Lửa lòng…

Đom đóm vàng thắp cơn mơ xa vắng

Khóm hoa đêm bung cánh mỏng mơ màng

Quãng đồng xanh trong veo miền gió lộng

Nhánh cỏ gầy đăm đắm gội trăng tan

 

Ta tìm về thuở xanh xưa tha thiết

Khúc ca dao vọng mãi những đêm rằm

Cài dư hương vào trắng trong hoa bưởi

Ánh sao trời in đáy mắt xa xăm

 

Ta tìm về ngõ ấu thơ loang loáng

Tiếng dế trầm vương tiếng lá lao xao

Trăng tháng giêng gối đầu vào ngực gió

Rạ rơm nồng nhen nhóm giấc chiêm bao

 

Ta tìm về mùi củi tro thấm đẫm

Lửa hồng reo nồi cơm mới phập phồng

Tiếng chim xa màn sương khuya vằng vặc

Bóng mẹ thầm chong ánh nhìn đợi mong

 

Hoa vẫn rơi trên ngõ dài năm tháng

Màu bể dâu bàng bạc dáng ai ngồi

Nghe tiếng đêm bập bùng từ sâu thẳm

Ngọn lửa lòng cháy đượm một nỗi quê…

 

TRẦN VĂN THIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;