Các nghệ sĩ nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước: Vinh dự và trách nhiệm!

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang trọng của buổi lễ tôn vinh, là những khuôn mặt rạng ngời với những niềm vui, hạnh phúc của các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được trao giải thưởng cao quý. Phóng viên Tạp chí điện tử Văn hóa nghệ thuật đã ghi lại những cảm tưởng của các nghệ sĩ được trao tặng Giải thưởng bên hành lang Nhà hát Lớn.

NSND Ứng Duy Thịnh: Tôi vô cùng hạnh phúc khi được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ cảm xúc sau lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, NSND Ứng Duy Thịnh cho biết: Kịch múa Đất nướcNgọn lửa là hai trong số rất nhiều tác phẩm được tôi sáng tạo trong suốt những tháng năm lao động nghệ thuật. Khi hai tác phẩm được trao giải thưởng Hồ Chí Minh là khoảnh khắc tôi vô cùng hạnh phúc. Để có được niềm vinh dự này, tôi vô cùng cảm ơn tất cả những người thân yêu từ gia đình, bè bạn, đồng chí, đồng đội, đã chia sẻ, hiểu và tạo cho tôi những cảm xúc để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Với tôi, giải thưởng cao quý đó được đặt trên nền tảng đó là tình yêu con người, tình yêu của cá nhân tôi với cuộc đời, với gia đình, đồng chí, đồng đội, đặc biệt là tình yêu đối với hiện thực của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, các tác phẩm của tôi đều có hình tượng người lính với nội tâm sâu sắc đối đối với chiến tranh, điều đó cũng là cơ sở để tôi sáng tạo nên vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật. Không có cái đẹp nào bằng vẻ đẹp chân thật, từ sự chân thật người nghệ sĩ mới hình tượng hóa, cách điệu hóa thành nghệ thuật với giá trị đích thực để cho ra đời tác phẩm nghệ thuật mang tới khán giả, người xem.

Sau khi nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, tôi thấy rằng, đây chưa phải là điểm cuối cùng của cuộc đời, mà vẫn sẽ tiếp tục sáng tạo và cống hiến. Đồng thời, tôi vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm đến với các bạn trẻ. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin với thế hệ tiếp nối.  Tôi thấy rằng, thế hệ tác giả trẻ ngày hôm nay họ có đầy đủ hành trang để bước tiếp, vì họ có nhận thức, trình độ và tấm lòng đối với hiện thực đời sống hôm nay. Tuy rằng, hiện thực có những khoảnh khắc thăng, trầm, nhưng những thăng trầm đó sẽ trở thành động lực tích cực cho sáng tạo nghệ thuật.

NSND Nguyễn Như Vũ: Được ghi nhận về các tác phẩm, đối với mỗi nghệ sĩ là một niềm tự hào rất lớn

Là đồng tác giả trong cụm tác phẩm phim tài liệu: Người thắp lửa, Nuôi tôm hùm trên biển; phim khoa học: Đất trắng, Động đất sóng thần: thảm họa khôn lường, NSND Nguyễn Như Vũ đã được trao Giải thưởng Nhà nước. Ông chia sẻ về niềm vui này: Tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được nhận Giải thưởng Nhà nước về VHNT. Được ghi nhận về các tác phẩm, đối với mỗi nghệ sĩ là một niềm tự hào rất lớn. Cả cuộc đời sáng tạo nghệ thuật, tôi gắn bó với các bộ phim tài liệu, phim khoa học tại Hãng Phim Tài liệu Khoa học Trung. Đây cũng là cái nôi của các thước phim tài liệu, khoa học, đồng thời đóng góp nhiều thước phim lịch sử cho nước nhà. Cũng tại ngôi nhà nghệ thuật này, nhiều thành viên trong gia đình tôi đã, đang làm việc, gắn bó, điều là nguồn đông viên thôi thúc tôi  sáng tạo, cống hiến với nghệ thuật.

Để có được những giải thưởng, đặc biệt Giải thưởng Nhà nước cao quý này, tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, để có nền tảng đào tạo cơ bản ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Từ đó, để tôi phát huy, sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật phim tài liệu, nhiều tác phẩm của tôi cũng đã nhận được giải thưởng cao trong các kỳ Liên hoan phim.  

Hiện nay, dù đã về hưu, nhưng vẫn nhận được lời mời làm phim của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, đó cũng là niềm tự hào của người lớn tuổi với 40 năm đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà.

Nhạc sĩ Dương Hồng Từ: Tôi rất vinh dự khi được tôn vinh, điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung cũng như bản thân tôi.

Nhạc sĩ Dương Hồng Từ (Hội viên Hội VHNT Nghệ An) được tặng Giải thưởng Nhà nước với cụm tác phẩm sách: Âm nhạc dân gian dân tộc Thái ở Nghệ An (thể loại nghiên cứu lý luận) và Âm nhạc dân gian dân tộc Mông ở Nghệ An (thể loại sưu tầm và tư liệu). Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ đã không dấu được những cảm xúc: Tôi rất vinh dự khi được tôn vinh, điều đó cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung cũng như bản thân tôi. Các tác phẩm được Giải thưởng là quá trình sáng tạo cũng như công sức và tình cảm của tôi  để tri ân các đồng bào miền núi. Trước đây, tôi thuộc quân số của bộ đội biên phòng, được bà con nhân dân hết lòng đùm bọc. Vì thế, trong sáng tác, tôi luôn hướng đến bà con và luôn nghĩ làm sao để trả được ơn của đồng bào dành cho mình.

Thông qua các tác phẩm, không chỉ là sự tri ân đến các đồng bào dân tộc, mà tôi còn mong muốn gìn giữ những giá trị truyền thống cho các thế hệ tiếp nối. Và tôi rất mong muốn thế hệ trẻ đừng quên đi cuội nguồn, quên đi những nét văn hóa đặc sắc văn hóa của dân tộc.

Dù đã được trao tặng giải thưởng cao quý, nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ tiếp tục nghiên cứu, cho ra đời các tác phẩm khác cũng về đồng bào dân tộc. Đó là làm sách về âm nhạc về đồng bào dân tộc Thổ và nghiên cứu âm nhạc dân gian dân tộc Thổ.

Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đinh Quang Thành: Tôi cảm thấy rất vui và sung sướng vì công lao của tôi trong suốt mấy chục năm luôn được ghi nhận

Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đinh Quang Thành, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có hàng chục năm là phóng viên chiến trường, có mặt ở nhiều mặt trận, chụp hàng ngàn bức ảnh thời sự gắn với những “khoảnh khắc vàng” của lịch sử dân tộc. Trong dịp này, bộ ảnh “Địch phá, ta cứ đi” của ông vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước. Đây là tác phẩm phản ánh cuộc chiến trên mặt trận giao thông vận tải của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ông cho biết: Là phóng viên ảnh chiến trường nên bản thân tôi cảm thấy mình là người có trách nhiệm đối với lịch sử. Trong suốt mấy chục năm cầm máy, tôi đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc lịch sử của đất nước. Hôm nay, khi được được Đảng, Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước, tôi cảm thấy rất vui và sung sướng vì công lao của tôi trong suốt mấy chục năm luôn được ghi nhận. 

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghi: Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tác để phục vụ công chúng địa phương cũng như khán giả cả nước

Nhạc sĩ đến từ vùng núi cao nguyên hùng vĩ Lang Biang đã chia sẻ niềm vui sau khi được trao Giải thưởng Nhà nước: Đây là vinh dự hết sức lớn lao. Trong quá trình lao động sáng tác, tôi không nghĩ là sẽ giành được giải thưởng cao quý này. Với tôi, Giải thưởng là sự ghi nhận công lao của Đảng, Nhà nước và cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với sáng tác nghệ thuật. Tôi và các đồng nghiệp luôn hướng đến sáng tác các tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, có tính giáo dục đối với thế hệ trẻ, qua đó để các em thêm yêu văn hóa dân gian, nghệ thuật dân tộc của nước nhà.

Là nhạc sĩ, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hiện đang sinh hoạt tại Chi hội âm nhạc tại Đà Lạt, Lâm Đồng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghi và các hội viên luôn tích cực hoạt động và đóng góp vào nền VHNT của tỉnh nhà.

“Với sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực sáng tác, với các tác phẩm dựa trên chất liệu dân gian, được dựa trên các nền văn hóa lâu đời của các dân tộc thiểu số như: Chin, Mạ, Cơ- Ho… dưới chân núi Lang biang hùng vĩ, để phục vụ công chúng địa phương cũng như khán giả cả nước”- nhạc sĩ chia sẻ.

Bài, ảnh: NGỌC BÍCH

 

;