Hà Nội: Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”

Ngày 9-7-2024 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), được sự chỉ đạo của Sở VHTT thành phố Hà Nội, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”. Đây là sự kiện thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Pano trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” là câu chuyện cảm động về ý chí kiên cường, sự hy sinh anh dũng của những người con ưu tú từng bị địch bắt, giam tại các nhà tù. Trong không khí xúc động, những chứng nhân lịch sử, lão thành cách mạng, cựu tù chính trị đã tựu về ôn lại bao khắc nghiệt xưa cũ, gửi lời tri ân tới các đồng đội đã kề vai sát cánh trong những ngày tháng hào hùng năm nào.

Các đồng chí lão thành cách mạng tham dự lễ khai mạc trưng bày

Trưng bày được thể hiện qua 3 nội dung: "Tiếng súng mở đầu", "Trọn một lời thề" và "Dấu xưa vang mãi".

Tại nội dung “Tiếng súng mở đầu”, trưng bày giới thiệu các tư liệu, hình ảnh về các phong trào cách mạng của Việt Nam sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (3-2-1930), như: Phong trào cách mạng (1930-1931) với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh; Phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ (1936-1939); khởi nghĩa Bắc Sơn (9-1940); khởi nghĩa Nam Kỳ (11-1940); binh biến Đô Lương (1-1941). Đây chính là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc.

Trong nội dung “Trọn một lời thề”, người xem được tìm hiểu kỹ hơn thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn một lòng vì Tổ quốc, như: Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thị Minh Khai… Dù bị tra tấn, đày ải trong lao tù, những người con ưu tú vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần đấu tranh kiên cường hay nơi trường bắn, các đồng chí vẫn hiên ngang, bất khuất.

Ở nội dung “Dấu xưa vang mãi”, là hình ảnh những địa danh lịch sử, nơi kẻ địch từng dựng trường bắn và nhà lưu niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của Đảng giờ đây đã trở thành những “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhiều thế hệ. Nhiệt huyết cách mạng, khí phách hiên ngang của những người chiến sĩ vẫn âm vang qua những lời nói, câu thơ và còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.

Chị Nguyễn Thị Thảo (Quảng Ninh) chia sẻ: “Đang dịp nghỉ hè nên gia đình chúng tôi đã sắp xếp thời gian cho các con đi chơi, trải nghiệm và thăm thú Thủ đô. Đây là lần đầu tiên tôi cùng các con đến Nhà tù Hỏa Lò, may mắn được đến đúng thời gian tổ chức Trưng bày, chúng tôi cảm thấy rất xúc động với những gì ông cha ta đã trải qua trong quá khứ, để giờ đây chúng ta trân quý biết bao nền độc lập tự do của dân tộc. Các con tôi cũng nhờ thế mà biết được mình may mắn ra sao khi được sống và học tập trong nền hòa bình như ngày nay”.

Hoạt cảnh sân khấu tái hiện cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và vợ con

Trong khuôn khổ trưng bày, Ban tổ chức cũng đã tái hiện cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và vợ, con dưới hình thức hoạt cảnh sống động. Sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn bị lưu đày đi Nhà tù Côn Đảo. Năm 1943, đồng chí hy sinh do chế độ tù đày khắc nghiệt.

Trưng bày diễn ra đến ngày 15-8-2024.

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

;