quan điểm khá khắt khe trong việc lựa chọn con rể cũng như nhà trai.

Mới đây, NSND Ngọc Thư đã gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao trong vai mẹ đẻ của Luyến (Thanh Hương). Khác với tuyến nhân vật NSND Ngọc Thư từng đảm nhận, lần này, vai diễn của chị đã khiến nhiều người xem cảm thấy vô cùng bức xúc. Với tính cách tráo trở, xấu xa, họ bị những người xung quanh xa lánh và được nhân vật Lưu (NSƯT Hoàng Hải) gọi là cặp “lươn chúa”. Những phân cảnh có sự xuất hiện của bố mẹ Luyến đều khiến khán giả cảm thấy ức chế.

NSND Ngọc Thư tâm sự: Khi đọc kịch bản, tôi biết mình sẽ bị ghét nhưng chúng tôi không được lựa chọn vai diễn. Chúng tôi xác định đóng nhân vật đó phải khắc họa như thế.

Đóng cùng chồng - NSƯT Minh Tuấn trong Cuộc đời vẫn đẹp sao

Ngọc Thư cho biết, khi học diễn xuất chị được học nhiều tính cách nhân vật, để thể hiện đa dạng vai diễn. Vì thế, khi được mời vào vai cặp vợ chồng phản diện trong Cuộc đời vẫn đẹp sao chị cho biết: “Tôi biết vai diễn này của vợ chồng tôi không chiếm được thiện cảm của phần đông khán giả. Bởi lẽ, người Việt mình luôn quan niệm, bố mẹ phải là những người thương yêu con nhất. Đặc biệt, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam chất phác, hiền lành còn vai diễn này của tôi phá đi hình ảnh ấy”. Với diễn xuất tự nhiên cùng biểu cảm vô cùng chân thật, đặc biệt vẫn là ánh mắt biết nói ấy, NSND Ngọc Thư đã lột tả rất thành công vai một bà mẹ vô tâm, ích kỷ khi không yêu thương con gái mà chỉ dành tình yêu thương mù quáng cho đứa con trai hư hỏng là Bát (diễn viên Tuấn Anh thủ vai). Với hiệu ứng gây bức xúc đối với khán giả thì đó lại là một tín hiệu mừng đối với cả 2 diễn viên gạo cội vì đã vào vai quá thành công.

Từng đảm nhiệm công tác quản lý, công việc khiến chị không thể đi đâu nửa ngày, chưa nói đi làm phim mấy tháng trời nên cũng hạn chế nhiều cơ hội đóng phim. Khi nghỉ hưu, NSND Ngọc Thư mới có nhiều cơ hội để tham gia lại với phim ảnh. NSND Ngọc Thư chia sẻ: Quỹ thời gian của tôi không nhiều nữa, giờ bản thân đóng góp được gì thì mình sẽ làm, kể cả phim ngắn. Mới đây, tôi có tham gia phim Tết ở làng địa ngụcKẻ ăn hồn. Tôi là nghệ sĩ nên không ngại đi xa, miễn là được làm nghề và sáng tạo, được sống lại niềm đam mê diễn xuất.

NSND Ngọc thư trong Lối nhỏ vào đời

Nói về cơ duyên gặp nhau, NSƯT Minh Tuấn - chồng của NSND Ngọc Thư từng kể: “Bọn tôi học cùng nhau, tôi là một trong 10 người nam, cô ấy là 1 trong 10 người nữ được chọn vào trường năm ấy, 10 bạn nữ ấy xinh nổi tiếng. Cùng làm nghệ thuật nên chúng tôi không tránh khỏi những trao đổi gay gắt, đôi lúc diễn cùng nhau không ăn ý còn cãi nhau”. 

Là vợ chồng ngoài đời, và vợ chồng trên phim (phim Cuộc đời vẫn đẹp sao) nhưng nếu NSND Ngọc Thư thường đảm nhận những vai phụ nữ hiền lành, cam chịu, chất phác, tần tảo trên màn ảnh thì chồng của chị - NSƯT Minh Tuấn lại thường được giao dạng vai nịnh bợ, đểu cáng, nham hiểm. Tuy khác nhau trong xu hướng nghệ thuật nhưng cả hai nghệ sĩ đều tâm niệm: nghệ thuật và cuộc đời là những ngả đường khác biệt và họ biết dung hòa, cống hiến và hạnh phúc bởi những điều khác biệt đó.

 THU THỦY

Nguồn: Tạp chí VHNT số 562, tháng 2-2024

 

;