Những giai nhân nước Pháp

Nước Pháp đã từng sản sinh ra nhiều những người phụ nữ góp phần làm nên gương mặt của nền điện ảnh thế giới. Những giai nhân của nước Pháp luôn làm “khuynh đảo” màn ảnh bởi sắc đẹp mê hồn của họ và sự lãng mạn rất riêng của người Pháp. Hai trong số họ từng là Bond Girl không chỉ mê hoặc điệp viên 007 mà còn làm xiêu lòng cả thế giới.

Eva Green

Eva Green

Pha trộn của hai dòng máu Pháp và Thuỵ Điển, Eva Green có làn tóc sẫm và mắt màu xanh biếc - một vẻ đẹp gợi cảm mà đạo diễn nổi tiếng Bernardo Bertolucci từng ca ngợi là “làm đẹp màn ảnh một cách khó tin”. Có lẽ chính sắc đẹp đã dẫn đường cho Eva Green đến với các vai diễn trong các bộ phim lớn của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Bộ phim đầu tiên của cô làm năm 2003 là The Dreamers của đạo diễn tài danh Bernardo Bertolucci. Nhắc đến Eva Green, báo chí phương Tây đánh giá “chỉ với hai phim nhựa, cô đã làm nên sự nghiệp của mình”. Đó là Kingdom of Heaven của đạo diễn Ridley Scott và Casino Royal của đạo diễn Martin Campbell. Nàng Sibylla thành Jerusalem hay nữ điệp viên Verper Lynd đều có chung đặc điểm, đó là sắc đẹp mê hồn và một trái tim đầy đam mê. Sắc đẹp giúp nàng có được những gì nàng muốn nhưng chính sự đam mê đã nhấn chìm tât cả, cuốn nàng xuống vực sâu và không tìm được lối về.

Eva Green sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mũi cao, mắt xanh với ánh nhìn thu hút, thân hình quyến rũ với đôi gò bồng đảo nóng bỏng. Rất khó dùng lời để diễn tả vẻ đẹp của Eva Green. Cùng một gương mặt nhưng ở một góc nào đó thì cô như già đi 5-6 tuổi, nhưng ở góc máy khác cô lại trông như trẻ ra thêm. Nét đẹp của Eva Green là kiểu đẹp ma mị, đầy bản năng và nhục dục.

Trái ngược với vẻ nóng bỏng, gợi tình trên màn ảnh, Eva Green ngoài đời lại là cô nàng rụt rè, kín đáo, thích mặc đồ jeans và áo phông thay vì những món hàng hiệu xa hoa. Ở tuổi tứ tuần, Eva Green vẫn đẹp sắc sảo, yêu kiều và vẫn chưa kết hôn. Không chỉ kiều diễm đoan trang như một nàng thơ, vẻ đẹp của cô được miêu tả như là một “bảo vật” của thành Paris.

Sophie Marceau

Từ khi còn là học sinh, cô bé Sophie đã đi biểu diễn thời trang và khi những người làm bộ phim Sự huyên náo đi tìm một cô thiếu nữ cho vai chính, họ đã chọn cô bé Sophie 13 tuổi. Vai diễn đầu tiên trên màn ảnh đã giúp cô tìm ra cái tên rất âm vang cho mình - Marceau - và cái tên ấy gắn bó với cô trong suốt hành trình diễn xuất nhiều vinh quang. Khi bộ phim Sự huyên náo ra mắt người xem, lập tức thiếu nữ bỗng trở nên nổi tiếng như sau một giấc ngủ. Sự kết hợp gữa vẻ đẹp, sự dịu dàng, sức quyến rũ của cô đã gây nên một ấn tượng mạnh mẽ. Sau thành công vang dội của bộ phim đầu tiên có Sophie Marceau thủ vai, các nhà sản xuất quyết định thực hiện ngay bộ phim thứ hai và bộ phim này mang lại thành công không thua kém bộ phim đầu. Con đường công danh của Sophie Marceau nhanh chóng đạt tới đỉnh cao. Với vai diễn trong bộ phim thứ hai, Sophie Marceau được trao giải Cesar và được coi như một nữ diễn viên trẻ nhiều triển vọng trong tương lai. Bước sang tuổi 16, Sophie đã có thể sánh vai với những ngôi sao điện ảnh Pháp tên tuổi như Catherine Deneuver, Gerard Depardieu, Jean-Paul Belmondo…

Chỉ có thể dùng một từ để chỉ sắc đẹp của Sophie Marceau khi cô mới xuất hiện trên màn ảnh nước Pháp, đó là hai từ trong sáng. Một vẻ đẹp mong manh, hiền dịu và trong sáng như pha lê với cặp mắt màu hạt dẻ và làn môi vô cùng gợi cảm. Ở thời điểm chín muồi nhất của nhan sắc, cô được Hollywood săn đón. Và rồi chỉ với hai bộ phim, ngay cả những nhân vật tưởng như sắt đá ở nơi đây đều “gục ngã” trước vẻ đẹp gợi cảm này. Người hùng Scottland William Walace của Mel Gibson đã bị nàng công chúa Isabelle là Sophia Marceau chinh phục ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi họ chạm mặt nhau trong siêu phẩm Brave Heart. Ngay sau đó, Bond Girl quyến rũ có tên gọi Elektra King cũng khiến chàng điệp viên 007 lừng danh phải xiêu lòng trong tập phim Bond có tên The World is not enough. Đạo diễn của bộ phim này - Michael Apted - đã thốt lên khi diện kiến Marceau: “Cô ấy vô cùng gợi cảm, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ” và ngay lập tức chấm cô cho tập phim Bond thứ 19 mà mình làm đạo diễn.

Sophie Marceau trở thành một trong số những nữ diễn viên thành công nhất của điện ảnh châu Âu. Người Pháp thậm chí coi nữ diễn viên là “tài sản quốc gia” của họ. Giờ đây đã ở vào tuổi 56, nữ diễn viên vẫn rất trẻ đẹp. Tuổi tác chỉ giúp Sophie Marceau ngày càng trở nên quyến rũ, duyên dáng hơn. Vẫn như trước đây Sophie Marceau luôn đặt yêu cầu cao, sự nghiêm khắc đối với công việc. Ngoài đóng phim, diễn kịch trên sân khấu, cô còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang.

Audrey Tautou

Thanh lịch, cổ điển nhưng vô cùng quý phái, sang trọng là những gì người ta nói về nữ minh tinh màn bạc này. Cô gái Pháp này thoạt trông không có gì đặc biệt với tóc đen, mắt đen và một vóc dáng rất nhỏ bé. Thế nhưng chỉ cần cô cuốn những lọn tóc xoăn lên và tô cặp môi bằng son màu đỏ tươi, người ta như được gặp lại nữ hoàng của màn bạc trong những năm 60 của thế kỷ trước. Audrey Tautou luôn toát lên một phong thái đường hoàng và sang trọng. Toả sáng với bộ phim Venus hồi năm 1999 với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của nhiều LHP, Audrey Tautou còn may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn nổi tiếng Jean Pierre Jeunet. Vì thế, ngay sau khi nữ diễn viên Anh Emily Watson từ chối lời mời đóng phim Amelia, Jeunet đã lập tức mời Audrey Tautou. Vai nữ chính đầy tính nhân văn này đã khiến cô lột xác trở thành một ngôi sao được cả thế giới biết đến và bước lên đài danh vọng với vô số những giải thưởng danh giá.

Sau bộ phim Dirty Pretty things rất thành công tại Mỹ, Audrey Tautou may mắn được đạo diễn Ron Howart dành cho một vai diễn nặng ký trong bộ phim The Da Vinci Code xuất hiện bên cạnh siêu sao Tom Hank trong bộ phim ăn khách toàn cầu. Tất cả những điều kỳ diệu như trong một kịch bản phim của Hollywood đã giúp Audrey Tautou củng cố danh tiếng và địa vị của mình.

Audrey Tautou còn được mệnh danh là Coco Chanel thứ 2 của Paris bởi ngoài tài năng diễn xuất, cô còn mang trong mình một vẻ đẹp rất Pháp. Cô được coi là hiện thân của Coco Chanel với phong cách ăn mặc thanh lịch, cổ điển nhưng lại vô cùng ngọt ngào với mái tóc ngắn và đôi mắt sâu thăm thẳm chứa đựng sức cuốn hút khó mà cưỡng lại được. Đạo diễn Anne Fontaine đã phát hiện ra điều đó và mời Audrey vào vai Coco Chanel trong bộ phim Coco before Chanel công chiếu vào năm 2009. Đây có thể nói là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nàng thơ xinh đẹp này. Bởi khi xem bộ phim, rất nhiều khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng lẫn xúc động dâng trào ngay từ những thước giây đầu tiên vì cô quá giống Coco Chanel lúc còn trẻ. Từ mái tóc, ánh mắt, cử chỉ và điệu bộ khi đứng hút thuốc… tất cả mọi thứ, Audrey đã làm cho Coco Chanel một lần nữa sống lại giữa thế giới thời hiện đại. Cái tên “Coco Chanel thứ hai" của Paris cũng ra đời từ đó. Vẻ đẹp ngọt ngào bí ẩn cùng những vai diễn lãng mạn của Audrey Tautou đã khiến công chúng hiểu thêm về định nghĩa “lãng mạn như người Pháp”

Juliette Binoche

Có phong thái quyền uy của một bậc mệnh phụ, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt và vầng trán rộng thông minh, Juliette Binoche được mệnh danh là “người đẹp Paris”. Sớm được Hollywood để mắt tới, Juliette Binoche đã trở thành một cái tên quen thuộc hay là một phần không thể thiếu của kinh đô hào nhoáng này. Cô từng thủ diễn bên cạnh những nam diễn viên gợi cảm nhất ở đây như Johnny Depp, Jude Law… và xuất hiện trong nhiều siêu phẩm ăn khách cũng như những tác phẩm nghệ thuật. Giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim The English Patient là một bổ sung hoàn hảo cho lý lịch nghệ thuật mẫu mực của Juliette Binoche. 

Juliette Binoche

Có một câu chuyện vẫn được kể về sức quyến rũ đầy mê hoặc của Juliette Binoche như một minh chứng rằng không chỉ các tài tử mà cả chính khách cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của cô. Hồi năm 2000, khi bay sang New York để quảng bá cho bộ phim Chocolate, Binoche được Tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân mời cơm tối tại Nhà trắng. Vì một trục trặc nên Juliette Binoche không thể bay đến Washington được, vợ chồng Tổng thống đã không ngần ngại đáp chuyên cơ riêng đến New York để dùng bữa tối với cô.

Virginie Ledoyen

Năm 2000, cô gái người Pháp Virginie Ledoyen từng gây nên một làn sóng dư luận khi đóng cặp bên cạnh Leonardo Di Caprio - lúc ấy đang là một người hùng được các cô gái trẻ săn lùng sau vai diễn chàng Jack trong siêu phẩm Titanic. Kẻ thì thắc mắc Virginie Ledoyen là ai, người lại ghen tỵ khi cô có cơ hội mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được. Phim The Beach thu hình tại Thái Lan đã kéo theo nhiều người hâm mộ bay sang Thái kết hợp du lịch và tìm gặp ngôi sao mình ngưỡng mộ. Bộ phim tuy không thành công như kỳ vọng nhưng Virginie Ledoyen được đánh giá là “có nét quyến rũ chết người”. Vẻ đẹp quyến rũ ấy đã giúp cô có nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá cho nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng, trong đó có L’Oreal. Tuy là người Pháp nhưng Virginie Ledoyen lại sở hữu sắc đẹp nóng bỏng hơi hoang dã kiểu Mỹ la tinh.

LÊ KHÁNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 508, tháng 8-2022

;