Chiến trường gọi chúng tôi đi

Chiến trường gọi 

chúng tôi đi

 

Chiến trường gọi

Chúng tôi đi

Rừng sâu núi thẳm hiểm nguy điệp trùng

Ba lô cây súng bạn cùng

Đêm nằm với tiếng muỗi rừng o e.

 

Lạnh từ gió thốc suối khe

Màn trời chiếu đất chẳng che được mình

Cơm nhà giáo

Cháo nhà binh

Măng tre mầm trúc thắm tình yêu thương

Hỏa châu thắp sáng chiến trường

Rét run tay viết lại thương hầm hào.

 

Quen em từ khúc đồng dao

Từ xuân quyến luyến hoa đào nên xuân

Thương xa vì chẳng ai gần

Thương em vì đã đôi lần gọi em.

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025

;