Dương Khánh - Gương mặt sáng của sân khấu kịch quân đội

Trong Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ V-2022 vừa qua, diễn viên Dương Khánh (Dương Văn Khánh) đã giành Huy chương Vàng cho vai nam chính trong vở kịch Mưa đỏ. Đây là một trong những vai diễn anh để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả yêu sân khấu. Bên cạnh đó, diễn viên trẻ sinh năm 1990, thuộc quân số của Nhà hát Kịch nói Quân đội còn được người xem mến mộ trong các vai diễn hay là MC trên màn ảnh nhỏ.

Mưa đỏ là vở kịch được nhà văn Chu Lai chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông, tác phẩm nói về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Vở kịch Mưa đỏ do NSND Lê Hùng đạo diễn. Trong vở diễn này, Dương Khánh vào vai Cường - một chàng trai sinh viên nhạc viện xung phong lên đường nhập ngũ, đến với chiến trường khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cường cũng đại diện cho một lớp thanh niên trẻ thời bấy giờ một lòng nhiệt huyết, bỏ qua những yêu thích của bản thân, dũng cảm, không ngại gian khổ, cống hiến cả trí và lực cho công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc. “Tôi cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi được tham gia vở Mưa đỏ và được vào vai nam chính. Khi nhận và đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn hút và thích thú với nhân vật Cường. Tôi rất ấn tượng về lòng dũng cảm, dám hy sinh và cống hiến của Cường cho Tổ quốc. Đó cũng là những điều mà thế hệ trẻ như chúng tôi cần phải học tập và noi theo.” - Dương Khánh chia sẻ. 

Trước khi đến với nhân vật Cường trong Mưa đỏ, Dương Khánh đã trải qua nhiều vai khác, từ chính diện đến phản diện hay hài hước… và phần lớn đó là các vai diễn chính. Đó là, vai anh lính hải quân vui vẻ, hài hước trong vở Vòng tay bất tử - vai diễn đầu tiên trên sân khấu lớn quân đội của Dương Khánh. Khi đó, anh mới là sinh viên năm thứ ba của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, vì thế Dương Khánh đã phải tập trung 200% trí và lực để hoàn thành vai diễn; hay cùng một lúc đảm nhiệm hai vai diễn: vai Đông - người cha, là một người lính đã trải qua nhiều cuộc chiến và vai Quốc - con của ông Đông, được sống đầy đủ trong thời kỳ hòa bình trong vở Đứa con của đồng đội. Hai nhân vật, hai tính cách và có cuộc sống ở hai thời kỳ khác nhau, nhưng vẫn phải có sợi dây liên kết giữa cha và con, đó là một khó khăn mà Dương Khánh gặp phải. Tuy nhiên, vì được cùng một lúc sống trong hai nhân vật, nên Khánh đã hiểu được hoàn cảnh, cảm xúc để thể hiện rõ nét từng vai diễn. Với sự hóa thân thành công trong vở Đứa con của đồng đội đã giúp Dương Khánh giành được Huy chương Bạc tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quân năm 2018; vai diễn Phong trong Người con gái sông Bồ - vở diễn nói về thời điểm lịch sử quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Qua cuộc đấu trí cam go, ác liệt, gay cấn của cấp ủy xã Hương Thịnh đã kiên cường bám đất, bám dân lãnh đạo phong trào cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng; và gần đây nhất là vai Ất trong vở Hoa khôi dạy chồng, một vai diễn đa dạng về tính cách, mang “chất riêng”, khác hoàn toàn các vai trước đây Dương Khánh từng thể hiện… 

Dương Khánh trong vở Mưa đỏ

Khi đã trưởng thành và gặt hái nhiều thành công trong diễn xuất, Dương Khánh luôn nhớ đến những người đã từng dìu dắt, chỉ bảo cho anh trong quá trình học tập và làm việc. Đó là người thầy đáng kính cố NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trần Đức, NGƯT Phan Trọng Thành, thầy Nguyễn Huy Quang, NSND Lê Hùng, NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Nguyễn Tiến Dũng,… và các nghệ sĩ gạo cội, giàu kinh nghiệm tại nhà hát cũng như trong giới sân khấu. Mỗi khi nhắc đến những người đã góp công uốn nắn, bồi đắp kinh nghiệm cho mình, Dương Khánh luôn cảm thấy tự hào. Anh tâm sự: “Người đặt nền móng những viên gạch đầu tiên trong nghề của tôi là cố NSND Hoàng Dũng. Thầy là một người rất tình cảm và vô cùng giỏi về mọi mặt. Không chỉ dạy về nghề, thầy còn dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế. Bên cạnh đó, tôi còn được học hỏi kinh nghiệm của nhiều thầy cô giáo giỏi tại ngôi trường nghệ thuật. Ngoài ra, trong 10 năm làm nghề tôi rất may mắn khi được làm việc với những người toàn tài, đó là các đạo diễn, NSND tên tuổi, góp phần tạo cho tôi có được sự thành công nhất định như ngày hôm nay”. 

Bên cạnh những thành công trên sân khấu, Dương Khánh cũng được các đạo diễn phim truyền hình mời tham gia vào các bộ phim: Gia phả của đất, Yêu đến tận cùng, Mặt nạ gương, Hành trình công lý… Ở trên màn ảnh nhỏ thì các vai diễn của Dương Khánh khá đa dạng, nhiều đất diễn, đó là vai Hiệp trong Mặt nạ gương, có tính cách, cuộc sống trái ngược hoàn toàn với Dương Khánh; hay vai Phi trong bộ phim Hành trình công lý đang được phát sóng trên truyền hình. Phi là một kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao, là đồng nghiệp của Nguyệt (Thu Quỳnh đóng) điều tra lại các vụ án với nhiều tình tiết ly kỳ…

Diễn viên Dương Khánh vai Phi trong phim Hành trình công lý

Kể về những bộ phim mà anh từng tham gia, với Dương Khánh mỗi bộ phim đều mang đến những dấu ấn hay kỷ niệm đáng nhớ. Như trong phim Nhà tiên tri cả đoàn làm phim phải quay trong rừng kéo dài cả tháng, mỗi khi Khánh diễn xong, nhìn xuống đã thấy vắt đã bám đầy chân; hay những cảnh quay trong Mặt nạ gương chỉ diễn phân đoạn ngắn, nhưng anh phải hoá trang mất 2 tiếng. Với vai Thái trong phim Yêu đến tận cùng phải diễn giữa mùa đông lạnh 10 độ vào buổi tối, khi quay đứng giữa công viên lạnh buốt, nhưng chỉ được mặc đúng một chiếc áo sơ mi, lúc đó không thể thoại nổi lên lời. Còn phim Ý chí độc lập quay tận Hải Dương, Khánh phải di chuyển bằng xe máy đến bối cảnh để quay trong đêm với thời tiết xấu, mưa to và nhiều sấm sét. Vì có cuộc họp ở Nhà hát vào sáng hôm sau, Dương Khánh đã không nghe lời khuyên của mọi người mà “liều mình” đi xe máy trở về. Mưa to cản tầm nhìn, sét đánh cách đường đi chỉ vài trăm mét, vừa đi vừa lo sợ, khi đến Hà Nội rồi Dương Khánh mới biết mình… còn sống. 

Với ngoại hình “bắt mắt”, sự tự tin đứng trước ống kính, cùng với “đài từ” tốt của diễn viên sân khấu, Dương Khánh còn là người dẫn chương trình được nhiều người mến mộ của kênh VTVcab, Đài Truyền hình Việt Nam. Đảm nhận nhiều vai trò, nhưng với Dương Khánh công việc của Nhà hát vẫn là ưu tiên số một, sau đó là những công việc bên ngoài. Đồng thời, anh luôn có lịch trình cụ thể để cân đối một cách hợp lý, hài hòa giữa công việc và thời gian dành cho tổ ấm. Chính vì thế, gia đình luôn là hậu phương vững chắc để Dương Khánh tiếp tục nỗ lực, cố gắng trên con đường nghệ thuật cũng như sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Nhà hát giao.

NGỌC BÍCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 517, tháng 11-2022

;