Những bộ phim dự thi đầy ấn tượng tại LHP Quốc tế tại Hà Nội lần thứ 6 - HANIFF VI

Liên hoan phim Quốc tế tại Hà Nội lần thứ 6 có sự tham gia của 123 bộ phim đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với nhiều đề tại đa dạng và hấp dẫn. Mỗi bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật khắc họa những hình ảnh về con người, cuộc sống và nền văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, đất nước của mỗi quốc gia, vùng miền nơi các nhà làm phim đang sinh sống và làm việc. Trong số này, tạp chí VHNT xin giới thiệu một số phim ấn tượng trong chùm phim dài dự thi HANIFF VI.

Cảnh trong phim Nàng Zere

Nàng Zere

Đạo diễn: Dauren Kamshibayev

Biên kịch: Sabina Tussupova

Diễn viên: Adina Bazhan, Berik Aytzhanov, Dulyga Akmolda 

Nội dung phim 

Trong một gia đình khiêm tốn của một làng chài, người cha của gia đình Kadyr qua đời. Anh ta bị chết đuối trên chiếc thuyền của người thợ săn ở địa phương tên là Makosh. Makosh đe dọa vợ của người đã khuất rằng nếu họ không trả nợ cho con tàu bị chìm, anh ta sẽ đòi lại món nợ trong lễ cầu nguyện của Janaz Namaz.

Người góa phụ đầy tính toán và lạnh lùng, Sarah cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống để cứu thể diện của gia đình và danh dự của người chồng quá cố. Nhưng kế hoạch của Sarah thất bại khi có sự xuất hiện của anh trai Kadyr.

Shokan là người đàn ông lớn tuổi, giàu có và có ảnh hưởng nhất trong làng. Anh ta muốn kết hôn với cô gái xinh đẹp mới 15 tuổi là Zere - con gái lớn của Kadyr. Sarah bán cho anh ta chiếc thuyền của người chồng quá cố để trang trải khoản nợ cho Makosh, nhưng cùng với những lời dị nghị, ghen tuông và đố kỵ, chiếc thuyền đã bị chết chìm cùng với khoản tiền.

Shokan đem lòng yêu Zere đã từ rất lâu, anh ta cho rằng tình cảm của mình đã đến lúc chín muồi. Nhưng lời cầu hôn từ người thân của Zere khiến anh kinh hãi - họ đã phá hủy mọi suy nghĩ lãng mạn về khoảnh khắc run rẩy mà anh mơ ước. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc sẽ Zere trở thành vợ anh đã buộc anh phải từ bỏ danh dự của mình và đưa tiền cho Sarah cũng như mọi thứ bà ta cần.

Khi phát hiện ra điều này, Zere chạy đến với Talap - chàng đánh cá trẻ đầy kiêu hãnh mà cô yêu thương thật lòng. Đôi tình nhân trốn đến hòn đảo của vị Thuyền trưởng già, kết duyên đôi lứa.

Gia đình của Zere và Shokan lùng sục tìm bắt đôi tình nhân trẻ sau đám cưới. Sarah báo chính quyền nhốt chàng đánh cá vào tù vì tội cưỡng hiếp và bắt cóc con gái bà và đưa Zere về nhà. Shokan khủng hoảng tinh thần. Anh ta xông vào nhà Zere, cố gắng cầu hôn cô. Vô cùng tức giận, anh ta vào tù tìm gặp chàng đánh cá trẻ và thách thức để đấu tay đôi rồi giết anh ta.

Đúng vào ngày giỗ của cha mình, Zere - cô gái bị tước mất người yêu và bị gia đình phản bội, đã trầm mình xuống nước…

Đạo diễn Dauren Kamshibayev 

Dauren Kamshibayev tốt nghiệp New York Film Academy và học Biên kịch tại UCLA. Anh từng học biên kịch và đạo diễn tại Intrography và là người sáng lập/cố vấn tại TFS. Anh bắt đầu làm phim từ năm 2013 và được biết đến với những bộ phim như: Mangiliq (2015), Zere (2021) và Segiz (2021). 

Zere là bộ phim dài đầu tiên của anh. Khi đạo diễn bộ phim này, anh đã tách nhóm của mình ra một hòn đảo hoang nhằm tiếp cận sát hơn với các nhân tố chiếm giữ một không gian quan trọng trong phạm vi của phim. Đối với đạo diễn, để hiểu sâu sắc triết lý dân tộc mình là điều vô cùng quan trọng. Từ đó anh có thể theo dõi hành vi của các nhân vật Kazakhstan nguyên mẫu, được đặt trong lịch sử chung của Kazakhstan. Sự đan xem giữa các ngôn ngữ, các nền văn hóa, các hệ tư tưởng mà đạo diễn đã chứng kiến khi đi khắp thế giới được phản ánh trong bộ phim Zere - nơi mà các khía cạnh quan trọng của xã hội hiện đại đang được hòa trộn lẫn nhau trong một làng chài bình thường.

What Went Wrong - Chúng ta đã làm gì sai?

Đạo diễn-Biên kịch: Liliana Torres

Sản xuất: Daniel Froiz, Maria Zamora, Stefan Schimtz, Isabel Coixet

Hãng phim: Matriuska Producciones, Avalon PC, Miss Wassabi Films

Âm nhạc: Patricia Cadaveira, Marcel Pascual, Ramón Prats

Nội dung phim 

Lili (36 tuổi) đã có bạn đời ổn định được vài năm. Hiển nhiên mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp giữa cô ấy và người bạn đời của mình. Tuy nhiên, có một nỗi bất hạnh ngầm trong cuộc sống hàng ngày của cô đã ngăn cản hạnh phúc mà cô đang có. Cô không có lý do bên ngoài nào đối với việc không thể tiếp tục và hạnh phúc với David (36 tuổi) ngoại trừ những câu chuyện tầm phào.

Cảnh trong phim What Went Wrong - Chúng ta đã làm gì sai?

Cảm giác này với cô không hề mới. Cô cũng đã trải nghiệm điều đó với với những người bạn đời trước đây của mình. Vì vậy, cô ấy quyết định trước khi dứt bỏ tất cả một lần nữa, cô sẽ tìm ra những lý do khiến cô lặp lại tình trạng mang tính chu kỳ này. Đó là lý do tại sao Lili tìm kiếm ba người đàn ông từng là người quan trọng trong cuộc đời cô để phỏng vấn họ với câu hỏi ban đầu: Chúng ta đã làm gì sai? Mỗi người đàn ông trong số ba người này đều đại diện cho một kiểu tình yêu khác nhau, phù hợp với độ tuổi mà họ duy trì mối quan hệ với cô. Những cuộc phỏng vấn đan xen vào cuộc sống của Lili và David, luôn nằm giữa hài hước và bi kịch. Sự tương tác của cô đã kết thúc thay đổi tiến trình của câu chuyện.

Đạo diễn Liliana Torres

Liliana Torres sinh năm 1980 tại Vic. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh tại ESCAC. Thời điểm cô tốt nghiệp cũng là khi bộ phim ngắn Anteayer của cô cùng với 4 bộ phim ngắn khác được chọn để đại diện cho các đạo diễn mới của Muestra de Cortos do phụ nữ làm đạo diễn. Cô còn là tác giả của các bộ phim tài liệu Viviendo en la piedraTodos los trabajos de las mujeres.

Ngay sau đó, cô nhận được học bổng chuyên ngành phim tài liệu tại Mexico. Cô đã trải qua bảy năm làm việc rất hiệu quả với tư cách là nhà biên kịch, biên tập viên, nhà sản xuất và đạo diễn. Cô từng đạo diễn bộ phim ngắn Quince años, sau khi nhận được tài trợ sản xuất hậu kỳ từ Viện phim Mexico. Bộ phim đã đoạt Giải thưởng Distribution Award tại Liên hoan phim Miami. Cô còn thực hiện bộ phim tài liệu Logosferas cho Televisa và Mr. Woo, quay ở Mexico, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Cô đã biên tập các tác phẩm nghệ thuật video cho triển lãm Eternidad Fugitiva của Tổ chức Televisa tại Palacio de Bellas Artes và là nhà sản xuất của El lenguaje de los machetes - bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Kyzza Terrazas, công chiếu tại Tuần phê bình Venice năm 2012.

 In the Mist - Trong sương mù

Đạo diễn - Biên kịch: Indrasis Acharya 

Đạo diễn hình ảnh: Santanu De 

Âm nhạc: Joy Sarkar 

Thiết kế nghệ thuật: Tapan Seth 

Nội dung phim 

Cảnh phim In the Mist - Trong sương mù

In The Mist (Trong sương mù) là câu chuyện về một người phụ nữ cuối cùng đã tự trao quyền cho bản thân mình sau khi trải qua một thời thơ ấu đen tối và bị lạm dụng. Trong khi tìm kiếm bản nhận dạng dòng giống của mình bằng cách khám phá các sắc thái khác nhau của các mối quan hệ tình cảm, từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành thì cuối cùng người phụ nữ ấy đã chiếm lĩnh một ngôi nhà như thế nào trong vùng đất không có người để có được một nơi trú ẩn đáng tin cậy trên trái đất.

Đạo diễn Indrasis Acharya

Đạo diễn Indrasis Acharya là một trong những đạo diễn mới nổi nhất từ Ấn Độ kể từ bộ phim đầu tay Bilu Rakkhosh của anh, tiếp theo là các bộ phim Pupa, ParcelNiharika. Phim của anh đã tham dự nhiều liên hoan phim danh giá và giành được các giải thưởng trên toàn cầu. Anh đã giành được giải Đạo diễn Ấn Độ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim KIFF cho phim Parcel. Bộ phim Pupa của anh đoạt giải phim tiếng Bengalli hay nhất cho giải thưởng bình chọn của giới phê bình. Bộ phim Bilu Rakkhosh được đề cử cho các giải thưởng Màn ảnh Châu Á Thái Bình Dương, v.v. Bộ phim Niharika của anh đang được công chiếu tại liên hoan phim Adelaide. Tháng 11 tới đây anh cũng góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội - HANIFF với bộ phim In the Mist - Trong sương mù.

Darkfall - Màn đêm bao phủ

Đạo diễn: Cho Wut Yee

Biên kịch: Cho Wut Yee

Diễn viên: Kyaw Kyaw Bo, Paing Takhon, Ei Chaw Bo, Zin Myo, Myint Myat Soe San, Theingi Htun, Emily Bo, Zaw Zaw Aung 

Đạo diễn hình ảnh: Arkar Hein

Âm nhạc: Simon Swadling

Tóm tắt phim

Min Khant - một nhà văn chuyên viết truyện ma luôn mơ ước về việc phát hành cuốn sách đầu tiên”thực sự” của mình. Nhưng người mẹ mắc bệnh ung thư và kinh tế khó khăn đã ngăn cản anh thoát khỏi kiếp nhà văn viết truyện ma. Cuộc sống trần tục của anh đã bị đảo lộn khi tình cờ gặp một kẻ liều mạng vô tư trong một cuộc phiêu lưu. Nhất là khi anh chàng đó lại là nhân vật chính trong những cuốn sách bán chạy nhất của nhà văn!

Biên kịch và đạo diễn / Writer and Director: Cho Wut Yee 

Khi tâm sự về chính mình và nghề nghiệp của mình, cô tâm sự: “Tôi rất đam mê làm phim và dựng phim. Tôi có kinh nghiệm làm trong ngành điện ảnh và chương trình truyền hình ở Myanmar. Tôi đã làm đạo diễn phim, nhà sản xuất, biên tập video và nhà văn trong hơn tám năm qua. Là một đạo diễn phim, tôi đã đạo diễn các bộ phim truyện, phim truyền hình về Ẩm thực, phim truyền hình dài tập và nhiều phim ngắn.”
       

HỒNG VÂN - TUỆ LINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 517, tháng 11-2022

      

;