Chuyện về Tô Thị Trang - Người giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Việt Nam tại SEA Games 31

Tô Thị Trang là vận động viên đầu tiên giành Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games 31 với bộ môn võ Kurash hạng cân 48kg Nữ. Đây cũng là tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của nữ võ sĩ sinh năm 1999.

VĐV Tô Thị Trang đón nhận Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội, nữ võ sĩ sinh năm 1999 sớm bộc lộ niềm yêu thích thể thao từ rất sớm. Từ những ngày đầu học cấp 2, cô đã tham gia học và luyện tập môn võ Nhật Bản Judo. Sự say mê đối với võ thuật đã khiến Trang bộc lộ tố chất và đã được các huấn luyện viên nhìn nhận, đánh giá cao. Với sự cổ vũ, động viên từ người cha thân yêu, năm 2010, cô đã đến với thể thao. Cùng với Judo, Kurash (Kurash là môn võ truyền thống của Uzbekistan, có lối đánh tương tự như Judo và vật) là bộ môn võ thứ hai được Tô Thị Trang đam mê và theo đuổi.

Sau hơn 6 năm theo luyện tập bộ môn Kurash, cô chính thức bước trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Cũng như các vận động viên khác, để có được thành tích cao, Trang phải dành nhiều thời gian cho luyện tập và thi đấu. Trong khoảng thời gian tiến tới SEA Games 31, cô không được ở cùng gia đình trong hơn một năm, không được chăm sóc cho mẹ và cha - những người đã chắp cánh cho niềm đam mê thể thao của cô. Sự nỗ lực, phấn đấu đã được đền đáp khi chiều ngày 10/5, Tô Thị Trang là người lĩnh ấn tiên phong với trận thắng võ sĩ người Myanmar, sau đó vượt qua đồng đội Võ Thị Thùy Dương. Tuy nhiên sau trận thua trước Thái Lan ở trận thứ 3, cô đã thắng thuyết phục VĐV Philippines, xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên, “mở hàng” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại đấu trường SEA Games 31. Nối tiếp khí thế của Tô Thị Trang, các đồng đội của cô đã thắng liên tiếp, giành thêm 3 tấm huy chương cao nhất ở các hạng cân 52 kg nữ, 81 và 90 kg nam trong ngày đầu ra quân.

Chia sẻ cảm xúc khi là vận động viên giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, Tô Thị Trang cho biết, “Niềm đam mê thể thao của tôi được sự cổ vũ rất lớn từ phía gia đình, đặc biệt là từ bố. Vì muốn bố tự hào về tôi, nên tôi đã rất nỗ lực và cố gắng. Để có thể đứng trên bục nhận vinh quang, tôi đã phải tập luyện rất vất vả, cố gắng trong từng buổi tập, đồng thời chấp nhận không được trở về với gia đình của mình trong khoảng thời gian khá dài. Là người đầu tiên giành Huy chương Vàng về cho đất nước, tôi cảm thấy rất vinh dự, may mắn và tự hào”.

Khi đứng trên bục vinh quang, cũng là lúc Trang nhận được tin buồn:  bố cô đã suy kiệt và nhập viện khẩn cấp trước đó nhiều ngày. Bố của cô đã phải điều trị nhiều năm với bệnh tật. Cô nhanh chóng trở về gặp người cha thân yêu của mình, kịp đặt vào tay của ông tấm huy chương danh giá vừa giành được. Trong tối cùng ngày, cô đau buồn khi phải “rời xa” mãi mãi người cha thân yêu của mình.

Với sự mất mát lớn lao đó, sau kỳ thi đấu SEA Games 31, Tô Thị Trang sẽ giành nhiều thời gian hơn cho người mẹ của mình. Đồng thời, cô cũng lên kế hoạch, cố gắng học đại học với mong muốn tìm thêm một công việc phù hợp trong tương lai.

 

NGỌC BÍCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

 

 

;