“Cục vàng của ngoại” - Bộ phim gia đình đầy cảm động

Tối 15-10, bộ phim “Cục vàng của ngoại” đã có buổi ra mắt khán giả đồng loạt ở cả Hà Nội và TP.HCM. Trước khi khởi chiếu vào ngày 17-10, phim đã có các suất chiếu sớm vào 18 giờ ngày 16-10.

Đến chiều tối 16-10, Cục vàng của ngoại đã ngay lập tức chiếm vị trí top 1 phòng vé tại Việt Nam, vượt mặt phim Thái Lan Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 và loạt phim Việt đang công chiếu. Bộ phim của đạo diễn Khương Ngọc đang được khán giả chào đón, nhất là sau những lời khen ngợi của truyền thông và các khách mời trong hai buổi họp báo ra mắt chính thức.

Cảnh phim "Cục vàng của ngoại"

Cục vàng của ngoại là bộ phim tình cảm gia đình thứ hai của đạo diễn Khương Ngọc, sau thành công ngoài mong đợi của Chị dâu. Tiếp tục khai thác thế mạnh là câu chuyện về mâu thuẫn gia đình, khoảng cách thế hệ, với nhân vật trung tâm là người phụ nữ, phim đang nhận được nhiều phản ứng tích cực.

Cục vàng của ngoại kể câu chuyện tình bà - cháu đầy xúc động. Hành trình về tình thân giữa bà và cháu biến chuyển theo từng giai đoạn, qua từng khung hình điện ảnh được đạo diễn Khương Ngọc chắt lọc một cách súc tích nhất ở các mốc thời gian mà bất kỳ người bà nào cũng ít nhất một lần trải qua. Từ khi ngắm nhìn “cục vàng” qua tấm kính cách ly ở phòng chờ của trẻ sơ sinh, xót xa khóc cùng cháu trong ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, hay những thủ thỉ tâm tình mỗi khi dỗ ru cháu ngủ. Việt Hương vào vai bà Hậu thương con thương cháu nhưng luôn cố chấp làm theo ý mình, trong khi Hồng Đào là bà Khanh hiện đại, sính ngoại, tạo nên hai thái cực vừa hài hước vừa cảm động, khi những người bà đồng hành cùng cháu trên chặng đường lớn khôn, bù đắp cho những thiếu vắng của cha mẹ chúng.

Ngoài câu chuyện bà cháu thì mâu thuẫn mẹ con, cách nuôi dạy con cháu và câu chuyện về tình làng nghĩa xóm cũng được khắc họa sâu sắc trong phim. Các tuyến nhân vật đều mang màu sắc riêng biệt nhằm tạo ra bức tranh toàn cảnh về tình cảm khăng khít không chỉ gói gọn trong một gia đình mà còn cả tình làng nghĩa xóm.

Các diễn viên Việt Hương, Lê Khánh, Hồng Đào

Bộ phim là những lát cắt đầy cảm xúc về ký ức tuổi thơ, tình bà cháu, đan xen với những nếp sống bình dị của người lao động đô thị trong một con hẻm nhỏ. Câu chuyện gửi gắm thông điệp nhân văn về sự sẻ chia, yêu thương và những giá trị gia đình bất biến theo thời gian. Trên mạng xã hội, đa phần những phản hồi đầu tiên đều khen ngợi đạo diễn Khương Ngọc làm rất tốt trong việc dẫn dắt cảm xúc của khán giả, đưa đến một câu chuyện cảm động khiến người xem phải khóc. Đặc biệt, diễn xuất của dàn diễn viên đa thế hệ mà nhất là hai nghệ sĩ, Việt Hương - Hồng Đào, nhận được nhiều lời khen bởi diễn xuất rất gần gũi, đời thường, mộc mạc và cảm xúc. 

Sau khi gây "sốt" với bài hát Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, Nguyễn Hùng được đạo diễn Khương Ngọc mời viết nhạc cho bộ phim Cục vàng của ngoại. Ca khúc mới có tựa đề Kiếm đâu bây giờ do chính anh thể hiện trong phim. Bài hát vẫn trung thành với phong cách mộc mạc, giản dị, như kể câu chuyện trên nền nhạc nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ nhớ. Cũng giống như các sáng tác trước đó của Nguyễn Hùng, xuyên suốt bài hát, chỉ có một vài câu (thường là đoạn điệp khúc) khiến người ta có thể nghe đi nghe lại, gợi cảm xúc. Về tổng thể chung, không có những đoạn cao trào về giai điệu hay nốt nhạc, cũng không có nốt cao. Âm nhạc của Nguyễn Hùng được ví như “mặt hồ yên ả, không ồn ào mãnh liệt mà chỉ một vài khoảng xao động đủ để nghe và thấm”.

Cục vàng của ngoại do 856 Pictures, PVH Star, V Pictures đồng sản xuất, CJ CGV phát hành. Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Băng Di, Lâm Thanh Mỹ, Thư Đan, Tuấn Khải, NSƯT Hữu Châu... Phim khởi chiếu chính thức tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc vào 17-10-2025.

NGÔ HỒNG VÂN

;